GIÁO HỘI – NGƯỜI BẠN CỦA GIỚI TRẺ
Alex Ngo
WHĐ (29-05-2020)
– Giáo hội đang mở ra một thời đại mới,
tiến một bước quan trọng hướng đến với từng bạn trẻ. Trong cuộc họp tiền Synod
của giới trẻ với Đức Giáo Hoàng vào tháng 3 ở Roma, đại diện các bạn trẻ từ khắp
nơi trên thế giới đã cùng nhau chia sẻ, đưa ra quan điểm qua con mắt đức tin của
họ trong thế giới hôm nay. Và gần đây, trong cuộc họp BILA IV vừa qua tại Thái
Lan, 5 bạn trẻ đã tham dự tiền Synod đến từ Đài Loan, Thái Lan, Indonesia, và
Philippines đã có cơ hội chia sẻ lại cảm nhận và những điểm chính yếu làm nên
tiếng nói chung của người trẻ khắp thế giới thuộc mọi thành phần, đa sắc tộc và
thuộc các tôn giáo khác nhau. “Để tóm tắt toàn bộ kinh nghiệm của tôi, tôi sẽ
so sánh nó với một cuộc đua. Nó đòi hỏi nhiều chuẩn bị trước khi chúng tôi đạt
đến đích.” Bạn Trish - Philippine đã mở đầu phần chia sẻ của mình. Đến với cuộc
họp Tiền Synod, bạn ý thức được tầm quan trọng, vai trò đại diện của mình và đã
chuẩn bị rất kỹ để có thể truyền tải trọn vẹn và chân thực nhất tiếng nói của
người trẻ nơi vùng và lãnh thổ mình đại diện. Điều đó cho thấy thái độ nghiêm
túc làm việc và khát khao đóng góp của giới trẻ khi được là dự phần vào công việc
chung của Giáo hội.
Một vài điểm nổi
bật được tóm trong bốn chữ qua chia sẻ của Trish: “Thức tỉnh lại, Chân thực,
Thách thức, Phong phú”. Qua kinh nghiệm bản thân, bạn nói cách sống động cảm nhận
mạnh mẽ, cảm giác tràn đầy hy vọng khi được chứng kiến niềm khát khao cháy bỏng
của những người trẻ muốn đóng góp cho cộng đồng và xã hội. Trish đã không thể
quên được giây phút Đức Giáo hoàng Phanxicô bày tỏ sự chân thành của Giáo hội
mong muốn tiếp cận và lắng nghe người trẻ. Mỗi nhóm đều có các Cha, Sơ đồng
hành nhưng họ luôn khuyến khích các bạn trẻ nói những gì sâu thẳm trong trái
tim mình cách chân thực nhất. Việc các bạn đến từ khắp nơi trên thế giới mang
theo sự đa dạng về văn hóa, phong cách, tư tưởng, kinh nghiệm và ngôn ngữ rất
riêng từ vùng miền của mình đã tạo nên một thách thức không nhỏ khi được yêu cầu
tạo nên một tài liệu thống nhất đúc kết cho buổi họp. Nhưng cũng chính thử thách
này giúp các bạn trẻ học cách lắng nghe Thần Khí, mở ra để cho Chúa Thánh Thần
hướng dẫn trong quá trình làm việc với nhau. Một kinh nghiệm thật sự rất đẹp
như các Tông đồ xưa bắt đầu sứ vụ sau Lễ Ngũ Tuần.
Và cũng chính sự
đa dạng sắc tộc, thậm chí đa tôn giáo làm cho cái nhìn của người trẻ trở nên
phong phú hơn rất nhiều khi có cơ hội tìm hiểu bối cảnh đức tin thuộc các tôn
giáo khác. Và bạn kết rằng: “Mọi điều không kết thúc ở đây, tôi muốn thêm một
chữ S vì như chúng ta, những người trẻ Giáo hội đồng hành, chúng ta cũng phải
bước đến để chia sẻ tình yêu của Đấng Tạo Hóa của chúng ta với người khác.”
Cùng tâm trạng
như Trish, Gerard xúc động khi nói về cảm giác đầu tiên của bạn khi bạn gặp Đức
Giáo Hoàng và các bạn trẻ từ những nơi khác. Đó là cảm giác choáng ngợp áp đảo
khi nhìn thấy Đức Giáo Hoàng trong ngày đầu tiên và ngày cuối cùng của cuộc họp.
Vào ngày đầu tiên Đức Thánh Cha đã chào đón họ, Ngài đã ở bên họ và nói rằng
“đã đến lúc lắng nghe người trẻ, giới trẻ có những câu chuyện khác nhau để kể và
chúng tôi nên loại bỏ ý tưởng rằng “đây là những gì chúng tôi thường làm”. “Ngài
khuyến khích người trẻ chia sẻ những câu chuyện thật chân thành đúng với những
gì họ muốn nói”. Thật ngây ngất khi nghe người đứng đầu Giáo hội khuyến khích
như vậy. Gerard cũng thấy thật tuyệt vời khi từ mọi nơi trên thế giới, có rất
nhiều người đặt hy vọng vào người trẻ. Ý tưởng của người trẻ đang được Giáo hội
quan tâm, lắng nghe trong cuộc họp làm các bạn trẻ có mặt thật sự được truyền cảm
hứng mạnh mẽ. Bên cạnh đó, sự đa dạng của các nền văn hóa đã tạo nên một bức
tranh muôn màu. Thật ngạc nhiên là bất chấp sự khác biệt họ có một mong muốn
chung và đó là tiếng nói của người trẻ. Người trẻ từ khắp bốn phương trở thành
bạn của nhau nhờ sự nối kết của Giáo hội. Và Giáo hội cũng trở thành người bạn
đồng hành của họ khi cùng nhau lắng nghe và chia sẻ.
Họ cũng có những
khó khăn khi chia sẻ nhóm. Đôi khi, có những điểm họ không đồng ý với tư cách
là một nhóm. Gerard chia sẻ rằng: “Thật khó khăn vì chúng tôi không biết cách
trình bày nó cho đến khi chúng tôi quyết định sử dụng “một số thanh thiếu
niên”.” Họ sử dụng thuật ngữ “một số thanh thiếu niên” để giải quyết bối cảnh của
thiểu số. Vì tình hình có thể không áp dụng được cho tất cả các bạn trẻ, và
nhóm của Gerard muốn rằng một số thanh thiếu niên cũng sẽ được lắng nghe. Vì vậy
họ sử dụng thuật ngữ “một số thanh thiếu niên”. Bằng cách này, ngay cả các nhóm
thiểu số cũng sẽ được lắng nghe trong tài liệu. Họ học cách mang đến cho Giáo hội
tiếng nói của cả những nhóm thiểu số. Bằng ngôn ngữ riêng của mình, họ ao ước
cho một Giáo hội đích thực. Họ khao khát một Giáo hội bao gồm cho tất cả, chào
đón mọi người, minh bạch, và trung thực.
Người trẻ hôm nay
mong muốn tham gia chủ động vào Giáo hội với tư cách những người mục vụ giới trẻ
hoặc các nhà lãnh đạo trẻ trong việc nối kết giới trẻ với Giáo hội. Điều quan
trọng là quá trình này thực hiện được thông qua đối thoại chân thành giữa hàng
giáo phẩm và người trẻ, và mọi thứ còn lại sẽ theo sau. Giao tiếp là điều cần
thiết, chia sẻ ý tưởng cho nhau là quan trọng. Người mục vụ giới trẻ cũng nên
nhận thức được rằng họ là cộng tác viên của các linh mục, họ chia sẻ vai trò
trong việc chăm lo cho các bạn trẻ. Họ cần chủ động đi bước trước trong việc
đáp ứng nhu cầu của người trẻ. Một người bạn mà giới trẻ đủ tin tưởng để cho
phép họ bước vào thế giới của họ và đồng hành giúp họ thăng tiến về các khía cạnh
cuộc sống.
Bên cạnh đó,
chính Tiền Synod đã thay đổi suy nghĩ của Gerard cũng như nhiều bạn trẻ khác.
Nó đã trở thành một kỷ nguyên, Giáo hội đang lắng nghe người trẻ, lắng nghe những
câu chuyện của họ, cuộc đấu tranh với những nghi ngờ, niềm vui và nỗi buồn. Rất
hiếm hoi mà Giáo hội làm điều này. Và điều này thực sự đã đánh động các bạn
tham dự viên với vai trò là những người làm công việc mục vụ giới trẻ. Họ đã ở
đó để đại diện cho giới trẻ, và khi tài liệu Tiền Synod được phát hành, họ cảm
thấy được củng cố và nâng đỡ để trở thành tiếng nói của một Giáo hội cho người
trẻ.
Chúng ta đã nói rất
nhiều đến việc huấn luyện cho những người đồng hành với người trẻ, hướng dẫn họ
đến cộng tác với Giáo hội. Tuy nhiên, người trẻ cũng cần người đồng hành như những
người bạn. Chị Marie trong nhóm Coya đã hỏi rằng: “Sau cuộc họp BILA IV này, bạn
rút ra được điều gì?” - “Giáo hội qua những vị đồng hành hãy trở thành những
người bạn của giới trẻ.”
Đặc biệt, trong bối
cảnh Á châu đa sắc tộc, đa văn hóa và đa tôn giáo, người trẻ sau khi được huấn
luyện cần những người đồng hành ngay trong chính bối cảnh và xã hội mà họ đang
sống. Người đồng hành không chỉ đứng trước giảng dạy và huấn luyện mà còn hiểu
và chia sẻ cùng người trẻ kinh nghiệm ngay trong chính môi trường của họ và
cùng đi như một người bạn. Chính nhờ đó, Giáo hội mới có thể duy trì những người
trẻ là người không Công giáo, Công giáo hay Kitô hữu từ đó giúp họ phân định đức
tin, vai trò và ơn gọi của họ trong phục vụ Giáo hội.
Trích Tập san Hiệp Thông / HĐGMVN, Số 108
(tháng 9 & 10 năm 2018)