“Hãy khiêm tốn. Hãy lắng nghe. Hãy để Chúa Thánh Thần dẫn dắt chúng ta.”
Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám mục Giáo phận Phan Thiết, Việt Nam, đã đưa ra lời mời gọi ba chiều kích ấy khi ngài chủ sự Thánh lễ chào đón vào ngày 31/8 tại Nhà nguyện Thánh Micae, thuộc Baan Phu Wan, Trung tâm Đào tạo Mục vụ của Tổng Giáo phận Bangkok, Thái Lan, nơi các đại diện Công giáo từ khắp châu Á quy tụ tham dự Cuộc gặp gỡ các Nhóm Hiệp hành Quốc gia của Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC).
Chào đón các tham dự viên sau hành trình đến từ nhiều nơi khác nhau của châu Á, Đức cha Hùng cho biết cuộc gặp gỡ không nên bắt đầu bằng những chiến lược hay những câu trả lời có sẵn, nhưng bằng việc đặt mọi sự “trong tay Chúa”.
“Có lẽ Thiên Chúa muốn nói với tôi điều gì đó qua anh chị em,” ngài nói, khi nhắc đến sự đa dạng của các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân tham dự cuộc gặp gỡ.
Suy niệm lời Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô: “Tôi đến với anh em trong sự yếu đuối, sợ hãi và run rẩy nhiều”, Đức cha Hùng nói rằng tương lai của Giáo hội không chỉ phụ thuộc vào sự khôn ngoan, những kế hoạch hay sức mạnh của con người, nhưng trước hết là vào Đức Giêsu Kitô.
Lời công bố trong Tin mừng: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi” đã dẫn ngài đến việc nhấn mạnh tầm quan trọng của sự lắng nghe. Ngài nối kết việc lắng nghe này với sứ mạng của Giáo hội, khi nhắc lại lời Đức Giêsu rằng Người được sai đi “để loan báo Tin mừng cho người nghèo”.
Đức cha Hùng nói: “Tính hiệp hành không chỉ là những cuộc gặp gỡ, cơ cấu hay văn kiện. Chúng ta cùng nhau lắng nghe để có thể cùng nhau phân định. Chúng ta cùng nhau phân định để có thể cùng nhau được sai đi.”
Thánh lễ được đồng tế bởi các linh mục tham dự, trong đó có Đức Tổng Giám mục Phêrô Soon-Taick Chung của Seoul, Hàn Quốc.
Trao đổi với Đài Chân Lý Á Châu sau Thánh lễ, Cha Alwin Peter Fernando, Tổng Đại diện Giáo phận Kandy, Sri Lanka, cho biết hành trình hiệp hành không đòi hỏi Giáo hội phải có những câu trả lời hoàn hảo cho mọi vấn đề.
Ngài nói: “Hành trình Hiệp hành không có nghĩa là phải có những câu trả lời hoàn hảo cho mọi vấn đề.” Trái lại, hành trình ấy đòi hỏi sự khiêm tốn và cởi mở “để đón nhận sự hướng dẫn từ nhau khi chúng ta tiếp tục cùng tiến bước”

Khi chia sẻ về Sri Lanka, Cha Fernando cho biết tính hiệp hành đã được Giáo hội nhiệt thành đón nhận, đặc biệt là các tín hữu giáo dân. Tuy nhiên, cách thức thực hiện cụ thể có thể khác nhau giữa các giáo phận, tùy thuộc vào thực tế địa phương, bối cảnh văn hóa, sự lãnh đạo của Giáo hội và sự tham gia của giáo dân.
Cuộc gặp gỡ diễn ra từ ngày 31/8 đến ngày 4/9 tại Baan Phu Wan tập trung vào việc củng cố tính hiệp hành trong các Giáo hội địa phương trên khắp châu Á. Ba chủ đề chính của cuộc gặp gỡ là xây dựng sự hiệp thông, bước đi trên con đường hiệp hành trong những thực tại địa phương và cùng nhau tiến bước. Hơn 75 đại biểu tham dự, trong đó có 9 giám mục, hơn 30 linh mục, 19 nữ tu, cùng các đại biểu giáo dân, nhân viên mục vụ, các nhà thần học và các chuyên gia khác.
Do Ủy ban Hiệp hành của Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC) tổ chức, dưới sự điều hành của Chủ tịch Ủy ban là Đức Hồng y Pablo Virgilio David và Thư ký Điều hành là Cha Devadass Clarence, cuộc gặp gỡ kết hợp cầu nguyện, suy tư, đối thoại và chia sẻ thực tiễn.
Chương trình bao gồm Đối thoại trong Thánh Thần, các cuộc trao đổi theo nhóm chuyên đề, thảo luận bàn tròn, chia sẻ toàn thể và các bài tập đóng vai. Các tham dự viên sẽ thảo luận về vai trò của các Nhóm Hiệp hành cấp quốc gia và giáo phận, chia sẻ những sáng kiến đang hình thành và những thực hành tốt, bàn về các thách đố, đồng thời tìm hiểu cách thức các Nhóm Hiệp hành Quốc gia có thể đồng hành với các giáo phận trong việc thúc đẩy tính hiệp hành. Ngày cuối cùng sẽ tập trung vào các Đại hội cấp giáo phận và quốc gia, những định hướng tương lai và các cơ cấu hỗ trợ; đồng thời, các tham dự viên sẽ cân nhắc những bước đi cụ thể tiếp theo cho các Giáo hội địa phương của mình.
Đức cha Hùng kết thúc bằng việc phó thác cuộc gặp gỡ cho Chúa Thánh Thần: “Xin mở lòng chúng con ra với nhau. Xin dạy chúng con biết lắng nghe. Xin giúp chúng con biết phân định. Và xin cùng dẫn dắt chúng con đến bất cứ nơi đâu Ngài muốn Giáo hội tại châu Á tiến bước.”
Chuyển ngữ từ: rvasia.org/asian-news
03:29:08 dblclick "Đức Giám mục Việt Nam mời gọi sống khiêm tốn và cởi mở khi các Nhóm Hiệp hành Á châu quy tụ tại Thái Lan" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true
03:29:46 dblclick "WHĐ (01/9/2026) – Từ ngày 31/8 đến 4/9/2026, hơn 75 đại biểu từ các Giáo hội địa phương tại châu Á quy tụ tại Thái Lan để cùng nhìn lại và thúc đẩy hành trình hiệp hành. Trong Thánh lễ khai mạc, Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng mời gọi các tham dự viên bước vào cuộc gặp gỡ với lòng khiêm tốn, biết lắng nghe nhau, cùng phân định và để Chúa Thánh Thần dẫn dắt." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true
03:33:47 dblclick "Đức Giám mục Việt Nam mời gọi sống khiêm tốn và cởi mở khi các Nhóm Hiệp hành Á châu quy tụ tại Thái Lan
WHĐ (01/9/2026) – Từ ngày 31/8 đến 4/9/2026, hơn 75 đại biểu từ các Giáo hội địa phương tại châu Á quy tụ tại Thái Lan để cùng nhìn lại và thúc đẩy hành trình hiệp hành. Trong Thánh lễ khai mạc, Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng mời gọi các tham dự viên bước vào cuộc gặp gỡ với lòng khiêm tốn, biết lắng nghe nhau, cùng phân định và để Chúa Thánh Thần dẫn dắt." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true
03:33:53 dblclick "n" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false
03:34:16 dblclick "Chuyển ngữ từ: rvasia.org/asian-news" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false
03:34:19 dblclick "Chuyển ngữ từ: rvasia.org/asian-news" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false
03:34:24 dblclick ""Hãy khiêm tốn. Hãy lắng nghe. Hãy để Chúa Thánh Thần dẫn dắt chúng ta."
Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám mục Giáo phận Phan Thiết, Việt Nam, đã đưa ra lời mời gọi ba chiều kích ấy khi ngài chủ sự Thánh lễ chào đón vào ngày 31/8 tại Nhà nguyện Thánh Micae, thuộc Baan Phu Wan, Trung tâm Đào tạo Mục vụ của Tổng Giáo phận Bangkok, Thái Lan, nơi các đại diện Công giáo từ khắp châu Á quy tụ tham dự Cuộc gặp gỡ các Nhóm Hiệp hành Quốc gia của Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC).
Chào đón các tham dự viên sau hành trình đến từ nhiều nơi khác nhau của châu Á, Đức cha Hùng cho biết cuộc gặp gỡ không nên bắt đầu bằng những chiến lược hay những câu trả lời có sẵn, nhưng bằng việc đặt mọi sự "trong tay Chúa".
"Có lẽ Thiên Chúa muốn nói với tôi điều gì đó qua anh chị em," ngài nói, khi nhắc đến sự đa dạng của các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân tham dự cuộc gặp gỡ.
Suy niệm lời Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô: "Tôi đến với anh em trong sự yếu đuối, sợ hãi và run rẩy nhiều", Đức cha Hùng nói rằng tương lai của Giáo hội không chỉ phụ thuộc vào sự khôn ngoan, những kế hoạch hay sức mạnh của con người, nhưng trước hết là vào Đức Giêsu Kitô.
Lời công bố trong Tin mừng: "Thần Khí Chúa ngự trên tôi" đã dẫn ngài đến việc nhấn mạnh tầm quan trọng của sự lắng nghe. Ngài nối kết việc lắng nghe này với sứ mạng của Giáo hội, khi nhắc lại lời Đức Giêsu rằng Người được sai đi "để loan báo Tin mừng cho người nghèo".
Đức cha Hùng nói: "Tính hiệp hành không chỉ là những cuộc gặp gỡ, cơ cấu hay văn kiện. Chúng ta cùng nhau lắng nghe để có thể cùng nhau phân định. Chúng ta cùng nhau phân định để có thể cùng nhau được sai đi."
Thánh lễ được đồng tế bởi các linh mục tham dự, trong đó có Đức Tổng Giám mục Phêrô Soon-Taick Chung của Seoul, Hàn Quốc.
Trao đổi với Đài Chân Lý Á Châu sau Thánh lễ, Cha Alwin Peter Fernando, Tổng Đại diện Giáo phận Kandy, Sri Lanka, cho biết hành trình hiệp hành không đòi hỏi Giáo hội phải có những câu trả lời hoàn hảo cho mọi vấn đề.
Ngài nói: "Hành trình Hiệp hành không có nghĩa là phải có những câu trả lời hoàn hảo cho mọi vấn đề." Trái lại, hành trình ấy đòi hỏi sự khiêm tốn và cởi mở "để đón nhận sự hướng dẫn từ nhau khi chúng ta tiếp tục cùng tiến bước" (1)
Khi chia sẻ về Sri Lanka, Cha Fernando cho biết tính hiệp hành đã được Giáo hội nhiệt thành đón nhận, đặc biệt là các tín hữu giáo dân. Tuy nhiên, cách thức thực hiện cụ thể có thể khác nhau giữa các giáo phận, tùy thuộc vào thực tế địa phương, bối cảnh văn hóa, sự lãnh đạo của Giáo hội và sự tham gia của giáo dân.
Cuộc gặp gỡ diễn ra từ ngày 31/8 đến ngày 4/9 tại Baan Phu Wan tập trung vào việc củng cố tính hiệp hành trong các Giáo hội địa phương trên khắp châu Á. Ba chủ đề chính của cuộc gặp gỡ là xây dựng sự hiệp thông, bước đi trên con đường hiệp hành trong những thực tại địa phương và cùng nhau tiến bước. Hơn 75 đại biểu tham dự, trong đó có 9 giám mục, hơn 30 linh mục, 19 nữ tu, cùng các đại biểu giáo dân, nhân viên mục vụ, các nhà thần học và các chuyên gia khác.
Do Ủy ban Hiệp hành của Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC) tổ chức, dưới sự điều hành của Chủ tịch Ủy ban là Đức Hồng y Pablo Virgilio David và Thư ký Điều hành là Cha Devadass Clarence, cuộc gặp gỡ kết hợp cầu nguyện, suy tư, đối thoại và chia sẻ thực tiễn.
Chương trình bao gồm Đối thoại trong Thánh Thần, các cuộc trao đổi theo nhóm chuyên đề, thảo luận bàn tròn, chia sẻ toàn thể và các bài tập đóng vai. Các tham dự viên sẽ thảo luận về vai trò của các Nhóm Hiệp hành cấp quốc gia và giáo phận, chia sẻ những sáng kiến đang hình thành và những thực hành tốt, bàn về các thách đố, đồng thời tìm hiểu cách thức các Nhóm Hiệp hành Quốc gia có thể đồng hành với các giáo phận trong việc thúc đẩy tính hiệp hành. Ngày cuối cùng sẽ tập trung vào các Đại hội cấp giáo phận và quốc gia, những định hướng tương lai và các cơ cấu hỗ trợ; đồng thời, các tham dự viên sẽ cân nhắc những bước đi cụ thể tiếp theo cho các Giáo hội địa phương của mình.
Đức cha Hùng kết thúc bằng việc phó thác cuộc gặp gỡ cho Chúa Thánh Thần: "Xin mở lòng chúng con ra với nhau. Xin dạy chúng con biết lắng nghe. Xin giúp chúng con biết phân định. Và xin cùng dẫn dắt chúng con đến bất cứ nơi đâu Ngài muốn Giáo hội tại châu Á tiến bước."
Chuyển ngữ từ: rvasia.org/asian-news" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true
03:34:29 dblclick "Chuyển ngữ từ: rvasia.org/asian-news" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false
03:34:34 dblclick "Chuyển ngữ từ: rvasia.org/asian-news" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false
03:34:40 dblclick ""Hãy khiêm tốn. Hãy lắng nghe. Hãy để Chúa Thánh Thần dẫn dắt chúng ta."
Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám mục Giáo phận Phan Thiết, Việt Nam, đã đưa ra lời mời gọi ba chiều kích ấy khi ngài chủ sự Thánh lễ chào đón vào ngày 31/8 tại Nhà nguyện Thánh Micae, thuộc Baan Phu Wan, Trung tâm Đào tạo Mục vụ của Tổng Giáo phận Bangkok, Thái Lan, nơi các đại diện Công giáo từ khắp châu Á quy tụ tham dự Cuộc gặp gỡ các Nhóm Hiệp hành Quốc gia của Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC).
Chào đón các tham dự viên sau hành trình đến từ nhiều nơi khác nhau của châu Á, Đức cha Hùng cho biết cuộc gặp gỡ không nên bắt đầu bằng những chiến lược hay những câu trả lời có sẵn, nhưng bằng việc đặt mọi sự "trong tay Chúa".
"Có lẽ Thiên Chúa muốn nói với tôi điều gì đó qua anh chị em," ngài nói, khi nhắc đến sự đa dạng của các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân tham dự cuộc gặp gỡ.
Suy niệm lời Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô: "Tôi đến với anh em trong sự yếu đuối, sợ hãi và run rẩy nhiều", Đức cha Hùng nói rằng tương lai của Giáo hội không chỉ phụ thuộc vào sự khôn ngoan, những kế hoạch hay sức mạnh của con người, nhưng trước hết là vào Đức Giêsu Kitô.
Lời công bố trong Tin mừng: "Thần Khí Chúa ngự trên tôi" đã dẫn ngài đến việc nhấn mạnh tầm quan trọng của sự lắng nghe. Ngài nối kết việc lắng nghe này với sứ mạng của Giáo hội, khi nhắc lại lời Đức Giêsu rằng Người được sai đi "để loan báo Tin mừng cho người nghèo".
Đức cha Hùng nói: "Tính hiệp hành không chỉ là những cuộc gặp gỡ, cơ cấu hay văn kiện. Chúng ta cùng nhau lắng nghe để có thể cùng nhau phân định. Chúng ta cùng nhau phân định để có thể cùng nhau được sai đi."
Thánh lễ được đồng tế bởi các linh mục tham dự, trong đó có Đức Tổng Giám mục Phêrô Soon-Taick Chung của Seoul, Hàn Quốc.
Trao đổi với Đài Chân Lý Á Châu sau Thánh lễ, Cha Alwin Peter Fernando, Tổng Đại diện Giáo phận Kandy, Sri Lanka, cho biết hành trình hiệp hành không đòi hỏi Giáo hội phải có những câu trả lời hoàn hảo cho mọi vấn đề.
Ngài nói: "Hành trình Hiệp hành không có nghĩa là phải có những câu trả lời hoàn hảo cho mọi vấn đề." Trái lại, hành trình ấy đòi hỏi sự khiêm tốn và cởi mở "để đón nhận sự hướng dẫn từ nhau khi chúng ta tiếp tục cùng tiến bước" (1)
Khi chia sẻ về Sri Lanka, Cha Fernando cho biết tính hiệp hành đã được Giáo hội nhiệt thành đón nhận, đặc biệt là các tín hữu giáo dân. Tuy nhiên, cách thức thực hiện cụ thể có thể khác nhau giữa các giáo phận, tùy thuộc vào thực tế địa phương, bối cảnh văn hóa, sự lãnh đạo của Giáo hội và sự tham gia của giáo dân.
Cuộc gặp gỡ diễn ra từ ngày 31/8 đến ngày 4/9 tại Baan Phu Wan tập trung vào việc củng cố tính hiệp hành trong các Giáo hội địa phương trên khắp châu Á. Ba chủ đề chính của cuộc gặp gỡ là xây dựng sự hiệp thông, bước đi trên con đường hiệp hành trong những thực tại địa phương và cùng nhau tiến bước. Hơn 75 đại biểu tham dự, trong đó có 9 giám mục, hơn 30 linh mục, 19 nữ tu, cùng các đại biểu giáo dân, nhân viên mục vụ, các nhà thần học và các chuyên gia khác.
Do Ủy ban Hiệp hành của Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC) tổ chức, dưới sự điều hành của Chủ tịch Ủy ban là Đức Hồng y Pablo Virgilio David và Thư ký Điều hành là Cha Devadass Clarence, cuộc gặp gỡ kết hợp cầu nguyện, suy tư, đối thoại và chia sẻ thực tiễn.
Chương trình bao gồm Đối thoại trong Thánh Thần, các cuộc trao đổi theo nhóm chuyên đề, thảo luận bàn tròn, chia sẻ toàn thể và các bài tập đóng vai. Các tham dự viên sẽ thảo luận về vai trò của các Nhóm Hiệp hành cấp quốc gia và giáo phận, chia sẻ những sáng kiến đang hình thành và những thực hành tốt, bàn về các thách đố, đồng thời tìm hiểu cách thức các Nhóm Hiệp hành Quốc gia có thể đồng hành với các giáo phận trong việc thúc đẩy tính hiệp hành. Ngày cuối cùng sẽ tập trung vào các Đại hội cấp giáo phận và quốc gia, những định hướng tương lai và các cơ cấu hỗ trợ; đồng thời, các tham dự viên sẽ cân nhắc những bước đi cụ thể tiếp theo cho các Giáo hội địa phương của mình.
Đức cha Hùng kết thúc bằng việc phó thác cuộc gặp gỡ cho Chúa Thánh Thần: "Xin mở lòng chúng con ra với nhau. Xin dạy chúng con biết lắng nghe. Xin giúp chúng con biết phân định. Và xin cùng dẫn dắt chúng con đến bất cứ nơi đâu Ngài muốn Giáo hội tại châu Á tiến bước."
Chuyển ngữ từ: rvasia.org/asian-news" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true
03:34:43 dblclick ""Hãy khiêm tốn. Hãy lắng nghe. Hãy để Chúa Thánh Thần dẫn dắt chúng ta."
Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám mục Giáo phận Phan Thiết, Việt Nam, đã đưa ra lời mời gọi ba chiều kích ấy khi ngài chủ sự Thánh lễ chào đón vào ngày 31/8 tại Nhà nguyện Thánh Micae, thuộc Baan Phu Wan, Trung tâm Đào tạo Mục vụ của Tổng Giáo phận Bangkok, Thái Lan, nơi các đại diện Công giáo từ khắp châu Á quy tụ tham dự Cuộc gặp gỡ các Nhóm Hiệp hành Quốc gia của Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC).
Chào đón các tham dự viên sau hành trình đến từ nhiều nơi khác nhau của châu Á, Đức cha Hùng cho biết cuộc gặp gỡ không nên bắt đầu bằng những chiến lược hay những câu trả lời có sẵn, nhưng bằng việc đặt mọi sự "trong tay Chúa".
"Có lẽ Thiên Chúa muốn nói với tôi điều gì đó qua anh chị em," ngài nói, khi nhắc đến sự đa dạng của các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân tham dự cuộc gặp gỡ.
Suy niệm lời Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô: "Tôi đến với anh em trong sự yếu đuối, sợ hãi và run rẩy nhiều", Đức cha Hùng nói rằng tương lai của Giáo hội không chỉ phụ thuộc vào sự khôn ngoan, những kế hoạch hay sức mạnh của con người, nhưng trước hết là vào Đức Giêsu Kitô.
Lời công bố trong Tin mừng: "Thần Khí Chúa ngự trên tôi" đã dẫn ngài đến việc nhấn mạnh tầm quan trọng của sự lắng nghe. Ngài nối kết việc lắng nghe này với sứ mạng của Giáo hội, khi nhắc lại lời Đức Giêsu rằng Người được sai đi "để loan báo Tin mừng cho người nghèo".
Đức cha Hùng nói: "Tính hiệp hành không chỉ là những cuộc gặp gỡ, cơ cấu hay văn kiện. Chúng ta cùng nhau lắng nghe để có thể cùng nhau phân định. Chúng ta cùng nhau phân định để có thể cùng nhau được sai đi."
Thánh lễ được đồng tế bởi các linh mục tham dự, trong đó có Đức Tổng Giám mục Phêrô Soon-Taick Chung của Seoul, Hàn Quốc.
Trao đổi với Đài Chân Lý Á Châu sau Thánh lễ, Cha Alwin Peter Fernando, Tổng Đại diện Giáo phận Kandy, Sri Lanka, cho biết hành trình hiệp hành không đòi hỏi Giáo hội phải có những câu trả lời hoàn hảo cho mọi vấn đề.
Ngài nói: "Hành trình Hiệp hành không có nghĩa là phải có những câu trả lời hoàn hảo cho mọi vấn đề." Trái lại, hành trình ấy đòi hỏi sự khiêm tốn và cởi mở "để đón nhận sự hướng dẫn từ nhau khi chúng ta tiếp tục cùng tiến bước" (1)
Khi chia sẻ về Sri Lanka, Cha Fernando cho biết tính hiệp hành đã được Giáo hội nhiệt thành đón nhận, đặc biệt là các tín hữu giáo dân. Tuy nhiên, cách thức thực hiện cụ thể có thể khác nhau giữa các giáo phận, tùy thuộc vào thực tế địa phương, bối cảnh văn hóa, sự lãnh đạo của Giáo hội và sự tham gia của giáo dân.
Cuộc gặp gỡ diễn ra từ ngày 31/8 đến ngày 4/9 tại Baan Phu Wan tập trung vào việc củng cố tính hiệp hành trong các Giáo hội địa phương trên khắp châu Á. Ba chủ đề chính của cuộc gặp gỡ là xây dựng sự hiệp thông, bước đi trên con đường hiệp hành trong những thực tại địa phương và cùng nhau tiến bước. Hơn 75 đại biểu tham dự, trong đó có 9 giám mục, hơn 30 linh mục, 19 nữ tu, cùng các đại biểu giáo dân, nhân viên mục vụ, các nhà thần học và các chuyên gia khác.
Do Ủy ban Hiệp hành của Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC) tổ chức, dưới sự điều hành của Chủ tịch Ủy ban là Đức Hồng y Pablo Virgilio David và Thư ký Điều hành là Cha Devadass Clarence, cuộc gặp gỡ kết hợp cầu nguyện, suy tư, đối thoại và chia sẻ thực tiễn.
Chương trình bao gồm Đối thoại trong Thánh Thần, các cuộc trao đổi theo nhóm chuyên đề, thảo luận bàn tròn, chia sẻ toàn thể và các bài tập đóng vai. Các tham dự viên sẽ thảo luận về vai trò của các Nhóm Hiệp hành cấp quốc gia và giáo phận, chia sẻ những sáng kiến đang hình thành và những thực hành tốt, bàn về các thách đố, đồng thời tìm hiểu cách thức các Nhóm Hiệp hành Quốc gia có thể đồng hành với các giáo phận trong việc thúc đẩy tính hiệp hành. Ngày cuối cùng sẽ tập trung vào các Đại hội cấp giáo phận và quốc gia, những định hướng tương lai và các cơ cấu hỗ trợ; đồng thời, các tham dự viên sẽ cân nhắc những bước đi cụ thể tiếp theo cho các Giáo hội địa phương của mình.
Đức cha Hùng kết thúc bằng việc phó thác cuộc gặp gỡ cho Chúa Thánh Thần: "Xin mở lòng chúng con ra với nhau. Xin dạy chúng con biết lắng nghe. Xin giúp chúng con biết phân định. Và xin cùng dẫn dắt chúng con đến bất cứ nơi đâu Ngài muốn Giáo hội tại châu Á tiến bước."
Chuyển ngữ từ: rvasia.org/asian-news" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true
03:34:46 dblclick ""Hãy khiêm tốn. Hãy lắng nghe. Hãy để Chúa Thánh Thần dẫn dắt chúng ta."
Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám mục Giáo phận Phan Thiết, Việt Nam, đã đưa ra lời mời gọi ba chiều kích ấy khi ngài chủ sự Thánh lễ chào đón vào ngày 31/8 tại Nhà nguyện Thánh Micae, thuộc Baan Phu Wan, Trung tâm Đào tạo Mục vụ của Tổng Giáo phận Bangkok, Thái Lan, nơi các đại diện Công giáo từ khắp châu Á quy tụ tham dự Cuộc gặp gỡ các Nhóm Hiệp hành Quốc gia của Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC).
Chào đón các tham dự viên sau hành trình đến từ nhiều nơi khác nhau của châu Á, Đức cha Hùng cho biết cuộc gặp gỡ không nên bắt đầu bằng những chiến lược hay những câu trả lời có sẵn, nhưng bằng việc đặt mọi sự "trong tay Chúa".
"Có lẽ Thiên Chúa muốn nói với tôi điều gì đó qua anh chị em," ngài nói, khi nhắc đến sự đa dạng của các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân tham dự cuộc gặp gỡ.
Suy niệm lời Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô: "Tôi đến với anh em trong sự yếu đuối, sợ hãi và run rẩy nhiều", Đức cha Hùng nói rằng tương lai của Giáo hội không chỉ phụ thuộc vào sự khôn ngoan, những kế hoạch hay sức mạnh của con người, nhưng trước hết là vào Đức Giêsu Kitô.
Lời công bố trong Tin mừng: "Thần Khí Chúa ngự trên tôi" đã dẫn ngài đến việc nhấn mạnh tầm quan trọng của sự lắng nghe. Ngài nối kết việc lắng nghe này với sứ mạng của Giáo hội, khi nhắc lại lời Đức Giêsu rằng Người được sai đi "để loan báo Tin mừng cho người nghèo".
Đức cha Hùng nói: "Tính hiệp hành không chỉ là những cuộc gặp gỡ, cơ cấu hay văn kiện. Chúng ta cùng nhau lắng nghe để có thể cùng nhau phân định. Chúng ta cùng nhau phân định để có thể cùng nhau được sai đi."
Thánh lễ được đồng tế bởi các linh mục tham dự, trong đó có Đức Tổng Giám mục Phêrô Soon-Taick Chung của Seoul, Hàn Quốc.
Trao đổi với Đài Chân Lý Á Châu sau Thánh lễ, Cha Alwin Peter Fernando, Tổng Đại diện Giáo phận Kandy, Sri Lanka, cho biết hành trình hiệp hành không đòi hỏi Giáo hội phải có những câu trả lời hoàn hảo cho mọi vấn đề.
Ngài nói: "Hành trình Hiệp hành không có nghĩa là phải có những câu trả lời hoàn hảo cho mọi vấn đề." Trái lại, hành trình ấy đòi hỏi sự khiêm tốn và cởi mở "để đón nhận sự hướng dẫn từ nhau khi chúng ta tiếp tục cùng tiến bước" (1)
Khi chia sẻ về Sri Lanka, Cha Fernando cho biết tính hiệp hành đã được Giáo hội nhiệt thành đón nhận, đặc biệt là các tín hữu giáo dân. Tuy nhiên, cách thức thực hiện cụ thể có thể khác nhau giữa các giáo phận, tùy thuộc vào thực tế địa phương, bối cảnh văn hóa, sự lãnh đạo của Giáo hội và sự tham gia của giáo dân.
Cuộc gặp gỡ diễn ra từ ngày 31/8 đến ngày 4/9 tại Baan Phu Wan tập trung vào việc củng cố tính hiệp hành trong các Giáo hội địa phương trên khắp châu Á. Ba chủ đề chính của cuộc gặp gỡ là xây dựng sự hiệp thông, bước đi trên con đường hiệp hành trong những thực tại địa phương và cùng nhau tiến bước. Hơn 75 đại biểu tham dự, trong đó có 9 giám mục, hơn 30 linh mục, 19 nữ tu, cùng các đại biểu giáo dân, nhân viên mục vụ, các nhà thần học và các chuyên gia khác.
Do Ủy ban Hiệp hành của Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC) tổ chức, dưới sự điều hành của Chủ tịch Ủy ban là Đức Hồng y Pablo Virgilio David và Thư ký Điều hành là Cha Devadass Clarence, cuộc gặp gỡ kết hợp cầu nguyện, suy tư, đối thoại và chia sẻ thực tiễn.
Chương trình bao gồm Đối thoại trong Thánh Thần, các cuộc trao đổi theo nhóm chuyên đề, thảo luận bàn tròn, chia sẻ toàn thể và các bài tập đóng vai. Các tham dự viên sẽ thảo luận về vai trò của các Nhóm Hiệp hành cấp quốc gia và giáo phận, chia sẻ những sáng kiến đang hình thành và những thực hành tốt, bàn về các thách đố, đồng thời tìm hiểu cách thức các Nhóm Hiệp hành Quốc gia có thể đồng hành với các giáo phận trong việc thúc đẩy tính hiệp hành. Ngày cuối cùng sẽ tập trung vào các Đại hội cấp giáo phận và quốc gia, những định hướng tương lai và các cơ cấu hỗ trợ; đồng thời, các tham dự viên sẽ cân nhắc những bước đi cụ thể tiếp theo cho các Giáo hội địa phương của mình.
Đức cha Hùng kết thúc bằng việc phó thác cuộc gặp gỡ cho Chúa Thánh Thần: "Xin mở lòng chúng con ra với nhau. Xin dạy chúng con biết lắng nghe. Xin giúp chúng con biết phân định. Và xin cùng dẫn dắt chúng con đến bất cứ nơi đâu Ngài muốn Giáo hội tại châu Á tiến bước."
Chuyển ngữ từ: rvasia.org/asian-news" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true
03:34:53 dblclick ""Hãy khiêm tốn. Hãy lắng nghe. Hãy để Chúa Thánh Thần dẫn dắt chúng ta."
Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám mục Giáo phận Phan Thiết, Việt Nam, đã đưa ra lời mời gọi ba chiều kích ấy khi ngài chủ sự Thánh lễ chào đón vào ngày 31/8 tại Nhà nguyện Thánh Micae, thuộc Baan Phu Wan, Trung tâm Đào tạo Mục vụ của Tổng Giáo phận Bangkok, Thái Lan, nơi các đại diện Công giáo từ khắp châu Á quy tụ tham dự Cuộc gặp gỡ các Nhóm Hiệp hành Quốc gia của Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC).
Chào đón các tham dự viên sau hành trình đến từ nhiều nơi khác nhau của châu Á, Đức cha Hùng cho biết cuộc gặp gỡ không nên bắt đầu bằng những chiến lược hay những câu trả lời có sẵn, nhưng bằng việc đặt mọi sự "trong tay Chúa".
"Có lẽ Thiên Chúa muốn nói với tôi điều gì đó qua anh chị em," ngài nói, khi nhắc đến sự đa dạng của các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân tham dự cuộc gặp gỡ.
Suy niệm lời Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô: "Tôi đến với anh em trong sự yếu đuối, sợ hãi và run rẩy nhiều", Đức cha Hùng nói rằng tương lai của Giáo hội không chỉ phụ thuộc vào sự khôn ngoan, những kế hoạch hay sức mạnh của con người, nhưng trước hết là vào Đức Giêsu Kitô.
Lời công bố trong Tin mừng: "Thần Khí Chúa ngự trên tôi" đã dẫn ngài đến việc nhấn mạnh tầm quan trọng của sự lắng nghe. Ngài nối kết việc lắng nghe này với sứ mạng của Giáo hội, khi nhắc lại lời Đức Giêsu rằng Người được sai đi "để loan báo Tin mừng cho người nghèo".
Đức cha Hùng nói: "Tính hiệp hành không chỉ là những cuộc gặp gỡ, cơ cấu hay văn kiện. Chúng ta cùng nhau lắng nghe để có thể cùng nhau phân định. Chúng ta cùng nhau phân định để có thể cùng nhau được sai đi."
Thánh lễ được đồng tế bởi các linh mục tham dự, trong đó có Đức Tổng Giám mục Phêrô Soon-Taick Chung của Seoul, Hàn Quốc.
Trao đổi với Đài Chân Lý Á Châu sau Thánh lễ, Cha Alwin Peter Fernando, Tổng Đại diện Giáo phận Kandy, Sri Lanka, cho biết hành trình hiệp hành không đòi hỏi Giáo hội phải có những câu trả lời hoàn hảo cho mọi vấn đề.
Ngài nói: "Hành trình Hiệp hành không có nghĩa là phải có những câu trả lời hoàn hảo cho mọi vấn đề." Trái lại, hành trình ấy đòi hỏi sự khiêm tốn và cởi mở "để đón nhận sự hướng dẫn từ nhau khi chúng ta tiếp tục cùng tiến bước" (1)
Khi chia sẻ về Sri Lanka, Cha Fernando cho biết tính hiệp hành đã được Giáo hội nhiệt thành đón nhận, đặc biệt là các tín hữu giáo dân. Tuy nhiên, cách thức thực hiện cụ thể có thể khác nhau giữa các giáo phận, tùy thuộc vào thực tế địa phương, bối cảnh văn hóa, sự lãnh đạo của Giáo hội và sự tham gia của giáo dân.
Cuộc gặp gỡ diễn ra từ ngày 31/8 đến ngày 4/9 tại Baan Phu Wan tập trung vào việc củng cố tính hiệp hành trong các Giáo hội địa phương trên khắp châu Á. Ba chủ đề chính của cuộc gặp gỡ là xây dựng sự hiệp thông, bước đi trên con đường hiệp hành trong những thực tại địa phương và cùng nhau tiến bước. Hơn 75 đại biểu tham dự, trong đó có 9 giám mục, hơn 30 linh mục, 19 nữ tu, cùng các đại biểu giáo dân, nhân viên mục vụ, các nhà thần học và các chuyên gia khác.
Do Ủy ban Hiệp hành của Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC) tổ chức, dưới sự điều hành của Chủ tịch Ủy ban là Đức Hồng y Pablo Virgilio David và Thư ký Điều hành là Cha Devadass Clarence, cuộc gặp gỡ kết hợp cầu nguyện, suy tư, đối thoại và chia sẻ thực tiễn.
Chương trình bao gồm Đối thoại trong Thánh Thần, các cuộc trao đổi theo nhóm chuyên đề, thảo luận bàn tròn, chia sẻ toàn thể và các bài tập đóng vai. Các tham dự viên sẽ thảo luận về vai trò của các Nhóm Hiệp hành cấp quốc gia và giáo phận, chia sẻ những sáng kiến đang hình thành và những thực hành tốt, bàn về các thách đố, đồng thời tìm hiểu cách thức các Nhóm Hiệp hành Quốc gia có thể đồng hành với các giáo phận trong việc thúc đẩy tính hiệp hành. Ngày cuối cùng sẽ tập trung vào các Đại hội cấp giáo phận và quốc gia, những định hướng tương lai và các cơ cấu hỗ trợ; đồng thời, các tham dự viên sẽ cân nhắc những bước đi cụ thể tiếp theo cho các Giáo hội địa phương của mình.
Đức cha Hùng kết thúc bằng việc phó thác cuộc gặp gỡ cho Chúa Thánh Thần: "Xin mở lòng chúng con ra với nhau. Xin dạy chúng con biết lắng nghe. Xin giúp chúng con biết phân định. Và xin cùng dẫn dắt chúng con đến bất cứ nơi đâu Ngài muốn Giáo hội tại châu Á tiến bước."
Chuyển ngữ từ: rvasia.org/asian-news" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true