WHĐ (17/4/2025) – Gần đây, nhiều phụ huynh, người lớn và các bạn trẻ đặt ra những câu hỏi đầy suy tư:

“Tại sao người hành hương lại say mê sưu tầm dấu mộc? Việc này có thật sự là một hành trình thiêng liêng?”

“Có phải đây chỉ là một trào lưu nhất thời, thay vì thể hiện một đời sống đạo sâu sắc?”

Những thắc mắc ấy, tuy mang chút hoài nghi, lại là cơ hội quý báu để chúng ta cùng nhau khám phá lại ý nghĩa sâu xa của việc đóng mộc trong hành trình hành hương – một truyền thống sống động và phong phú trong đời sống Đức tin Công giáo.

Chiếc vỏ sò trong mắt Luce – Biểu tượng của một hành trình nội tâm

Nếu bạn đã từng nhìn kỹ vào ánh mắt lấp lánh của Luce – nhân vật biểu tượng của Năm thánh 2025 – hẳn bạn sẽ nhận ra hình ảnh một chiếc vỏ sò điệp. Chi tiết tưởng như nhỏ bé ấy lại mang trong mình chiều sâu thần học và lịch sử.

Vỏ sò chính là biểu tượng gắn liền với Camino de Santiago, tức Con đường của Thánh Giacôbê – một trong những tuyến hành hương lâu đời và nổi tiếng nhất trong Kitô giáo. Từ thời Trung cổ, hàng triệu tín hữu đã băng qua khắp nẻo đường châu Âu, tiến về Santiago de Compostela, nơi được cho là lưu giữ di hài Thánh Giacôbê, con ông Zêbêđê.

Tương truyền, một ẩn sĩ từng nhìn thấy bầu trời xuất hiện những vì sao dẫn lối đến nơi thánh tích, và từ đó, cái tên “Compostela” – nghĩa là “Cánh đồng sao” – được đặt cho vùng đất linh thiêng này. Người hành hương thời xưa thường nhặt vỏ sò điệp, gắn lên mũ hoặc áo như một tuyên xưng sống động rằng: “Tôi đang trên đường tìm gặp Thiên Chúa.”

Ngày nay, người hành hương mang theo cuốn Credencial del Peregrino – một loại “hộ chiếu hành hương” – để xin dấu mộc trên từng chặng đường. Khi đến đích, họ trình cuốn sổ ấy và nhận được giấy chứng nhận Compostela – không phải là phần thưởng vật chất, mà là minh chứng cho một hành trình hoán cải, cầu nguyện và trở về.

Chỉ riêng năm 2024, gần nửa triệu người hành hương đã đặt chân đến Santiago – con số cao nhất trong lịch sử. Và họ đi, không phải để theo một “trào lưu”, mà vì khao khát gặp gỡ Thiên Chúa, tìm kiếm bình an, thứ tha và niềm hy vọng.

Từ Rôma đến Việt Nam – Một hành trình đức tin đồng nhịp

Không chỉ tại Santiago de Compostela, trong Năm thánh 2025, người hành hương đến Vatican cũng có thể xin dấu tại bốn Cửa thánh vừa được mở:

- Đền Thánh Phêrô

- Đền Thánh Gioan Lateranô

- Đền Thánh Phaolô Ngoại Thành

- Đền Thánh Đức Bà Cả

Còn tại Việt Nam, một làn gió mới cũng đang thổi qua các cộng đoàn: dự án suy niệm và passport hành hương “Cửa luôn rộng mở” được phát động từ mảnh đất Sài Gòn, lấy cảm hứng từ chính tinh thần của Camino – mời gọi người tín hữu bước vào một hành trình không chỉ bằng đôi chân, mà còn bằng trái tim.

Tổng Giáo phận Sài Gòn cùng các giáo phận trên cả nước đã và đang thiết kế các dấu mộc hành hương mang chiều sâu thiêng liêng. Các biểu tượng tại Sài Gòn được khơi nguồn từ bảy ơn Chúa Thánh Thần, cụ thể như:

- Hình ảnh cú mèo – tượng trưng cho ơn Khôn ngoan

- Các Thánh sử – biểu trưng cho ơn Hiểu biết

- Cây sồi – biểu tượng của sức mạnh và trung tín, tượng trưng cho ơn Dũng cảm

- Bàn tay đan trái tim – gợi nhắc đến ơn Biết lo liệu

- Bàn tay cầu nguyện hướng về Thiên Chúa – biểu trưng cho ơn Đạo đức

Ở mỗi địa điểm hành hương, dấu mộc không chỉ là dấu nhận diện, mà còn mang đậm nét lịch sử và căn tính đức tin của nơi ấy. Chẳng hạn, tại Nhà thờ Chợ Mới (Giáo phận Nha Trang), dấu mộc mang hình ảnh Đức Mẹ nâng đỡ con thuyền – gợi lại hành trình vượt bão trong đêm năm 1671 của Đức Cha Lambert de la Motte và các thừa sai đến vùng đất Lâm Tuyền. Chính tại nơi ấy, các ngài đã ban Bí tích Thêm sức, giải tội và đặt nền móng cho cộng đoàn đức tin đầu tiên tại miền Đàng Trong.

Dấu mộc – Chứng từ của một cuộc gặp gỡ

Người trẻ hôm nay có thể bị hiểu lầm. Nhưng hãy vững tin: Đức tin không cần biện minh bằng lời, mà bằng chính bước chân của bạn.

Dấu mộc không thay bạn sống đạo. Nhưng nó là chứng tích của một hành trình đã được sống – nơi bạn đã dừng lại, đã cầu nguyện, đã lắng nghe, đã bước đi trong niềm tin. Một ngày nào đó, khi mở lại cuốn sổ hành hương, bạn sẽ thấy:

- Tôi đã hiện diện tại đây để gặp gỡ Chúa

- Tôi đã dành thời gian cho Ngài, giữa nhịp sống hối hả

- Và tôi muốn lưu lại khoảnh khắc ấy – không chỉ bằng trí nhớ, mà bằng một dấu mộc in hằn trên trang giấy.

Ánh sáng long lanh từ đôi mắt Luce – ánh sáng của chiếc vỏ sò – vẫn đang tiếp tục chiếu soi. Từ Santiago xa xôi đến từng bước chân giới trẻ Việt Nam hôm nay, ánh sáng ấy chính là niềm vui, là hy vọng, là đức tin đang được trao truyền cách sống động.

Cửa luôn rộng mở – và trái tim bạn, cũng vậy.

Tác giả: Hạo Nhiên

Hình ảnh: Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo hoàng tại Việt Nam