Chúa Giêsu Phục Sinh

Xa Chúa, dưới quyền của ma quỷ, chúng ta mất hạnh phúc đời đời, phải đau khổ và phải chết. Không có một chút ánh sáng và sự sống nào trong ma quỷ.
Nhưng Thiên Chúa đã không bỏ rơi chúng ta. Ngay sau lúc ông Adong và bà Eva phạm tội, Thiên Chúa hứa sẽ ban một đấng cứu độ. Không ai có thể ngờ được đấng cứu độ mà Thiên Chúa hứa sẽ là Con Một Người nhận kiếp nô lệ để dẫn dắt con cháu ông Adong và bà Eva thoát khỏi nô lệ của tối tăm và sự chết.
Tranh ảnh qua nhiều thế hệ đã bày tỏ vinh quang của Chúa Phục Sinh và hồng ân vô cùng lớn lao. chúng ta cũng sẽ được vinh quang và danh dự nhờ Người.
Nào, bé đã sẵn sàng chưa? Hãy click vào dòng chữ dưới đây, và tìm hiểu "Chúa Giêsu Phục Sinh" nhé…
Nguồn: Tổng Giáo Phận Sài Gòn

Chào bé,
Lễ Chúa Phục Sinh là lễ trọng nhất của Kitô giáo.
Thiên Chúa dựng nên chúng ta và được hưởng hạnh phúc đời đời với Ngài. Nhưng tổ tiên chúng ta và cả chúng ta nữa đã chọn một chủ khác cho mình khi họ nghe lời của con rắn trong vườn địa đàng.
Lễ Chúa Phục Sinh là lễ trọng nhất của Kitô giáo.
Thiên Chúa dựng nên chúng ta và được hưởng hạnh phúc đời đời với Ngài. Nhưng tổ tiên chúng ta và cả chúng ta nữa đã chọn một chủ khác cho mình khi họ nghe lời của con rắn trong vườn địa đàng.
Xa Chúa, dưới quyền của ma quỷ, chúng ta mất hạnh phúc đời đời, phải đau khổ và phải chết. Không có một chút ánh sáng và sự sống nào trong ma quỷ.
Nhưng Thiên Chúa đã không bỏ rơi chúng ta. Ngay sau lúc ông Adong và bà Eva phạm tội, Thiên Chúa hứa sẽ ban một đấng cứu độ. Không ai có thể ngờ được đấng cứu độ mà Thiên Chúa hứa sẽ là Con Một Người nhận kiếp nô lệ để dẫn dắt con cháu ông Adong và bà Eva thoát khỏi nô lệ của tối tăm và sự chết.
Tranh ảnh qua nhiều thế hệ đã bày tỏ vinh quang của Chúa Phục Sinh và hồng ân vô cùng lớn lao. chúng ta cũng sẽ được vinh quang và danh dự nhờ Người.
Nào, bé đã sẵn sàng chưa? Hãy click vào dòng chữ dưới đây, và tìm hiểu "Chúa Giêsu Phục Sinh" nhé…
Nguồn: Tổng Giáo Phận Sài Gòn