Chỉ còn chưa đầy một tháng trước ngày phong thánh được chờ đợi từ lâu, Chân phước Carlo Acutis đã được tôn vinh bằng một bức tượng đồng mới tại Assisi. Tác phẩm Thánh Carlo trước Thánh Giá, do nhà điêu khắc Canada danh tiếng Timothy Paul Schmalz thực hiện, được khánh thành trong khu vườn của Đền thánh Santa Maria Maggiore, nơi an nghỉ của Chân phước Carlo.
Tác phẩm khắc họa Chân phước Carlo trong tư thế quỳ gối trước Thánh Giá, trên tay cầm chiếc máy tính xách tay – công cụ mà ngài đã dùng cho sứ mạng loan báo Tin mừng.
Màn hình máy tính trong bức tượng hiển thị một chén thánh và đĩa thánh – những biểu tượng của Thánh Thể, trung tâm đời sống thiêng liêng và sứ vụ của Chân phước Carlo.
Một chiếc ná treo bên ba lô của ngài gợi nhắc hình ảnh trong Kinh Thánh khi Đavít đối đầu với Gôliát. Theo Schmalz, chi tiết này diễn tả cách thiếu niên Carlo đã đương đầu với những thách thức của nền văn hóa thế tục hiện đại bằng chính những công cụ kỹ thuật số, nhưng sức mạnh của ngài kín múc từ chính Chúa Kitô.
Schmalz giải thích “Đây không chỉ là một bức tượng về một vị Thánh mà còn là lời nhắc nhở rằng, mỗi khi Giáo hội được ban tặng những vị thánh mới, di sản nghệ thuật của chúng ta cũng được làm phong phú thêm bằng những tác phẩm biết cất tiếng nói cho thời đại”.
Nghi thức khánh thành
Buổi khánh thành diễn ra ngày 15 tháng 8, Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Đức cha Domenico Sorrentino cùng cha Marco Gaballo – giám đốc Đền thánh – đã chủ sự nghi thức làm phép và lần hạt Mân Côi trước bức tượng. Buổi lễ khép lại trong bầu khí hiệp thông huynh đệ do các tu sĩ Capuchin – những người đang coi sóc Đền thánh, nơi phần mộ của Chân phước Carlo được khách hành hương đến viếng hằng ngày.
Bức tượng đồng cao hơn 3 mét, là bức tượng đầu tiên được dựng để dành riêng cho vị thánh thuộc thế hệthiên niên kỷ. Schmalz, người thường được gọi là “nhà điêu khắc của Đức Giáo hoàng Phanxicô” vốn nổi tiếng với những tác phẩm được cả thế giới biết đến như Chúa Giêsu vô gia cư và Các thiên thần không được biết đến (Homeless Jesus and Angels Unawares). Ông đã dâng tặng tác phẩm Thánh Carlo dưới chân Thánh Giá như một món quà dành cho thành phố Assisi.
Vị thánh của thế hệ thiên niên kỷ
Carlo Acutis qua đời năm 2006 khi mới 15 tuổi vì bệnh bạch cầu. Một thiếu niên bình thường nhưng có một tình yêu phi thường dành cho Thánh Thể, Carlo thích chơi điện tử, đam mê bóng đá, và có cùng sở thích đời thường như bao bạn bè đồng trang lứa. Nhưng chính đức tin đã cho cậu một cái nhìn khác biệt, như Carlo từng tâm sự: “Thánh Thể là đường cao tốc đưa tôi đến thiên đàng”.
Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo dạy rằng Thánh Thể là “nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống Kitô hữu” (GLHTCG 1324). Chân phước Carlo đã giúp thế hệ kỹ thuật số hiểu được chân lý này, sử dụng internet không để quảng bá bản thân, mà để hướng mọi người về Chúa Kitô.
Lễ phong thánh của Carlo sẽ diễn ra ngày 07/9/2025 tại Rôma, trong Năm Thánh, do Đức Giáo hoàng Lêô XIV chủ sự. Sự kiện này sẽ đánh dấu một khoảnh khắc lịch sử: lễ phong thánh đầu tiên của một “người sinh ra trong thời đại kỹ thuật số.” Đối với thành phố Assisi, một thành phố vốn đã đón tiếp hàng triệu khách hành hương đến thăm những địa điểm của thánh Phanxicô – phần mộ của Chân phước Carlo giờ đây trở thành nơi chốn đặc biệt, nhất là đối với giới trẻ, để tìm nguồn cảm hứng thiêng liêng.
Khi ngày phong thánh đến gần, bức tượng mới này mang đến hình ảnh đầy ý nghĩa: một thiếu niên đã sử dụng chính những phương tiện của thời đại mình để làm chứng cho đức tin. Xuyên suốt dòng lịch sử, các vị Thánh luôn minh chứng rằng sự thánh thiện không thuộc về riêng một thời đại, mà luôn được hình thành trong từng thế hệ. Chân phước Carlo Acutis là lời nhắc nhở rằng: nên thánh là biết sống trọn vẹn trong chính thời đại của mình, để ân sủng của Thiên Chúa chiếu tỏa qua những điều bình dị nhất của đời sống hằng ngày.
Nt. Anna Ngọc Diệp, OP
Dòng Đa Minh Thánh Tâm
Chuyển ngữ từ: aleteia.org (24/08/2025)