Trong tháng 10/2026, Đức Thánh cha mời gọi toàn thể Giáo hội cầu nguyện để mục vụ sức khỏe tinh thần được thiết lập trong toàn thể Giáo hội, giúp vượt qua sự kỳ thị và phân biệt đối xử đối với những người mắc bệnh về tinh thần.


TUẦN III: Từ ngày 16 đến 23 tháng 10 năm 2026

Một nơi chốn cho niềm hy vọng

Dù bị chìm sâu trong bùn lầy, nhưng trong vực nước sâu ấy, những người đang mang những rối loạn về tâm thần vẫn thường nuôi một niềm hy vọng: hy vọng được khá hơn, được quan tâm, được nâng đỡ.

Bên cạnh những phương pháp điều trị, sự chăm sóc y tế hay các hình thức trợ giúp khác, họ còn có thể tìm thấy nơi Thiên Chúa và nơi chúng ta, những người Kitô hữu, một nguồn sức mạnh khác để không buông xuôi, nhưng tiếp tục chiến đấu.

 “Lạy Chúa, phần con xin dâng Ngài lời nguyện,
lạy Chúa Trời, đây giờ phút thi ân.
Xin đáp lại, vì ơn cả nghĩa dày,
vì Chúa vẫn trung thành ban ơn cứu độ.

Xin Ngài kéo con lên
cho khỏi lún xuống chỗ sình lầy,
cho con thoát tay thù, thoát dòng nước thẳm.

Xin đừng để sóng cồn cuốn con đi,
đừng để cho vực thẳm nuốt con vào,
và miệng hố sâu ngậm lại, chôn sống.

Lời thoá mạ làm tim này tan vỡ, con héo hắt rã rời.” (Tv 69, 14-16. 21 – Bản dịch CGKPV)

Gợi ý suy niệm:

- Những anh chị em đang mang những rối loạn về tâm thần này có thể tìm được sự giúp đỡ nào từ nơi tôi, hay từ Chúa?

- Tôi có để niềm tin tưởng mà họ có thể đang mang trong lòng chất vấn mình không?

- Tôi có cùng với họ tin rằng Thiên Chúa đang ở bên họ không?

- Niềm tin tưởng này có thể giúp chúng ta lắng nghe họ bằng một cách khác, cho chúng ta sức mạnh để chia sẻ với họ, có thể là một niềm vui không đứng bên ngoài nỗi đau khổ của họ, nhưng giúp ta cùng họ sống từng khoảnh khắc được nghỉ ngơi và an ủi. Tôi có biết sống sống niềm vui ấy cùng họ không?

Lạy Chúa, xin đừng để “miệng hố sâu ngậm lại, chôn sống” họ bằng cái chết do tự tử hay an tử.


TUẦN IV: Từ ngày 24 đến 31 tháng 10 năm 2026

Giáo hội của chúng ta, một cách tiếp cận đối với sức khỏe tâm thần

“Phần con đây, thật khốn cùng đau khổ,
lạy Chúa Trời, xin cứu vớt đỡ nâng.

Tôi sẽ hát bài ca chúc mừng Danh Thánh,
sẽ dâng lời cảm tạ tán dương Người.

Vì CHÚA nhận lời kẻ nghèo khó,
chẳng coi khinh thân hữu bị giam cầm.

Miền đất ấy sẽ trở nên gia tài
của giống nòi các tôi tớ Chúa,
thành quê hương xứ sở
của những người mến chuộng Thánh Danh.” 
(Tv 69,30.34.37 – Bản dịch CGKPV)

Gợi ý suy niệm:

- Lạy Chúa, xin giúp chúng con, xin giúp Giáo hội và giáo xứ chúng con, biết nhìn đến, biết nâng đỡ những người bé nhỏ này, những người cũng tuyệt vời như chúng con, chỉ là có những khác biệt và ít được yêu thương. Ước gì Giáo hội sẽ làm chứng cho xã hội về những điều phong phú đang hiện diện nơi họ.

- Xin dạy chúng con yêu thương họ như họ đang là, để họ được hưởng sự sống đời đời của Chúa.

- Xin cho tình bạn được chia sẻ sẽ biến đổi tất cả chúng con.

Tác giả: Philip Persil (prieredupapefrance.net)