Hoạt động mang chủ đề “Tính hiệp hành bắt đầu từ tình bạn” được tổ chức sau bữa trưa ngày 01/9 tại Hội trường Joseph Nittayo, thuộc Trung tâm Đào tạo Mục vụ Baan Phu Waan, Bangkok, trong khuôn khổ Cuộc gặp gỡ các nhóm hiệp hành quốc gia của Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC).

Buổi sinh hoạt do Tiến sĩ Estela Padilla, Thư ký Điều hành Văn phòng về các Vấn đề Thần học của FABC, hướng dẫn. Tiến sĩ Padilla là thành viên của Thượng Hội đồng Giám mục tại Rôma giai đoạn 2023–2024 và hiện tham gia nhóm điều phối của Ủy ban Thực hiện Thượng Hội đồng tại Philippines và châu Á.

Tiến sĩ Padilla mời gọi các tham dự viên vượt ra khỏi những lời giới thiệu mang tính hình thức và xây dựng các mối tương quan qua việc chia sẻ kinh nghiệm cá nhân. Bà nhấn mạnh rằng sự đa dạng của nhóm sẽ làm phong phú cuộc gặp gỡ, bởi các tham dự viên đến từ những quốc gia, kinh nghiệm và hoàn cảnh khác nhau.

Thay vì yêu cầu các tham dự viên giới thiệu bản thân theo cách thông thường, hoạt động được thực hiện qua sáu vòng chia sẻ theo nhóm ba người. Trong mỗi vòng, các tham dự viên lập thành một nhóm ba người với những người mà họ chưa quen biết nhiều và cùng suy tư về một hình ảnh được trình chiếu trên màn hình.

Phần hướng dẫn yêu cầu các tham dự viên kể một câu chuyện liên quan đến hình ảnh ấy và chia sẻ một kinh nghiệm có thể giúp những người khác hiểu biết họ cách cá vị hơn.

Các hình ảnh bao gồm những đồ vật và trải nghiệm quen thuộc trong đời sống hằng ngày như một chuyến đi bằng phương tiện công cộng, cá khô, bút sáp màu, một con đường lầy lội, một tấm chiếu truyền thống và một bữa tiệc. Mỗi hình ảnh trở thành điểm khởi đầu để các tham dự viên chia sẻ đôi điều về cuộc sống, văn hóa và kinh nghiệm của mình.

Tiến sĩ Padilla cũng khuyến khích các tham dự viên chia sẻ về gia đình, khu xóm, đất nước và sự tham gia của họ vào đời sống Giáo hội, bao gồm việc họ đã dấn thân vào sứ vụ hoặc khám phá ơn gọi của mình như thế nào.

Hoạt động này nhằm giúp các tham dự viên trước hết gặp gỡ nhau như những con người, thay vì chỉ đơn thuần như những đại diện của các nhóm hiệp hành hay các tổ chức của Giáo hội.

Sau sáu vòng chia sẻ, Tiến sĩ Padilla mời tất cả các tham dự viên quy tụ thành một vòng tròn lớn. Mỗi người được mời gọi nói lên một từ hoặc một cụm từ ngắn như một lời cầu nguyện nảy sinh từ chính kinh nghiệm vừa trải qua.

Những từ ngữ ấy phản ánh cả sự đa dạng lẫn những điểm chung của cuộc gặp gỡ: “hòa hợp”, “tin tưởng”, “lòng trắc ẩn”, “niềm vui”, “hiệp nhất”, “lắng nghe”, “hiệp thông”, “khôn ngoan”, “phân định”, v.v. 1

Sau đó, các tham dự viên được mời đặt tay phải lên vai người đứng bên cạnh và thinh lặng cầu nguyện cho người ấy cũng như cho các nhóm hiệp hành Á châu.

Tiến sĩ Padilla mô tả cử chỉ này như một lời cầu nguyện cho những người sẽ góp phần đảm nhận sứ mạng hiệp thông, tham gia và sứ vụ của Giáo hội tại mỗi quốc gia của mình.

Hoạt động kết thúc với việc các tham dự viên cùng hát ba lần bài Ubi Caritas, sau đó cầu nguyện cho nhau và cho cộng đoàn đang quy tụ.

Lời nguyện kết diễn tả mục đích của hoạt động này: đào sâu tình bạn và sự tin tưởng lẫn nhau giữa những người sẽ tiếp tục cùng nhau bước đi trên hành trình hiệp hành.

Đối với Tiến sĩ Padilla, việc xây dựng các mối tương quan không tách rời khỏi tính hiệp hành. Một Giáo hội hiệp hành cần những con người biết nhau, lắng nghe nhau, cầu nguyện cho nhau và sẵn sàng cùng nhau bước đi bất chấp những khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ và kinh nghiệm.

Như thế, hoạt động này đã mang lại cho các nhóm hiệp hành Á châu một khởi đầu mang tính thực hành cho cuộc gặp gỡ: trước khi cùng nhau phân định Giáo hội nên tiến bước như thế nào, các tham dự viên được mời gọi gặp gỡ nhau, lắng nghe nhau và trở thành những người bạn đồng hành trên hành trình.

Tác giả: RVA News