Tải file về tại đây!

ỦY BAN THÁNH NHẠC

BÀI HÁT GỢI Ý

CHÚA NHẬT LỄ LÁ


TRƯỚC KHI LÀM PHÉP LÁ

1/ Hoan Hô Con Vua Đa-vít

 ĐK. Hoan hô con Vua Đa-vít. Hoan hô con Vua Đa-vít. Chúc tụng Ngài nhân danh Chúa mà đến.

1) Cầm nhành lá miệng vang hát câu ngợi khen, khắp muôn nơi tiếng ca vang rền. Tung hô Vua muôn đời rạng ngời cao quý; Tiến bước vào Thành Thánh quyền uy.

2) Cùng vui hát nhịp theo tiếng ca hòa vang: Chúa chúng ta chính Vua Thiên Đàng. Muôn dân ơi hát câu khải hoàn rực rỡ. Tiếng reo hò rộn rã Thành Đô.

3) Ngàn dân hỡi ngợi khen Chúa Vua Bình An; Sáng tươi như ánh dương huy hoàng. Chúa đã đến thống trị toàn thể trái đất. Khắp muôn nơi mừng rỡ hỉ hoan.

2/ Hoan Hô Con Vua Đa-vít

ĐK. Hoan hô Con Vua Đa-vít, chúc tụng Vua Is-ra-en. Hoan hô Đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Thiên Chúa trên chín tầng trời.

1) Trẻ em Do Thái tay cầm nhành lá Ô-liu, tỏa ra đón Chúa miệng hân hoan reo mừng: Hoan hô Đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Thiên Chúa trên chín tầng trời.

2) Kìa Con Thiên Chúa đã từ trời xuống dương gian, truyền rao Nước Chúa nay sắp đến bên rồi. Hoan hô Đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Thiên Chúa trên chín tầng trời.

3) Hòa câu hoan chúc theo nhịp đàn trống râm ran, ngợi mừng Vua ta ngự trên chín tầng trời. Hoan hô Đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Thiên Chúa trên chín tầng trời.

4) Mừng Con Thiên Chúa oai hùng ngự đến dương gian, hòa câu kính chúc rạng uy danh muôn đời. Hoan hô Đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Thiên Chúa trên chín tầng trời.

5) Ngàn dân muôn nước vui mừng đàn hát vang vang, quyền uy Đức Chúa hào quang đang tỏa rạng. Hoan hô Đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Thiên Chúa trên chín tầng trời.

3/ Khi Chúa Vào Thành

Khi Chúa tiến vào thành thánh, các trẻ Do Thái loan báo việc Chúa sống lại tay cầm ngành lá, ca vang rằng: Hoan hô trên các tầng trời.

Khi nghe tin Chúa Giê-su đến Giê-ru-sa-lem, dân chúng ra đón Người, tay cầm ngành lá, ca vang rằng: Hoan hô trên các tầng trời.

 

CA NHẬP LỄ

1/ Hoan Hô Thế Tử

ĐK. Hoan hô (hoan hô) thế tử nhà Đa-vít (nào ta hoan hô). Vạn phúc (vạn phúc)Vua It-ra-en (nào ta hoan hô). Vạn vạn phúc Đấng ngự đến nhân danh Chúa (là vạn vạn phúc). Hoan hô, nào hoan hô Chúa ngự chốn cửu trùng.

Hỡi cửa đền, cửa đền hãy cất cao lên, cất cao lên nữa hỡi cửa đền cổ kính. Để Đức Vua, Đức Vua vinh hiển ngự vào. Để Đức Vua, Đức Vua vinh hiển ngự vào.

2/ Vào Thành Đô

1) Mừng vui lên nào thiếu nữ Xi-on. Vì hôm nay Vua ngươi đến đây rồi. Trên lưng lừa, Người ngồi thật khiêm cung. Dân chúc tụng đón Người vào thành đô.

2) Ngàn dân ơi cùng cất tiếng ca khen. Kèn chiêng ơi mau vang tiếng ca ngợi. Kính đón Người vào thành đem ân thánh. Chết sống lại cứu mọi người lòng thanh.

3) Đoàn dân nay nhành lá phất trên tay. Lòng vui say đi nghênh đón Vua Trời. Ca vang lời hòa đoàn nhạc thiên cung. Vui bước cùng đón Người vào thành đô.

ĐK. Hoan hô! Hoan hô! Hoan hô! Hoan hô Con Vua Đa-vít, ngự đến nhân danh Chúa. Chúc tụng! Chúc tụng! Chúc tụng! Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa, ngự đến trong vương quyền.

3/ Xưa Chúa Vào Thành Thánh

ĐK. Xưa Chúa vào thành thánh, muôn dân phất lá reo mừng, hân hoan đón rước tưng bừng, tiên báo Người phục sinh hiển vinh. Nay chúng con mừng hát, hoan hô Chúa Đấng cứu đời, uy nghi giữa chín tầng trời, vinh quang Người ngàn năm sáng ngời.

1) Dân chúng khi vừa được tin: Giê-su vào thành vinh hiển, hân hoan phất lá reo mừng, hoan hô Chúa trên nơi chín tầng.

2) Hoa lá con cầm trên tay, chung vui cùng trẻ Do Thái, hân hoan cất tiếng ca mừng, hoan hô Chúa trên nơi chín tầng.

Nay chúng con mừng hát, hoan hô Chúa Đấng cứu đời, uy nghi giữa chín tầng trời, vinh quang Người ngàn năm sáng ngời.

 

CA TIẾN LỄ

1/ Thượng Tiến Dâng Lên

1) Thượng tiến dâng lên đây lễ vật tình yêu vô giá. Tưởng nhớ khi xưa Ngài chịu chết cứu độ con người. Đồi vắng Can-vê thắm máu đào vì yêu nhân thế. Tình yêu nào sánh hiến thân mình chết cho người yêu. Ôi Chúa yêu con, chết treo thân muôn vàn khổ đau.

2) Cùng tiến dâng lên đây lễ vật tình yêu cao quý. Rượu bánh tinh nguyên sẽ trở nên của thiêng nuôi hồn. Cùng tiến dâng lên bao lao nhọc mồ hôi gian khó. Nguyện dâng về Chúa xác thân này vướng bao tội nhơ. Con quyết ăn năn, quyết quay về trong tình Ngài thương.

3) Từng phút giây này con ước nguyện hiệp dâng thánh lễ. Vững bước ra đi loan Tin Vui đến cho nhân trần. Tình Chúa thương con bao la bạt ngàn hơn sông núi. Tình thương chẳng vơi dẫu bao lần cách xa tình Chúa. Xin hãy thứ tha, hãy rửa sạch lỗi lầm đời con.

ĐK. (Con xin dâng lên) Con xin dâng lên rượu bánh miến trắng tinh nguyên, cùng muôn tấm lòng chúng con. (Xin dâng về Chúa) Xin dâng về Chúa lễ vật chúng con kính dâng.

2/ Thập Giá Xưa

1) Thập Giá xưa lễ dâng tuyệt vời, là hy tế tình yêu cứu đời.

2) Thập Giá xưa Chúa tôi gục đầu, gọi đoàn con nhìn lên khấn cầu.

3) Từ Trái Tim thiết tha dịu hiền, tình yêu Chúa ngàn năm vững bền.

4) Nguyện Trái Tim đã trao máu hồng, gọi lòng con tình yêu thắm nồng.

ĐK. Xin dâng lên bánh rượu tình yêu. Con mong sao Chúa thương con nhiều.

3/ Đường Tình Thập Giá

1) Lạy Chúa, con đường thập giá Chúa bước đi năm nào, nay chúng con muốn dấn thân theo Ngài, quyết sống cho trọn vẹn mối tình Ngài. Lạy Chúa, con đường thập giá dẫu khó nhọc bao nhiêu, nhưng bước theo chân Chúa trọn tình yêu, hãy cho con sẻ chia với Ngài.

2) Từ bỏ con đường hẹp ấy giúp con đi theo Ngài, con vác cây thập giá của phận người, quyết đi theo Ngài cho đến tận cùng. Vì chỉ qua đường hẹp ấy mới dẫn về vinh quang, qua khổ đau mới nếm trọn hân hoan, phúc vinh muôn đời trong bất diệt.

3) Đời con mấy lần quị ngã giữa đớn đau khổ sầu, khi tối tăm thử thách như đen màu, muốn như chối từ đi trót đường tình. Ngài ơi, cho con hãy nhớ chính Chúa chiều hôm nao, yêu mến con nên đón nhận gian lao, chết thay cho trần gian lỗi tội.

4) Nguyện xin kết hợp cùng Chúa hiến thân trong từng ngày, trong vững tin mãi sắt son trông cậy, Chúa luôn song hành, con có sợ chi? Rồi đây, chính trong lòng con, Thánh Giá Ngài in sâu, sẽ trổ sinh hoa trái từ thương đau, sức sống tuôn trào rất nhiệm mầu.

ĐK. Cùng Chúa con bước lên đỉnh đồi, để dâng hiến lễ của cuộc đời, hiến thân cho tình yêu ôi thật cao quý thay! Nguyện cho con mãi luôn trung thành, từng ngày theo Chúa suốt cuộc trần, rạng đông vinh quang ngày phục sinh đang dần tỏa sáng.

 

CA HIỆP LỄ

1/ Nói Với Dân Ta

ĐK. Này dân Ta hỡi. Ta đã làm gì, Ta đã làm gì cho ngươi? Mà ngươi nhẫn tâm đóng đinh Ta vào thập giá, đóng đinh Ta vào thập tự?

1) Phải chăng vì Ta đã cứu thoát ngươi khỏi đất Ai-cập, mà ngươi dọn sẵn thập tự cho Cứu Chúa của ngươi. Phải chăng vì suốt bốn mươi năm trường Ta đã dẫn dắt ngươi trong sa mạc, lấy Man-na làm bánh nuôi ngươi, dẫn ngươi vào Đất Hứa, mà ngươi dọn sẵn thập tự cho Ta.

2) Có chi phải làm mà Ta đã chẳng làm: Vườn nho Ta vun trồng, mà ngươi đem lưỡi đòng nhọn đâm thấu tấm lòng Ta. Chính Ta mở lối dẫn ngươi qua Biển Đỏ, dùng mây che nắng thiêu cho ngươi về. Đá xanh trong vọt ra nước nguồn để ngươi được no uống, mà ngươi lại đánh vào mặt Ta thôi.

3) Phải chăng ngày nao Ta đã gắn trao triều thiên cho ngươi, mà nay ngươi gắn vào đầu gai sắc buốt đầu Ta. Chính Ta từng cất nhắc ngươi cao trọng, mà ngươi lại nhẫn tâm đánh Ta vậy. Đấy cha ông của ngươi đang chờ chính Ta, Vị Cứu Chúa, mà ngươi đã lấy thập tự trao Ta.

2/ Tình Yêu Dâng Hiến

ĐK. Tình yêu dâng hiến (Tình yêu dâng hiến), sống cho người yêu (chết cho người yêu), chết cho người yêu (chết cho tình yêu). Có tình nào bằng (Có tình nào bằng), có tình nào sánh (có tình nào sánh). Đồi cao loang máu (Trên đồi cao loang máu), Chúa đã vì yêu (Chúa đã vì tình yêu) khứng chịu nhục thân (đã khứng chịu nhục thân) chết treo thập tự (Ngài chết treo thập tự) cứu chuộc gian trần (để cứu chuộc nhân trần).

1) Đường lên Cal-vê vai Chúa mang cây thập tự hình. Đường lên Cal-vê thân Chúa ôi ba lần ngã xuống. Đường lên Cal-vê dân Chúa đứng bên đường khóc than. Nào ai có thấu yêu chúng nhân Chúa chịu nát tan. Ôi vì yêu Cha trao hiến (Yêu thương, Cha yêu thương con) Con Một Cha xuống thế gian (sinh ra trong hang Bê-lem), gánh tội thay cho thế nhân (cứu thoát, cứu thoát muôn người). Ân tình Cha quá cao vời (tri ân muôn đời).

2) Nhìn lên Thánh giá con khắc ghi ân tình của Ngài. Nhìn lên Thánh giá con khóc than muôn vàn tội lỗi. Nhìn lên Thánh giá con quyết tâm theo đường chính ngay. Cuộc đời con sống yêu Chúa liên không hề đổi thay. Con quì đây bên Thánh giá (cung chiêm, cung chiêm suy tôn), xin Ngài ban ơn thứ tha (khoan dung, khoan dung xin tha) bao lần con đã ngã sa (ăn năn, ăn năn lỗi lầm), mong đời con mãi an hoà (yêu thương hải hà).

3) Tình yêu Thánh giá đưa dẫn con trong ơn nhiệm mầu. Tình yêu Thánh giá xin giúp con chịu mọi thương tích. Tình yêu Thánh giá xin giúp con thông phần khổ đau. Để đời con đó luôn bước đi trên đường mến yêu. Xin một đời con kiên vững (kiên tâm cho bao gian truân). Xin một đời con tín trung (trung trinh, trung trinh hy sinh). Mang Thập giá đi bốn phương (mong gieo tin vui muôn phương), gieo niềm tin cõi Thiên Đường (say mơ Thiên Đường).

3/ Ân Tình Thập Giá

1) Nói sao cho vừa ân tình của Chúa ôi quá bao la. Chúa yêu nhân trần nên hiến mình làm của lễ tình yêu. Ngẫm suy tình yêu, một tình yêu chết cho tình yêu. Thập tự treo xác thân, Ngài chịu bao đớn đau. Ngài đã dang cánh tay để ôm lấy tội muôn người.

2) Bước mau quay về xin Ngài tha thứ cho những vong ân. Khóc cho cuộc đời sau tháng ngày mải tìm kiếm phù hoa. Chúa luôn đợi trông, ngày và đêm vẫn luôn chờ mong. Dù tội con xấu xa, Ngài vẫn luôn thứ tha. Ngài là nơi náu thân, nguồn thương xót mãi tuôn tràn.

3) Chắp tay kêu cầu xin được yêu mãi như Chúa yêu con. Chúa yêu con nhiều, con ước nguyện một đời sống vì yêu. Sống bên cạnh nhau, mở đôi tay sớt chia vì nhau. Vì tình yêu Chúa trao ngọt ngào cao quý thay. Giọt sầu vương khóe mi để tình yêu sáng ngời cung trời.

ĐK. Ôi tình yêu lớn lao Chúa trao cho người dẫu tình người đổi thay. Ngài vẫn tín trung, yêu muôn đời luôn mãi không đổi thay. Trên thập tự ngất cao, khắc ghi muôn đời khối tình nồng huyền siêu. Ân tình Thập giá, ân tình Thập giá mãi vọng lời tình yêu.

 

CA KẾT LỄ

1/ Con Đường Thánh Giá

1) Đường Thánh Giá, con đường ngàn nỗi thương đau. Ân tình của Chúa vươn cao như sóng dâng trào thiết tha ngọt ngào. Cây Thánh Giá Chúa tự nguyện vác trên vai. Bao nhục hình đớn đau thay nhưng Chúa vui lòng hiến thân vì yêu.

2) Đường Thánh Giá, con đường đầy những chông gai. Đưa người về bến tương lai gieo bước hy vọng những ai tin Ngài. Nguyện theo Chúa bước đường Thập Giá yêu thương. Xin cùng Ngài đến muôn phương nâng đỡ bao người chẳng nơi tựa nương.

3) Đường Thánh Giá, con đường Ngài đã đi qua. Bao ngày Ngài đã bôn ba gieo rắc Tin Mừng đến cho muôn người. Dù đau khổ xin cùng Ngài sống trao ban. Qua Thập Tự đến vinh quang theo Chúa đến cùng phúc vinh ngàn năm.

ĐK. Xin một đời tri ân tình Chúa, đắm say tình Ngài, yêu say Thập Giá. Dẫu cuộc đời đau thương ngập lối, bước theo chân Ngài Thập Giá nở hoa.

2/ Kinh Cuối Mùa Sám Hối

1) Vì một lần bước chân lầm lỡ nhưng không ngờ đêm từng đêm tiếc nhớ. Vì đời hoang đàng tội lỗi, dường như Chúa làm ngơ, Chúa ơi linh hồn bơ vơ. Gọi hoài Chúa ơi lạy Chúa! Không trả lời im lặng con sám hối. Lạy Ngài! Xin hãy quên đi những tội tình trong cõi đời ngu si.

2) Lời thầm thì xót xa tự thú đêm mịt mù trên đường cơn gió hú. Lạnh lùng như là chai đá, phù hoa vẫn phù hoa. Chúa ơi cuộc đời gian trá. Và rồi Chúa ơi chợt thấy trái tim này đêm từng đêm hấp hối. Lạy Ngài! Xin hãy quên đi những tội tình trong cõi đời ngu si.

3) Chiều từng chiều nhớ thân tội lỗi trong cuộc đời linh hồn con sám hối. Chiều chiều giã từ gian dối, trần gian thế là thôi những khi cao vọng xa xôi. Một ngày đắm say trần thế quên tình Ngài, quên từng giây sám hối. Lạy Ngài! Xin hãy quên đi những tội tình trong cõi đời ngu si.

ĐK. Chúa ơi! Trên cây cao kia Chúa đang gục đầu giang tay đơn côi đợi chờ con sám hối. Chúa ơi! Đêm mênh mông xa tiếng con lạc loài trong nơi xa hoa xin Ngài thương thứ tha.

3/ Chúa Chết Cho Con Người Được Sống

ĐK. Chúa đã làm người. Chúa sống phận người, mang đến cho con người Tin Vui mùa cứu rỗi. Chúa vác thập tự. Chúa chết nhục hình cho con người được sống, bước đi trong tự do.

1) Lạy Chúa Giê-su, trong tình yêu Thánh giá, Chúa cứu độ nhân loại: tội khiên xóa hết, màn đêm phá tan cho lòng tin trung trinh.

2) Lạy Chúa Giê-su, trong quặn đau Thánh giá, Chúa xuống ơn giao hòa: để cho thế giới hòa nhịp mến thương trong tình yêu Ba Ngôi.

3) Lạy Chúa Giê-su, xin dạy con gánh vác Thánh giá của phận người. Dạy con biết sống, dạy con biết yêu trong tình yêu hy sinh.