ỦY BAN THÁNH NHẠC
BÀI HÁT GỢI Ý
CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH NĂM A
CA NHẬP LỄ
1/ Chúa Chiên Nhân Lành
1) Vị Mục Tử nhân lành đã sống lại. Al-le-lu-ia. Ngài đem thí sinh mạng vì chiên mình. Al-le-lu-ia. Ngài chịu chết vì đoàn chiên. Thật Chúa là Chúa Chiên nhân lành.
2) Từng chiên sống trong đàn Ngài biết rành. Al-le-lu-ia. Và lũ chúng biết Ngài, nghe tiếng Ngài. Al-le-lu-ia. Ngài trìu mến, Ngài chở che. Ôi Chúa là Chúa Chiên nhân lành.
3) Đồng bát ngát tha hồ chiên giỡn đùa. Al-le-lu-ia. Rồi mệt rã quây quần bên gối Ngài. Al-le-lu-ia. Kề lòng Chúa nằm thảnh thơi. Trong Chúa con sống vui muôn đời.
2/ Gặp Gỡ Chúa Chiên Lành
ĐK. Niềm vui Phục Sinh theo ta đi mỗi ngày gặp Đức Ki-tô Ngài là Chúa Chiên lành. Ngài dẫn lối chiên về đồng cỏ, Ngài đi kiếm từng con chiên lạc và đưa về dòng suối mát nghỉ ngơi.
1) Hãy hợp tiếng ca ngợi Thiên Chúa khắp nơi. Ngài là Đấng giao hòa đất trời. Đấng Phục Sinh là Chúa Chiên Lành thân ái. Ngài hiến mạng sống vì đoàn chiên.
2) Vang lời hát cảm tạ Thiên Chúa chí nhân. Ngài là Đấng cứu chuộc thế trần, mau tìm đến nhà Chúa bên dòng suối mát, tiệc thánh dọn sẵn chờ đoàn con.
3) Hỡi trần thế dâng lời ngợi khen Chúa ta. Ngài đã chết nhưng Ngài sống lại, mang niềm vui Phục Sinh cho toàn thế giới, mừng vui lên đi trần hoàn hỡi.
3/ Hãy Đến Dâng Khúc Cảm Tạ
ĐK. Hãy đến, hãy đến reo mừng, hoan hô Chúa muôn loài. Người là núi đá của ta. Hãy đến trước nhan Người dâng lên khúc cảm tạ và muôn tiếng hát ngợi ca.
1) Hãy vào phục bái tôn thờ vì Người tạo dựng nên ta. Ta nay là dân của Người, là chiên của Người, được Người chăn dắt luôn.
2) Đất trời muôn thú muôn loài, vực sâu và muôn đỉnh cao. Chính Chúa là Đấng thống trị, là Đấng chủ quyền vì Người đã tác sinh.
3) Ước gì bạn chớ cứng lòng lặng nghe Lời Người hôm nay, quên đi lo lắng u sầu cay đắng cơ cầu, trọn niềm tin trước sau.
CA TIẾN LỄ
1/ Trọn Đời Con Dâng
1) Trọn đời con theo Chúa, dâng tất cả chẳng ngơi đêm ngày. Dù giông tố bủa vây, trời giăng mây che khuất lối về. Dù đường nắng khô khan, dù đường hoa muôn màu muôn sắc. Dù đời lắm gian nan, này con đây vẫn luôn dâng Ngài.
2) Miệt mài đi theo Chúa, con chẳng ngại ướt mưa đường dài. Vì có Chúa ở bên, đường Em-maus vui sướng vỡ òa. Đời nay lắm điêu ngoa, Ngài ơi thương dắt dìu đi tới. Đời lạc bước chơi vơi, Ngài ơi thương dẫn đưa con về.
3) Đời người như chiếc lá, xanh mấy mùa đến đông phai màu. Nhìn thánh giá đồi cao, lòng nôn nao vững bước theo Ngài. Tình Ngài quá mênh mông, tình con như hơi tàn trong gió. Tình con quá mong manh làm sao cân xứng ân tình Ngài.
ĐK. Dâng con dâng lên Chúa bánh thơm ngon lao nhọc muôn người miệt mài tháng năm qua, xin Chúa Trời thương xót đời con. Dâng con dâng lên Chúa trái nho thơm ép thành chút rượu. Đời còn lắm gian nan xin Chúa Trời đổ tràn hồng ân.
2/ Hiệp Lòng Tiến Dâng
1) Hiệp lòng tiến dâng, tiến dâng lên ngai tòa Chúa. Này là lúa chín, dệt thành tấm bánh khiết tinh. Hòa cùng rượu nho tiến dâng về Chúa. Nguyện là lễ dâng thắm đượm tình yêu. Khấn xin Ngài thương nhận cho đây lễ dâng.
2) Trầm hương ngát thơm, tỏa bay lên ngai tòa Chúa. Hiệp ngàn lời kinh, nguyện dâng lên trước thánh nhan. Hòa cùng lời ca hát vang tình Chúa. Cảm tạ, chúc khen, tán dương tình thương. Biết bao là muôn hồng ân Ngài thương ban.
3) Nguyện xin trở nên sáp ong thắp trên bàn thánh. Một lòng thành tâm, ngày đêm cung kính mến yêu. Nguyện một đời con Mến Tin Cậy liên. Một lòng phó dâng trót linh hồn con. Phó dâng trong tay từ nhân của Chúa thôi.
4) Trọn đời sống con, đã bao nhiêu phen lầm lỗi. Nhiều lần vong ân, mà Ngài hằng thương mến trao. Nguyện xin dâng lên tấm thân đời con. Nào đâu xứng cân trước nhan của Ngài. Thế nhưng Ngài vẫn dủ thương, luôn đỡ nâng.
5) Lòng con mến yêu, khấn dâng Thánh lễ tạ ơn. Một lòng tri ân, ngàn đời ngợi ca danh Ngài. Vì tình thương Chúa biết bao vời cao. Tràn tuôn tháng năm mãi không hề ngưng. Suốt cả đời này chỉ xin yêu Chúa thôi.
ĐK. Hiệp lòng tiến dâng về Chúa trót cả tuổi xuân của con. Nguyện ước trở thành lễ dâng thắm đẹp tình Chúa. Nguyện xin bước theo Ngài liên, để đáp ân tình mà Chúa yêu thương ban tặng xuống trên cuộc đời của con.
3/ Của Lễ Mới
1) Chúa đã chết đi để lại cho con cuộc tình, và Chúa đã phục sinh để lại cho con niềm tin, một niềm tin yêu đến muôn đời, một niềm vui chan chứa tuyệt vời trong nguồn hạnh phúc chẳng vơi.
2) Chúa đã chết đi rửa sạch cho con tội đời, và Chúa đã phục sinh là nguồn quang vinh tuyệt đối, mời gọi con tiến bước theo Ngài để truyền rao chân lý ngàn đời, gieo mầm cứu thoát mọi nơi.
ĐK. Con dâng lên của lễ mới chan chứa với tâm tình yêu, hương hoa rượu bánh thơm lành chân thành dâng Chúa từ nhân. Dạt dào tình yêu Chúa hiến thân làm lễ vật, thì này con đây, Chúa ơi dâng Ngài trót đời.
CA HIỆP LỄ
1/ Đấng Chăn Chiên
ĐK. Đấng Chăn chiên nhân lành đã phục sinh. Ngài đã phó mạng sống mình vì con chiên và đã đoái thương chịu chết vì đoàn chiên. Al-le-lu-ia.
1) Ngài chết thay cho mọi người để những ai còn đang sống, không sống cho chính mình nữa, nhưng sống cho Đấng đã chết và sống lại vì họ.
2) Ngài lãnh bao nhiêu nhục hình, chịu đóng đinh vào thập giá, nhưng đã vinh thắng phục sinh, ta hãy tha thiết thống hối vì biết bao tội tình.
3) Ngài xóa đi bao tội tình để chúng ta thành công chính, ta hãy xin chết cùng Chúa, ta mới mong sẽ xứng đáng được sống lại cùng Ngài.
2/ Xin Tri Ân Ngài
ĐK. (Tri ân Ngài) Tri ân Ngài (xin tri ân Ngài) Con xin tri ân Ngài (đến muôn muôn đời). Vì tình Ngài thương vô biên và nhẹ nhàng dìu con lên. Ngài đưa con tới cùng Chúa trong bình yên. (Tri ân Ngài) Tri ân Ngài (xin tri ân Ngài) Con xin tri ân Ngài (đến muôn muôn đời) trọn đời con xin kính tiến ngàn lời ca luôn sốt mến, hòa theo khúc hát chân thành chan chứa tri ân.
1) Con đâu đáng chi, lạy Ngài, con đâu đáng chi?! Mà Ngài vẫn yêu thương đưa con lên hàng khanh tướng. Ngài dưỡng nuôi con trên đường dương thế nguy nan, cho lòng con vững tin luôn được gần bên Chúa, muôn đời tri ân.
2) Bao năm tháng qua hằng mơ vui bên Thánh Nhan. Tìm về chốn yêu thương để nương bên lòng Chúa. Dệt khúc tân ca ân tình chan chứa bao la, chan hòa tình mến trong ta, cùng tri ân Chúa muôn đời hoan ca.
3) Nay con lấy gì? Ngài ơi, nay con lấy chi? Để đền đáp ơn thiêng chứa chan bao hồng phúc. Chỉ biết dâng lên muôn ngàn câu hát tri ân, với lòng cảm mến hy sinh, để được nhận lãnh ơn Ngài vô biên.
3/ Chúa Gọi Chính Con
ĐK. Chính con, chứ không phải công việc của con. Chính con, chứ không phải công việc của con, mà Chúa đã gọi con, mà Chúa đã chọn con, để con sống trong Ngài, sống nhờ Ngài và sống cho Ngài.
1) Chúa vì yêu thương con, Chúa tạo dựng nên con. Cho con làm con Chúa, cho con thuộc về Chúa. Cho dù là linh mục, cho dù là ai đó, Chúa vẫn chọn chính con, Chúa vẫn chọn chính con.
2) Lối đường con đang đi có Ngài chẳng lo chi. Con đâu sợ gian nguy trên con thuyền dương thế. Chúa từng ngày đỡ nâng, con một đời vui sống. Có Chúa ở với con hát khúc nhạc hiến dâng.
3) Quyết một đời theo Chúa. Quyết thực thi ý Chúa. Con xin chọn chính Chúa, con xin chọn chính Chúa. Không chọn tìm công việc, không chọn điều con thích, mến Chúa trọn trí tâm với mối tình sắt son.
CA KẾT LỄ
1/ Vui Lên Đất Trời
ĐK. Vui lên đất trời (Al-le-lu-ia). Vui lên muôn dân (Al-le-lu-ia). Vì Chúa đã phục sinh từ trong cõi chết.
1) Hôm nay thế nhân vang lừng mừng Chúa Ki-tô đã khải hoàn. Vui mừng lên hỡi muôn dân, vì hôm nay Chúa từ nhân đã ban hồng ân.
2) Hôm nay với muôn cung đàn cùng hát ca vang khúc khải hoàn. Ca ngợi khen Chúa Ki-tô, vì yêu thương thế trần nên Chúa ban hồng ân.
3) Hôm nay chúng con vui mừng vì Chúa Ki-tô đã khải hoàn. Chung lời ca hát tung hô, ngợi khen Thiên Chúa từ nhân đã ban hồng ân.
2/ Mừng Ca Khải Hoàn
ĐK. Chúa đã phục sinh, ta mừng ca khải hoàn. Chúa đã phục sinh, ta mừng ca chiến thắng. Al-le-lu-ia, khải hoàn ca. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, khải hoàn ca, Al-le-lu-ia.
1) Ngài về từ cõi chết điêu linh, đã phục sinh vinh thắng. Ngày trở lại xóa hết thương đau, người người hòa niềm vui.
2) Từng hồi kèn chiến thắng vang xa, mừng quyền uy danh Chúa. Ngài cầm quyền thống lãnh nơi nơi, cùng hòa nhịp bài ca.
3) Ngày rạng ngời ánh sáng vinh quang, đẩy lùi bao tăm tối. Trở lại nguồn sống mới bao la, cùng hòa lời mừng vui.
3/ Lý Tưởng Đời Tôi
1) Này bạn hỡi hãy mau lên đường. Đáp tiếng gọi của Chúa mến thương. Tiếng Chúa vẫn ngày đêm thôi thúc. Bao gian nguy chẳng ngại đường xa. Phục vụ Chúa mến thương muôn người. Đem Tin Mừng tung gieo khắp nơi. Đi theo Chúa lý tưởng tuyệt vời. Gieo niềm tin xây đắp cuộc đời.
2) Ngài là ánh sáng soi cuộc đời. Nhưng nhân loại nào đâu có hay. Chúa ước muốn bạn nên ánh sáng. Đem tin yêu soi miền u tối. Bạn hãy thắp sáng cho gian trần, chính ánh lửa tình yêu Chúa ban. Cho nhân thế mến thương nhau hoài. Cho niềm tin yêu mãi rạng ngời.
ĐK. Phục vụ Nước Chúa, lý tưởng đời tôi. Phục vụ tha nhân, tôi hằng ước mơ. Bằng đời bác ái, tôi luôn hăng hái. Tìm gặp Giê-su, cùng đích cuộc đời.
