Bài giảng thứ Tư tuần II Mùa Chay của ĐTC Phanxicô
Bài giảng thứ Tư tuần II Mùa
Chay của ĐTC
Phanxicô
Trong thánh lễ sáng thứ Tư tuần II Mùa Chay, Đức
Giáo Hoàng Phanxicô đã cử hành Thánh lễ với ý chỉ cầu nguyện đặc biệt cho các
tù nhân, xin Chúa an ủi họ trong thời khắc khó khăn của cuộc đời.
Mở đầu thánh lễ truyền
hình trực tiếp thứ Tư hôm nay, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng: Thánh lễ
hôm nay, chúng ta nhớ đặc biệt đến các tù nhân, những anh chị em của chúng ta.
Họ đang đau khổ và chúng ta cần gần gũi với họ trong lời cầu nguyện, xin Chúa
an ủi họ.
Khởi đi từ hai bài đọc trong phụng vụ hôm nay, Đức
Thánh Cha nói về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, về cách thức ma quỷ dùng để phá
hoại, đó là sự giận dữ. Satan cám dỗ Chúa Giêsu rời bỏ thập giá bằng cách đề ra
những tinh thần thế tục, quyền lực, sự phù phiếm, và cả sự giận dữ. Đức Thánh
Cha cũng nhắc nhớ rằng rất nhiều Kitô hữu đã bị bắt bớ, trong đó có bà Asia
Bibi.
Cuộc đời
Giêrêmia là lời ngôn sứ về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu
Nói về bài đọc một, bài trích Tiên tri Giêrêmia,
Đức Thánh Cha nói về cách thức ma quỷ đặt ra những trở ngại và sau đó là hãm hại
Giêrêmia. Cuộc đời của vị ngôn sứ này như một lời tiên tri thực sự về Cuộc Khổ
Nạn của Chúa Giêsu.
Kẻ thù nói gì? "Hãy đến đây ta cùng nhau bàn
mưu tính kế hại Giê-rê-mi-a. Hãy gây trở ngại cho ông ta khi ông ta nói; chúng
ta không cần bận tâm đến tất cả những lời ông ta nói." Hãy hãm hại ông ta.
Họ không nói: “Chúng ta hãy đánh bại ông ta, chúng ta hãy đuổi ông ta ra
ngoài.” Nhưng họ nói: “hãy làm cuộc đời ông ta phải khốn đốn, hãy hành hạ ông
ta.” Và đau khổ của vị ngôn sứ chính là lời tiên tri về Chúa Giêsu.
Hai cách
thế cám dỗ của ma quỷ
Chính Chúa Giêsu trong Tin Mừng nói với chúng ta
về điều này: “Nào, chúng ta lên Giê-ru-sa-lem và Con Người sẽ bị nộp vào tay
các thầy thượng tế và kinh sư. Họ sẽ kết án xử tử Người, sẽ nộp Người cho dân
ngoại nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá". Đó không chỉ là một
bản án tử hình, nhưng còn hơn thế. Đó còn là sự nhục nhã và giận dữ. Và khi có
sự giận dữ trong những cuộc bách hại Kitô giáo, bách hại con người, thì đó
chính là hành động của ma quỷ.
Ma quỷ có hai loại cám dỗ. Trước hết, hắn cám dỗ
với những lời hứa của thế gian, như hắn đã từng làm với Chúa Giêsu trong hoang
địa. Hắn dùng những lời dụ dỗ nhằm khiến Người thay đổi kế hoạch cứu độ, và khi
cách thức ấy không thành công, hắn sẽ giận dữ. Hắn kiêu hãnh đến nỗi tìm cách
hủy diệt và hủy diệt để thỏa mãn cơn giận dữ của mình. Khi hủy diệt hắn nghĩ
rằng mình đã chinh phục được họ.
Chúng ta nhớ đến những cuộc bách hại của rất nhiều
vị thánh, của các Kitô hữu, ma quỷ đã không chỉ giết họ, mà còn khiến họ phải
đau khổ, và tìm cách nhục mạ họ cho đến giây phút cuối cùng. Đừng nhầm lẫn một
cuộc đàn áp xã hội, chính trị, tôn giáo đơn thuần với cơn giận dữ của ma quỷ.
Ma quỷ tiếp tục giận dữ và tiêu diệt. Chúng ta nghĩ đến những điều được nói
trong sách Khải Huyền: ma quỷ muốn nuốt chửng người con sắp chào đời của người
phụ nữ.
Sự nhục
mạ chỉ dành cho Chúa Giêsu
Hai tên trộm đã bị đóng đinh với Chúa Giêsu đã bị
kết án, bị đóng đinh và được chết bình yên. Không ai xúc phạm họ, không ai quan
tâm đến họ. Nhưng sự xúc phạm chỉ dành cho Chúa Giêsu, và để chống lại Người.
Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ rằng: Người sẽ bị kết án phải chết, bị cười
nhạo, bị phỉ báng và bị đóng đinh.
Thành
công thế gian không phải là con đường của Kitô hữu
Và con đường để thoát khỏi cơn giận dữ của ma quỷ,
khỏi sự hủy diệt của hắn chính là tinh thần thế tục, là con đường mà bà mẹ đã
xin với Chúa Giêsu cho hai người con nhà Dê-bê-đê của bà. Chúa Giêsu nói về sự
sỉ nhục như là định mệnh của chính mình, thì bà lại xin cho họ quyền lực và những
thứ bề ngoài. Sự phù phiếm, tinh thần thế gian chính là con đường mà ma quỷ đề
ra để làm ta xa rời Thập giá của Chúa Kitô. Thành công thế gian không phải là
con đường của các Kitô hữu, chúng là con đường để che mờ Thập giá Chúa Giêsu.
Xin ơn
biết phân định giữa tinh thần của Thiên Chúa và ma quỷ
Xin Chúa ban cho chúng ta ân sủng để có thể nhận
ra khi nào là tinh thần muốn phá hủy chúng ta với cơn giận dữ, khi nào chính
tinh thần ấy muốn an ủi chúng ta với những điều phù phiếm và những vẻ bề ngoài
của thế gian.
Nhưng chúng ta đừng quên rằng khi có sự giận dữ,
khi có sự thù hận, thì đó là sự trả thù của ma quỷ. Và trong Giáo Hội, sẽ mãi
là như thế cho đến cả hôm nay. Chúng ta nghĩ đến tất cả các Kitô hữu đã bị bách
hại cách tàn bạo. Trong những ngày này, báo chí nói về bà Asia Bibi, bà đã bị
giam cầm chín năm trong tù và chịu nhiều đau khổ. Đó chính là cơn giận dữ của
ma quỷ.
Và Đức Thánh Cha kết thúc với lời cầu nguyện: “xin
Chúa ban cho chúng ta ân sủng để biết phân định đâu là con đường của Thiên
Chúa, gắn liền với Thập Giá, đâu là con đường của thế gian, gắn liền với sự phù
phiếm, bề ngoài và giả tạo.”
Trần Đỉnh, SJ
Nguồn: Vatican News Tiếng Việt
- Nhà cầu nguyện của mọi dân tộc (02.06.2023 – Thứ Sáu Tuần 8 TN) ( 01/06/2023)
- Xin cho tôi nhìn thấy (01.06.2023 – Thứ Năm Tuần 8 TN) ( 31/05/2023)
- Maria ở lại độ ba tháng (31.05.2023 – Đức Maria thăm viếng bà Êlisabeth) ( 30/05/2023)
- Bỏ mọi sự vì Thầy (30.05.2023 – Thứ Ba Tuần 8 TN) ( 29/05/2023)
- Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm A (28.05.2023) – Thần Khí giải thoát chúng ta khỏi sợ hãi ( 28/05/2023)
- Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm A (28.05.2023) – Chúa Thánh Thần hoạt động ( 28/05/2023)
- Đứng gần thập giá (29.05.2023 – Thứ Hai Tuần 8 TN - lễ Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh) ( 28/05/2023)
- Bài giảng Đức Thánh Cha – Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm A ( 27/05/2023)
- Giáo lý cho bài giảng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm A ( 27/05/2023)
- Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm A (31.05.2020) – Chúa Thánh Thần là Đấng mang đến sự dồi dào ( 27/05/2023)