BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV
THÁNH LỄ CẦU CHO VIỆC BẢO VỆ CÔNG TRÌNH TẠO DỰNG

Vườn Madonnina del Borgo Laudato Si’, trong Vườn Giáo hoàng tại Castel Gandolfo

Thứ Ba, ngày 01 tháng 9 năm 2026

[Đa phương tiện]

Anh chị em thân mến,

Trong ngày Thế giới cầu nguyện cho việc bảo vệ công trình tạo dựng này, các bài đọc được chọn cho phụng vụ hôm nay đưa ra cho chúng ta hai lời mời gọi chiêm ngắm các công trình của Chúa; đây chắc chắn không phải là một việc khó thực hiện trong khung cảnh của những khu vườn tuyệt đẹp này.

Sách Khôn ngoan khuyến khích chúng ta chiêm ngắm vẻ đẹp và quyền năng của công trình tạo dựng, để nhận biết Đấng Tạo Hóa của nó (x. Kn 13,1-9). Thật hời hợt nếu chỉ dừng lại ở việc chiêm ngắm lửa, gió, dòng nước cuồn cuộn hay các vì sao trên trời mà không hướng lên Đấng Tạo Hóa của biết bao kỳ công ấy.

Thánh vịnh 18 thúc giục chúng ta ngước mắt lên chiêm ngắm các tầng trời, những tầng trời kể lại vinh quang Thiên Chúa, và vòm trời loan báo công trình tay Người làm nên. Toàn thể công trình tạo dựng nói với chúng ta về sự cao cả của Đấng Tạo Hóa, miễn là ánh mắt và tâm hồn chúng ta vẫn mở ra trước mầu nhiệm cao cả ấy.

Tương tự như vậy, đoạn Tin mừng theo Thánh Mátthêu (x. Mt 6,24-34) mời gọi chúng ta chiêm ngắm thụ tạo, đồng thời nhấn mạnh tình yêu đặc biệt của Chúa dành cho con người. Khi chúng ta ngắm nhìn chim trời và hoa huệ ngoài đồng với lòng thán phục, những thụ tạo quý giá biết bao trước mắt Đấng Tạo Hóa, chúng ta hiểu được sự cao cả của tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta. Nếu Chúa không ngừng ban vẻ đẹp tuyệt vời như thế cho cây cỏ và muông thú, đồng thời cung cấp mọi nhu cầu của chúng, thì Người sẽ càng quan tâm biết bao đến những nhu cầu của các con trai và con gái yêu dấu của Người!

Tối nay, khi đón nhận lời mời gọi dừng lại và suy niệm trước các công trình của Thiên Chúa, chúng ta bắt đầu “mùa Công trinh tạo dựng”, một khoảng thời gian năm tuần dành cho việc cầu nguyện và dấn thân chăm sóc “ngôi nhà chung” của chúng ta. Vì thế, trong ngày này và trong những tuần sắp tới, chúng ta hãy dành một vài giây phút để tạm dừng trước sự cuồng quay của đời sống hằng ngày, hầu thưởng nếm sự hài hòa lớn lao mà chính chúng ta cũng là một phần trong đó. Chúng ta hãy đặt tất cả những tiếng ồn do các công trình của con người tạo ra vào “chế độ im lặng”, để chúng ta có thể lắng nghe tiếng nói du dương của công trình tạo dựng, qua đó Thiên Chúa, Đấng tác tạo mọi sự, nói với chúng ta.

Việc chiêm niệm này, giúp chúng ta hướng đến cuộc gặp gỡ với Chúa, là bước đầu tiên hướng tới một “cuộc hoán cải sinh thái đích thực, nơi những hiệu quả của cuộc gặp gỡ giữa chúng ta với Chúa Giêsu Kitô trở nên rõ ràng trong tương quan của chúng ta với thế giới chung quanh” (Sứ điệp nhân ngày Thế giới cầu nguyện cho việc bảo vệ công trình tạo dựng lần thứ XI, ngày 01 tháng 9 năm 2026).

Từ việc chiêm ngắm công trình tạo dưng và gặp gỡ Đấng Tạo Hóa, chúng ta nhận thức được vị trí đặc biệt của mình trong kế hoạch kỳ diệu của Thiên Chúa, cũng như trách nhiệm cá nhân và tập thể của chúng ta trong việc gìn giữ sự hài hòa nguyên thủy. Như thế, khi ý thức về những thiếu sót và thất bại của mình, chúng ta có thể đổi mới quyết tâm khôi phục các mối tương quan giữa mọi loài thụ tạo theo thánh ý của Đấng Tạo Hóa.

Vì lý do này, sứ điệp cho ngày Cầu nguyện hôm nay vang vọng “lời kêu gọi mang tính ngôn sứ: ‘đúc gươm đao thành cuốc thành cày’ (Is 2,4)… biến những gì hủy diệt sự sống thành những gì nuôi dưỡng sự sống”. Vẫn chưa quá muộn, và mùa Công trình tạo dựng mời gọi chúng ta thực hiện một cuộc hoán cải sâu xa: “Những gì từng được sử dụng để hủy diệt có thể được chuyển hướng về sự sống, về việc chăm lo cho người nghèo, nuôi dưỡng người đói khát và bảo vệ công trình tạo dựng” (ibid.).

Mùa mà chúng ta bắt đầu hôm nay sẽ kết thúc vào ngày 04 tháng 10, khi chúng ta cử hành kỷ niệm 800 năm cuộc Vượt qua của Thánh Phanxicô thành Assisi. Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nhận được nguồn cảm hứng đặc biệt từ thánh nhân khi viết Thông điệp Laudato Si’ và khi hình thành Làng Laudato Si’ này, nơi hôm nay đón tiếp chúng ta.

Vì thế, chúng ta hãy kết hiệp thiêng liêng với Người Nghèo thành Assisi và biến bài ca Ngợi khen của thánh nhân thành lời ca ngợi của chính chúng ta:

“Ngợi khen Chúa, lạy Chúa tôi, với muôn loài thọ tạo,
đặc biệt nhất là ông anh Mặt Trời…
Ngợi khen Chúa, lạy Chúa tôi, vì chị Trăng và muôn Sao…
Ngợi khen Chúa, lạy Chúa tôi, vì anh Gió…
Ngợi khen Chúa, lạy Chúa tôi, vì chị Nước…
Ngợi khen Chúa, lạy Chúa tôi, vì anh Lửa…
Ngợi khen Chúa, lạy Chúa tôi, vì Chị chúng tôi, là Mẹ Đất,
Mẹ đỡ nâng, Mẹ dưỡng nuôi.”

Cùng với Thánh Phanxicô, chúng ta hãy đổi mới quyết tâm sống và cổ võ tình huynh đệ phổ quát, vốn gắn bó, không thể tách rời, với nhiệm vụ bảo vệ công trình tạo dựng.

Tâm Bùi chuyển ngữ
từ
Vatican.va