Vị linh mục
được gọi là tiếng nói ngôn sứ của người nghèo
WHĐ
(23.02.2010) / ZENIT – Ngày 13-2 vừa qua là kỷ niệm 22 năm ngày qua đời của Cha
Joseph Wresinski, vị linh mục ngôn sứ của người nghèo. Vị linh mục này có cha
mẹ là người di dân đến sinh sống và định cư tại Pháp. Cha được sinh ra và sống
suốt thời thơ ấu trong cảnh nghèo của gia đình. Năm 1946, cha chịu chức linh
mục và ngay lập tức dấn thân cho người nghèo. Hơn một thập niên sau, cha thành
lập nhóm bạn sau này trở thành Phong trào chống đói nghèo (Anti-Poverty
Movement) với mục đích bênh vực quyền lợi của người nghèo. Hoạt động của cha đã
gây âm vang trên cả thế giới, đặc biệt là thúc đẩy Liên Hiệp Quốc thiết lập
Ngày Thế Giới Chống Đói Nghèo, được cử hành hằng năm vào 17-10. Cũng vào ngày
17-10-1987, cha đã đặt tảng đá tưởng niệm tại quảng trường Nhân Quyền ở
Trong Thánh Lễ
ngày 13-2 vừa qua, Đức Ông Melchor Sanchez de Toca y Alameda, phụ tá Thư ký Hội
Đồng Toà Thánh về Văn Hoá, đã gọi cha Joseph Wresinski là “tiếng nói ngôn sứ
của người nghèo”. Suy niệm về Tám Mối Phúc Thật, ngài nói: “Những mối phúc của
Chúa Giêsu không phải là lời tuyên bố trừu tượng nhưng là lời loan báo trực
tiếp cho người nghèo: Phúc cho anh em là những người nghèo… Đó cũng là lời loan
báo ơn giải thoát, là Tin Mừng. Như thế, lời tiên tri của Isaia được thực hiện:
Tin Mừng được loan báo cho người nghèo”. Sau đó, Đức Ông mô tả cuộc đời cha
Wresinski là cuộc đời “hiến thân cho việc bảo vệ phẩm giá của những người anh
em nghèo khổ nhất. Ngài đã cảm nhận tiếng gọi của Chúa dành cho ngài là trở nên
một người nghèo giữa những người nghèo, và diễn tả tiếng gọi này trong châm
ngôn đời linh mục của mình “Hãy ra khơi và thả lưới”, hãy ra xa khỏi bờ, xa
khỏi cuộc sống an ninh và những tiện nghi của đời sống linh mục bình thường”.
Đối với cha Wresinski, “chia sẻ đời sống với người nghèo không phải là cách thế
để giải quyết vấn đề kinh tế và xã hội… nhưng là giúp họ khám phá phẩm giá con
người của mình, ngay cả trong sự nghèo khổ cùng cực”.
Ngày nay, Ngày
Quốc Tế Chống Đói Nghèo được cử hành tại nhiều quốc gia trên thế giới, và tảng
đá với châm ngôn của cha Wresinski cũng được đặt ở nhiều nơi. Về mặt Giáo Hội,
tiến trình xin phong chân phước cho cha Joseph Wresinski đã được bắt đầu từ năm
1997-2003 ở cấp giáo phận. Hiện nay, 20.000 trang tài liệu đã được gửi đến Bộ
Phong Thánh, và Toà Thánh chính thức bắt đầu tiến trình nghiên cứu hồ sơ xin
phong chân phước cho ngài.