ỦY BAN LOAN BÁO TIN MỪNG – HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM
72/12 Trần Quốc Toản - Võ Thị Sáu - Quận 3 - Tp.HCM - Việt Nam
Email: evangelization@cbc-vietnam.org; Đt: 0905.505.022
GỢI Ý SUY NIỆM CHẦU THÁNH THỂ - NĂM 2025
Cùng nhau loan báo Tin Mừng
ĐỀ TÀI 11 – THI HÀNH SỨ VỤ THEO SÁT ĐỨC GIÊSU SỐNG YÊU THƯƠNG VÀ PHỤC VỤ
Tháng 10/2025
A. Lời Chúa
“Con Người đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ” (Mt 20, 28).
B. Ơn xin trong giờ chầu
Cho con luôn sẵn sàng dấn thân phục vụ Tin Mừng.
C. Gợi ý suy niệm
Khi thi hành sứ vụ, nhiều người dễ nghĩ đến giảng dạy, quản lý, tổ chức hay điều hành. Nhưng nếu không có yêu thương và phục vụ, thì tất cả những hoạt động ấy chỉ là công việc, chứ không phải là sứ vụ đích thực của người môn đệ.
Theo sát Đức Giêsu, nghĩa là sống như Người đã sống – một đời yêu thương không mệt mỏi và phục vụ không tính toán. “Con Người đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ” (Mt 20, 28).
1. Đức Giêsu – Một đời yêu thương đến tận cùng
Đức Giêsu không rao giảng bằng lý thuyết suông. Người sống yêu thương với từng con người cụ thể: chạm đến người phong cùi, khóc với người góa bụa, cúi xuống rửa chân cho môn đệ, tha thứ cho người tội lỗi, và chết cho kẻ phản bội. “Người yêu thương họ đến cùng” (Ga 13,1)
Tình yêu của Chúa không dừng ở cảm xúc, nhưng luôn biến thành hành động cụ thể. Yêu là cúi xuống, là lắng nghe, là chữa lành, là hiến thân.
Sắc lệnh Ad Gentes nói rằng: Đức Kitô được Chúa Cha sai đến… để rao giảng Tin Mừng cho người nghèo… và phục vụ mọi người trong yêu thương (x. AG 5).
Câu hỏi gợi ý suy tư: “Con Người đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ” (Mt 20, 28).
Tình yêu của tôi đối với Thiên Chúa và Hội Thánh mức độ nào? Tình yêu của tôi đối với sứ vụ ở mức độ nào? Tôi đang thi hành sứ vụ với tâm tình nào: dấn thân đến cùng hay chỉ nửa vời?
Thinh lặng cầu nguyện ít phút, sau đó hát một bài thánh ca thích hợp
2. Theo sát Chúa là sống tinh thần phục vụ
Đức Giêsu không đòi người khác hầu hạ mình, dù Ngài là Thầy và là Chúa. Trái lại, chính Ngài rửa chân cho các môn đệ, chọn chỗ cuối cùng, và dạy rằng ai muốn làm lớn thì hãy làm người phục vụ. “Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em” (Mc 10, 43).
Người môn đệ thi hành sứ vụ không phải để “làm ông làm bà”, mà là để cúi xuống như Chúa, phục vụ trong âm thầm, tận tụy và kiên trì. Sắc lệnh Ad Gentes nhấn mạnh: Người môn đệ phải trở nên tất cả cho mọi người, phục vụ trong đức mến để dẫn đưa người ta đến với Chúa Kitô (x. AG 24).
Câu hỏi gợi ý suy tư: “Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em” (Mc 10, 43).
Tôi đang phục vụ với tinh thần gì – vì danh dự, trách nhiệm, hay vì tình yêu đích thực như Chúa mời gọi?
Thinh lặng cầu nguyện ít phút, sau đó hát một bài thánh ca thích hợp
3. Yêu thương và phục vụ là ngôn ngữ của người truyền giáo
Người thời nay không dễ nghe những lời giảng dạy, nhưng họ nhìn thấy và cảm được sự yêu thương chân thật. Chính đời sống yêu thương và phục vụ là lời giảng hùng hồn nhất. Nơi đâu có người sẵn lòng yêu thương và cúi xuống phục vụ, nơi đó có hình ảnh của Chúa Giêsu. “Thầy sống giữa anh em như một người phục vụ” (Lc 22, 27).
Người môn đệ truyền giáo không cần nói nhiều, nhưng cần sống chân thật và phục vụ. Sắc lệnh Ad Gentes nói: Giáo Hội hiện diện giữa các dân tộc bằng đời sống yêu thương và phục vụ, để dẫn đưa mọi người đến nguồn mạch sự sống là Đức Kitô (x. AG 11).
Theo sát Đức Giêsu trong sứ vụ không thể thiếu tình yêu và tinh thần phục vụ. Yêu không chỉ bằng lời nói, phục vụ không chỉ bằng công việc – mà là một thái độ sống, một chọn lựa mỗi ngày.
Câu hỏi gợi ý suy tư: “Thầy sống giữa anh em như một người phục vụ” (Lc 22, 27).
Có ai thấy Chúa nơi cách tôi sống và phục vụ chưa? Hay tôi chỉ đang làm “việc đạo” mà chưa sống “tình đạo”?
Thinh lặng cầu nguyện ít phút, sau đó hát một bài thánh ca thích hợp
Lưu ý:
1. Những gợi ý cầu nguyện này có thể được suy niệm trong một giờ chầu hoặc mỗi giờ suy niệm một gợi ý. Điều quan trọng không phải là “suy niệm hết ý” nhưng là suy niệm sâu và cầu nguyện sốt sắng.
2. Tùy theo hoàn cảnh mỗi nơi, sau mỗi ý suy niệm, người hướng dẫn có thể mời gọi cộng đoàn dâng lời nguyện tự phát hoặc những hình thức khác thích hợp.
3. Các đề tài suy niệm trong năm 2025 có liên hệ mật thiết với nhau để làm nên một tiến trình “cùng nhau loan báo Tin Mừng”. Vì thế, người hướng dẫn (nếu chọn loạt bài gợi ý này) nên theo đến cùng thì sẽ hữu ích hơn.