TUYÊN BỐ CHUNG CỦA HỘI NGHỊ BISMEET THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 22 NĂM 2017
Từ ngày 13 đến 18 tháng 11 năm 2017
Liên Hội đồng Giám mục Á châu
Văn phòng Truyền Thông Xã Hội (FABC-OSC)
Hội nghị BISMEET thường niên lần thứ 22 của Văn phòng Truyền Thông Xã Hội thuộc Liên Hội Đồng Giám Mục Á Châu đã được tổ chức từ ngày 13 đến ngày 18 tháng 11 năm 2017, tại Personnel Development Centre, St Gabriel's Foundation Building, Bangkok, Thailand. 24 tham dự viên gồm 5 giám mục, 17 linh mục và 2 giáo dân đã cùng thảo luận chủ đề: “Giáo hội trước thách đố của truyền thông xã hội trong thời đại kỹ thuật số”.
Để đào sâu chủ đề, hội nghị đã mời các chuyên viên: linh mục Joshy Xavier, S.J (Đại học Xavier, ở Bhubaneswar, Ấn Độ), ông Michael Unland (Tổng Thư Ký Hội Đồng Truyền Thông Công Giáo Đức), và ông Joseph Ubalde (Chuyên gia về Mạng xã hội, Manila, Philippines).
Trong bài thuyết trình chủ đạo của hội nghị, linh mục Joshy đã đề cập đến tầm quan trọng của Internet và Kỹ thuật Truyền Thông, là những công nghệ đã đi sâu vào đời sống của rất nhiều người trên khắp thế giới. Theo lời của Đức Thánh cha Phanxicô, Internet là một món quà từ Thiên Chúa; nó cần được sử dụng cho sự phát triển toàn thể xã hội, và cho việc công bố Tin Mừng (Sứ điệp của Đức Thánh cha Phanxicô cho ngày thế giới Truyền thông Xã hội thứ 48). Với tiềm năng to lớn và những tác động tích cực đến mọi khía cạnh cuộc sống và hoạt động của con người, Internet cũng đặt ra nhiều thách đố. Internet được sử dụng rất nhiều trong các hoạt động của Giáo Hội, nhưng đồng thời, nó cũng thách đố chúng ta trong các lãnh vực Luân Lý, Mục Vụ, Phụng Vụ, Kitô Học, Giáo Hội Học, Cứu Độ Học, và Cánh Chung Học. Sự dấn thân của Kitô hữu trong không gian mạng cần có sự hiểu biết, phân định và đức ái hướng đến việc xây dựng Nước Thiên Chúa.
Ông Michael Unland đã nhận định thế giới kỹ thuật số như vườn nho mới, nơi đây, với việc sử dụng công nghệ Internet, chúng ta có thể đổi mới sự dấn thân và lãnh đạo trong Giáo hội. Ông đã đưa ra nhiều ví dụ thực tế và cụ thể, minh họa cách dùng Internet và Mạng xã hội để công bố Tin Mừng và nâng cao hiệu quả chăm sóc mục vụ thiêng liêng của Giáo hội.
Còn ông Joseph Ubalde thì nhấn mạnh đến sự quan trọng của Mạng xã hội như một phương tiện có thể gặt hái được những thành quả to lớn trong lãnh vực công bố và loan báo Tin Mừng nếu được sử dụng cách đúng đắn. Ông đã hối thúc các vị lãnh đạo trong Giáo hội tham gia vào Mạng xã hội để có sự hiện diện đầy khích lệ giữa các tín hữu và thế giới, đặc biệt là giữa những người trẻ, hầu hướng dẫn và đồng hành với họ trên hành trình cuộc đời.
Nhận thức được tầm quan trọng của Internet và Mạng xã hội, cũng như cảm nhận được tình huống cấp bách của thế giới và Giáo hội, chúng ta - những người lãnh đạo trong Giáo hội - nên dẹp đi nỗi sợ hãi và sự kìm hãm của chúng ta đối với Internet và Mạng xã hội; hãy ôm lấy món quà tuyệt vời này của Chúa để làm tăng hiệu quả trong công việc mục vụ. Mọi người đều nhận thấy Đức Thánh cha Phanxicô đã làm gương cho chúng ta về việc này.
Các tham dự viên đã bày tỏ những nỗi e sợ và lo ngại trong việc áp dụng Internet và Mạng xã hội vào việc mục vụ. Đấy là các mối lo âu về: quyền riêng tư, tiếng tăm, bị tổn thương, đe dọa, xói mòn giá trị và đặc trưng văn hóa, bản quyền, những tác động trên tâm lý và hành vi, sự phân tâm và hiệu quả tiêu cực trên các mối tương quan của con người. Nhiều tham dự viên đã cảm nhận rằng chúng ta đang làm chưa đủ mức để tận dụng sức mạnh của Internet và Mạng xã hội vào các việc mục vụ. Chúng ta có khuynh hướng giới hạn mình trong những cách loan báo và công bố Tin Mừng truyền thống, để rồi không nhận ra rằng: truyền thông và tương tác xã hội đã có những bước tiến khá xa nơi Mạng xã hội. Người ta vào Internet để tìm kiến thức, tìm thiết lập các mối quan hệ, thực hiện truyền thông và tìm câu trả lời cho các vấn nạn cuộc sống. Khi những hoạt động trên mạng này được thực hiện mà không có sự hướng dẫn đạo đức và phân định, dẫn đến những thất vọng và phẫn nộ, thì chúng có thể rất nguy hại. Vì vậy, đây chính là nơi mà các tín hữu và mọi người cần có sự kiên cường, che chở và đồng hành.
Những đề nghị:
1. Nâng cao nhận thức về mức độ liên quan, tầm quan trọng và tác động của Internet cùng với Mạng xã hội trên cuộc sống và việc mục vụ.
2. Coi Internet và Mạng xã hội như một công cụ, để có thể phân định thích đáng trong việc sử dụng nó một cách có trách nhiệm.
3. Đề xướng giáo dục bắt buộc về các phương tiện truyền thông trong các trường học và giáo xứ, đối với học sinh, sinh viên, tác viên mục vụ và giáo lý viên. Ở mỗi cấp độ, chúng ta cần có những chuyên gia đi đến các trường học, giáo xứ để dạy về những tác động tích cực và tiêu cực của các phương tiện truyền thông kỹ thuật số.
4. Thiết lập Ban Điều hành Truyền thông và PR ở từng cấp độ để bảo vệ Giáo hội khỏi những cáo buộc sai trái và đưa ra yêu cầu của chúng ta với chính phủ và công chúng. Không sử dụng phương thức SSS (Suffer: Chịu đựng; Silently: Im lặng; rồi Smile: Cười) nữa.
5. Khuyến khích mọi người trở thành kẻ sáng tạo và quản lý những tình tiết tin tức lành mạnh, chất chứa hi vọng, tình yêu, vẻ đẹp, tha thứ, hòa giải và động viên; Mở rộng lòng nhiều hơn để tiếp cận được tất cả mọi người.
6. Đầu tư nhân lực, tài lực và vật lực vào việc tạo nhóm truyền thông hữu hiệu; Soạn thảo bản hướng dẫn cách sử dụng Mạng xã hội nhằm sinh ích lợi cho những người sử dụng chúng.
7. Thiết lập mối liên kết giữa mục vụ truyền thông và mục vụ giới trẻ, vì đối tượng truyền thông chúng ta nhắm đến hầu hết là giới trẻ. Chúng ta cũng cần xác định những người trẻ gương mẫu và tài năng, là những người có thể giúp các mục tử trong việc dạy và hướng dẫn người khác sử dụng các phương tiện truyền thông kỹ thuật số.
8. Trong chương trình đào tạo các chủng sinh, cần có phần bắt buộc phải học về Mạng xã hội; điều này cần được đánh giá và giám sát thường xuyên.
9. Tạo quỹ vững bền ở mọi cấp độ để sử dụng cho việc huấn luyện và công tác trong lĩnh vực truyền thông kỹ thuật số.
10. Chỉ đạo việc thường xuyên huấn luyện truyền thông kỹ thuật số để thực hiện những đề nghị trên đây ở các cấp độ khác nhau.
Trong tư cách chủ chăn, chúng ta có trách nhiệm: a) hướng dẫn Dân Chúa sử dụng Internet và Mạng xã hội cách đúng đắn và đạo đức, b) cung cấp thông tin chính xác và chân thật cho Dân Chúa, c) bảo vệ Dân Chúa khỏi những nguy hiểm và cạm bẫy tiềm ẩn của Mạng xã hội.
Đức Kitô không hiện diện trực tuyến, nhưng bạn có trực tuyến (Meredith Gould)
Đức Kitô không hiện diện trực tuyến, nhưng bạn có trực tuyến, Ngài không blog, không Facebook, nhưng bạn có,
Bạn có sử dụng Twitter, nhờ vậy mà tình yêu đã chạm được vào thế giới này,
Bạn có những bài đăng, nhờ đó mà Tin Mừng được chia sẻ,
Bạn có những cập nhật, nhờ đó mà hi vọng được tỏ lộ.
Đức Kitô không hiện diện trực tuyến, nhưng bạn có trực tuyến,
Ngài không blog, không Facebook, nhưng bạn có...
Hội Nghị BISMEET 2017
Chuyển ngữ: Lm. Thế Vinh & Lm. Hữu Hiền
Trích Tập san Hiệp Thông / HĐGM VN, Số 106 (Tháng 5 & 6 năm 2018)
