Đức Tổng Giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk
TỔNG GIÁM MỤC TRƯỞNG CỦA UCRAINA
KÊU GỌI CẦU NGUYỆN CHO KẺ THÙ
Hồng Thủy
Vatican
News (02.3.2022) - Trong sứ
điệp video hôm 01/3/2022, Đức Tổng Giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk, lãnh
đạo Giáo hội Công giáo Đông Phương Ucraina, đã thương tiếc cái chết của các phụ
nữ và trẻ em trong bối cảnh cuộc tấn công của Nga tại Ucraina, đồng thời kêu
gọi người dân Ucraina cầu nguyện cho kẻ thù của họ.
Đức Tổng Giám mục Shevchuk nói
rằng: quy mô của sự tàn phá sau những ngày xung đột đã rõ ràng. “Chúng tôi thấy
các trường học, nhà trẻ, rạp chiếu phim, viện bảo tàng bị phá hủy, và lúc mặt
trời mọc gần Kiev, một tên lửa đã tấn công khu phụ sản của một bệnh viện.”
“Chúng tôi tự hỏi ‘tại sao?’ Phụ nữ và
trẻ em chưa sinh. Tại sao họ lại là nạn nhân vô tội của cuộc chiến này?”
Đau khổ của người dân
Lãnh đạo Giáo hội Công giáo Đông Phương
Ucraina đã đăng một đoạn video cho thấy đau khổ của trẻ em trong bối cảnh chiến
tranh dữ dội. Đoạn video dài hai phút cho thấy một người mẹ than khóc khi các
bác sĩ không thành công trong nỗ lực hồi sinh cho con gái của bà; các bác sĩ
đang tìm cách hồi sinh một trẻ em khác không còn sự sống bằng máy khử rung tim;
và một cậu bé nằm chết trên sàn nhà được che tạm thời bởi một tấm bìa cứng.
Đoạn video cũng có hình ảnh những đứa
trẻ đang khóc lóc trú ẩn trong những nơi trú ẩn dưới lòng đất, cũng như những
phụ nữ sinh con trong chỗ ở tạm thời.
Khen ngợi sự anh hùng của người dân
Ucraina
Trong sứ điệp của mình, Đức Tổng Giám
mục Shevchuk đã khen ngợi điều mà ngài gọi là “sự anh hùng của những người
bình dị của chúng ta”. Ngài nói rằng: vào ngày 28/02, “những người dân của
thành phố Berdyansk [ở Đông Nam Ucraina] bằng tay không đã đánh đuổi một đội
quân có vũ khí khỏi thành phố.”
Học cách yêu thương
Đức Tổng Giám mục cũng khuyến
khích mọi người "học cách yêu thương trong thời khắc bi thảm này”. “Chúng
ta đừng để mình bị sự thù hận lấn át, đừng sử dụng ngôn ngữ và lời nói của nó”.
“Chúng ta sẽ chiến thắng bằng sức mạnh của tình yêu, cho quê hương của chúng
ta, cho Thiên Chúa và cho tha nhân.”
Cầu nguyện cho kẻ thù
Cuối cùng, Đức Tổng Giám mục Shevchuk
khuyến khích các tín hữu đáp lời kêu gọi của Đức Thánh Cha ăn chay và cầu
nguyện cho hòa bình ở Ucraina vào thứ Tư lễ Tro, 02/3. “Tôi chân thành cầu xin
anh chị em: chúng ta không chỉ cầu nguyện cho hòa bình ở Ucraina, mà chúng ta
hãy cầu nguyện cho kẻ thù của chúng ta, cho sự hoán cải của họ, sự hoán cải của
nước Nga, như Đức Mẹ Fatima đã yêu cầu chúng ta.” (CNA 01/03/2022)
Nguồn: vaticannews.va/vi/