Maison Bakhita được Tổng Giáo phận Paris khởi xướng năm 2018, đáp lại lời kêu gọi của Đức Giáo hoàng Phanxicô về việc “đón tiếp, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập” mỗi người di dân. Mang tên Thánh Giuseppina Bakhita, nữ tu người Sudan và là biểu tượng của cuộc đấu tranh chống chế độ nô lệ, trung tâm được chính thức khánh thành năm 2021.
Với diện tích khoảng 1.400 mét vuông, Maison Bakhita thúc đẩy việc đón tiếp, đào tạo và hội nhập người di dân, đồng thời hỗ trợ các tình nguyện viên và giáo xứ đang phục vụ họ. Ba từ diễn tả tinh thần của ngôi nhà là “đón tiếp, gặp gỡ, tình huynh đệ”.
Khi đến trung tâm, Đức Thánh Cha được đón tiếp bởi Đức Tổng Giám mục Laurent Ulrich, Tổng Giám mục Paris, Giám đốc Maison Bakhita và điều phối viên cuộc gặp. Sau khi khánh thành một tấm bia lưu niệm, ngài lắng nghe ba chứng từ về những hành trình được đón nhận, đồng hành và bắt đầu lại.
Meysam, 35 tuổi, người Afghanistan, đến Pháp năm 2015. Từng là thợ may, anh biết đến Maison Bakhita qua các lớp tiếng Pháp, rồi tham gia xưởng may của trung tâm và sau đó trở thành tình nguyện viên. Anh đặc biệt mong muốn dạy nghề cho các phụ nữ và giúp những người lưu vong đang gặp khó khăn. Đối với Meysam, đó là cách “trao lại những gì chính mình đã nhận được”.
Lise-Marie, 30 tuổi, chia sẻ về 12 năm đồng hành với tổ chức A Bras Ouverts, nơi người khuyết tật và những người đồng hành cùng ca hát, nấu ăn, đi dạo, cầu nguyện và tham dự các cuộc hành hương như những người bạn.
Blessing, 31 tuổi, được tổ chức Aux Captifs la Libération đồng hành từ năm 2018, sau một giai đoạn đau khổ trong cuộc đời. Hôm nay, cô nói tiếng Pháp, có giấy tờ và làm việc tại một nhà hàng. Cô gọi những người đã đồng hành với mình là “một gia đình” và làm chứng rằng đức tin vào Thiên Chúa đã nâng đỡ cô trong những thời điểm khó khăn.
Sau khi lắng nghe các chứng từ, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui được bắt đầu ngày thứ hai tại Paris trong một ngôi nhà “làm chứng cho toàn thành phố rằng con người có thể gặp gỡ nhau và cùng chung sống trong phẩm giá và hòa bình”.
Từ tên gọi Thánh Bakhita, ngài nhấn mạnh vai trò nền tảng của phụ nữ trong việc xây dựng “một nền văn minh tình yêu”, như một lựa chọn thay thế cho thứ văn hóa làm tan rã cộng đồng và khiến các thành phố “mắc căn bệnh cô đơn”.
Theo Đức Thánh Cha, lịch sử Giáo hội và nhân loại không được viết nên bởi những người tưởng rằng mình chiến thắng bằng cách áp đặt bản thân và chiếm lĩnh không gian, nhưng bởi những người biết “dành chỗ”, khởi xướng những tiến trình hòa bình, khơi dậy lòng tín nhiệm và khuyến khích sự sống. Thánh Bakhita vì thế mời gọi “nhìn thấy những người vô hình”, giải thoát những người mà nền kinh tế và văn hóa ngày nay biến thành nô lệ, đồng thời tôn trọng phẩm giá vô hạn của mỗi người.
Nhắc lại Tông huấn Dilexi te, Đức Thánh Cha khẳng định, đối với các Kitô hữu, “người nghèo không phải là một phạm trù xã hội học, nhưng là chính thân thể của Đức Kitô”. Đức Kitô nghèo khó và chịu đóng đinh vẫn để cho con người gặp gỡ và yêu mến Người nơi những người nam nữ đang mời gọi mỗi người ra khỏi chính mình và dám sống đức ái.
Từ đó, ngài nhấn mạnh một trực giác quan trọng làm nền tảng cho việc phục vụ tại Maison Bakhita: sự trao đổi những ân ban được đổi mới trong mỗi cuộc gặp gỡ. “Không ai nghèo đến mức không có gì để cho; không ai giàu đến mức không gì cần phải đón nhận”. Như thế, người được giúp đỡ không chỉ là người nhận, và người phục vụ cũng không chỉ là người cho. Mỗi cuộc gặp gỡ trở thành nơi con người trao cho nhau những ân ban và nơi Thiên Chúa của sự sống trở nên gần gũi.
Trích lời Thánh Phaolô về Thân Thể Đức Kitô, Đức Thánh Cha nhắc rằng “những bộ phận xem ra yếu đuối nhất lại là những bộ phận cần thiết”. Ngài cảm ơn những người đang phục vụ tại Maison Bakhita cũng như tại các tổ chức tương tự trên khắp nước Pháp, đồng thời khuyến khích họ tiếp tục làm chứng cho sự quan tâm lẫn nhau qua việc đón tiếp huynh đệ, những hành trình đào tạo và đối thoại với thành phố, để “nâng cao đời sống tinh thần và làm cho thế giới trở nên nhân bản hơn”.
Sau lời chào, Đức Thánh Cha trao tặng Maison Bakhita một hình Đức Mẹ Phù Hộ, được thực hiện dưới dạng phù điêu nghệ thuật hiện đại, như dấu chỉ của sự bảo vệ, đón tiếp và hy vọng. Món quà cũng gợi lại sứ mạng của ngôi nhà: đến gần những người tìm đến, nhìn nhận phẩm giá và đồng hành với họ, để nơi mỗi người được phục vụ, không chỉ nhìn thấy một nhu cầu cần được đáp ứng, nhưng nhận ra “một con người cần được nhìn nhận, một phẩm giá cần được gìn giữ và một tương lai cần cùng nhau xây dựng”.
Cuộc viếng thăm kết thúc với Kinh Lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Sau đó, Đức Thánh Cha đến Viện Công giáo Paris cách đó khoảng 12km để gặp các thành viên của Hội đồng Hiệp hành tỉnh, các tân tòng và dự tòng.
Nguồn: vaticannews.va
