Mến gửi các con học sinh, sinh viên yêu quý!

Tiếng trống trường đang rộn rã vang lên khắp nơi, báo hiệu một năm học mới chính thức bắt đầu. Trong niềm vui của ngày tựu trường, cha gửi đến các con lời chúc bình an, tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần và một năm học mới gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp.

Bước vào năm học mới, cha muốn nhắn nhủ các con một điều cốt lõi: Mỗi người các con, không trừ một ai, đều là một tuyệt tác của Thiên Chúa. Lời Chúa trong Thánh vịnh ca tụng rằng: “Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng, công trình Ngài xiết bao kỳ diệu!” (Tv 139,14). Đó cũng là lời ca tụng của mỗi chúng ta với tư cách là Ki-tô hữu.

Trong Thông điệp Magnifica Humanitas (Nhân tính cao cả), với nội dung hướng dẫn các Ki-tô hữu trong thời đại trí tuệ nhân tạo, Đức Thánh Cha Lê-ô XIV đã khẳng định: “Các con là tuyệt tác của Chúa”. Qua đó, ngài nhấn mạnh đến phẩm giá cao cả của con người. Thực vậy, các con không phải là sản phẩm của một sự tình cờ ngẫu nhiên. Trước khi các con thành hình trong lòng mẹ, Chúa đã biết, đã gọi tên và yêu thương các con. Thiên Chúa không tạo ra những điều vô giá trị. Khi Ngài tác tạo nên các con giống hình ảnh Ngài, Ngài đã đặt nơi các con một tình yêu vô biên, một chương trình cứu độ duy nhất, cùng với những “nén bạc” tài năng riêng biệt để các con phát triển và sinh lợi.

Tuy nhiên, một tuyệt tác không tự nhiên tỏa sáng nếu không được mài giũa. Việc học tập và rèn luyện chính là quá trình các con cùng với Chúa hoàn thiện bức tranh cuộc đời mình. Vì vậy, cha mời gọi các con hãy bước vào năm học này với một tinh thần mới:

Trước hết, hãy học tập với lòng biết ơn

Các con hãy xem mỗi môn học, mỗi trang sách là một cơ hội để khám phá những điều kỳ diệu. Đừng để trí tuệ nhân tạo làm thay công việc mà chính trí tuệ của các con cần phải làm. Hãy dùng công nghệ như một người trợ giúp, chứ đừng để nó suy nghĩ thay cho mình. Điểm số quan trọng, bằng cấp cần thiết, nghề nghiệp chính đáng, nhưng tất cả những điều ấy chỉ thực sự có ý nghĩa khi giúp các con trưởng thành và trở nên người có khả năng phục vụ. Trong khi miệt mài học tập, các con cảm nhận giá trị và vẻ đẹp của cuộc sống. Khi học với lòng biết ơn và trân trọng, các con có thể làm vinh danh Chúa và phục vụ tha nhân, đồng thời làm cho những nén bạc Chúa trao cho mình sinh lời (Mt 25,14-30).

Thứ đến, hãy học tập với sự kiên trì

Chặng đường tri thức không phải bao giờ cũng toàn hoa hồng. Sẽ có những bài toán khó, những kỳ thi áp lực, và cả những lúc các con cảm thấy mệt mỏi hay thất bại. Những lúc ấy, hãy khắc ghi lời Chúa Giê-su: “Thầy đây, đừng sợ!” (Ga 6,20). Mỗi thử thách là một cơ hội để các con rèn luyện ý chí, sự kiên nhẫn và lòng cậy trông vào Chúa. Hãy nhớ rằng, Ngài luôn đồng hành và tiếp sức cho các con trong từng giờ học, từng trang vở để soi sáng và hướng dẫn các con. Vì thế, cha khuyên các con đừng chỉ chăm lo cho trí tuệ mà quên mất tâm hồn thiêng liêng. Hãy dành thời gian cầu nguyện, tham dự Thánh lễ, lắng nghe Lời Chúa và tìm đến Chúa khi đứng trước những chọn lựa quan trọng.

Sau cùng, hãy học tập trong tình yêu thương và liên đới

Một tuyệt tác của Chúa không chỉ đẹp ở trí tuệ mà phải rạng ngời ở tâm hồn. Giữa môi trường học đường, các con hãy là “muối cho đời và ánh sáng cho trần gian” (Mt 5,13-14) bằng lối sống trung thực, tránh xa những gian lận và dối trá. Hãy trân trọng tình bạn, sống hài hòa với mọi người và mở lòng giúp đỡ những bạn học yếu hơn. Khi cố gắng sống vui tươi, nhân ái và quảng đại với bạn bè, là các con góp phần vào sứ vụ loan báo Tin Mừng.

Các con thân mến,

Hội Thánh và thế giới đang rất cần người trẻ có tri thức trưởng thành, vững vàng trong đức tin và có trái tim quảng đại yêu thương mọi người. Đừng khép kín đời mình trong sự lười biếng hay những thú vui mau qua. Hãy nhớ lời Thánh Phao-lô nhắn nhủ: “Chớ gì đừng có ai coi thường con vì con còn trẻ. Trái lại, con hãy nên gương mẫu cho các tín hữu về lời ăn tiếng nói, về cách cư xử, về đức ái, đức tin và lòng thanh sạch”(1Tm 4,12). Hãy chuyên chăm học tập và rèn luyện bản thân để khẳng định với thế giới rằng: “Tôi là tuyệt tác của Chúa”.

Nguyện xin Chúa Giê-su – Người Thầy Chí Thánh, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Ma-ri-a và các Thánh Tử Đạo Việt Nam, chúc lành, ban ơn khôn ngoan và nâng đỡ các con trong suốt năm học mới này. Chúc các con một năm học vui tươi và đạt kết quả tốt.

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2026

TỔNG GIÁM MỤC TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI
+ Giu-se Vũ Văn Thiên

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org