THỨ BẢY TUẦN THÁNH: Liên đới để vượt qua thử thách

ROMA, 10.04.2009 - Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã cử Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tarcisio Bertone làm đặc sứ chủ tọa thánh lễ an táng các nạn nhân trận động đất tại L’Aquila hôm thứ hai 6.4 vừa qua. Thư kí riêng của Đức Thánh Cha, Đức ông Georg Gänswein cũng có mặt trong thánh lễ để đọc thư của ĐTC gửi Đức TGM Giuseppe Molinari và mọi người tham dự trước khi cử hành thánh lễ.

Đây là lần thứ tư Đức Thánh Cha ngỏ lời về thảm họa này, sau bức điện văn chia buồn, ngỏ lời trong buổi tiếp kiến chung ngày thứ Tư và trong thánh lễ truyền dầu sáng thứ Năm tuần thánh.

Thánh lễ an táng cử hành sáng thứ Sáu Tuần thánh với phép đặc biệt của Đức Thánh Cha vì theo luật phụng vụ ngày hôm nay Giáo hội dành riêng để tưởng niệm cuộc Thương khó của Chúa.

 

""

Trong bức thư, Đức Thánh Cha viết: “Trong giờ phút xúc động này, khi mà một thảm kịch khủng khiếp tàn phá miền đất của anh chị em, tôi thấy mình hiện diện giữa anh chị em một cách thiêng liêng. Tôi chia sẻ nỗi đau của anh chị em và xin Chúa ban cho các nạn nhân được yên nghỉ muôn đời, nhanh chóng chữa lành các vết thương và ban cho mọi người lòng can đảm để luôn hi vọng”.

“Trong những lúc như thế này, đức tin vẫn là nguồn ánh sáng và hi vọng, đặc biệt vào lúc chúng ta đang tưởng niệm những đau khổ của Con Chúa, Đấng làm người giữa chúng ta. Nguyện xin cuộc khổ nạn, cái chết và sự sống lại của Người nên nguồn an ủi cho anh chị em, và mở lòng mọi người để thấy được một cuộc sống mới trong đó “sẽ không còn sự chết; cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã qua đi.” (Kh 21,4)

Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến sự liên đới trong việc cứu giúp các nạn nhân. Ngài viết: “Tôi chắc chắn rằng mọi nhu cầu cấp thiết nhất sẽ được đáp ứng nhờ sự đóng góp của mọi người. Trận động đất đã gây ra những khó khăn chưa từng thấy. Tôi đã theo dõi sức lan rộng của trận động đất kinh hoàng này mà ở Vatican cũng cảm nhận được. Tôi cũng thấy làn sóng liên đới dâng cao một cách tốt đẹp. Sự liên đới đã giúp cho những nỗ lực cứu giúp ban đầu và còn được tiếp tục bằng những hành động mạnh mẽ của chính phủ cũng như của các tổ chức Giáo Hội và các cá nhân.

Tòa Thánh sẽ đóng góp phần mình, cùng với các giáo xứ, dòng tu và các tổ chức giáo dân. Bây giờ là lúc hợp tác với các cơ quan công quyền, vốn đã làm việc cật lực. Chỉ có liên đới với nhau chúng ta mới có thể vượt qua thử thách đau thương này.”

Cũng có những nghi lễ được cử hành tại những thành phố khác và một nghi lễ Hồi giáo dành cho các nạn nhân theo đạo Hồi.

Tính đến trưa ngày thứ năm, đã có 279 người chết, trong đó có 16 trẻ em, 1.500 người bị thương, trong đó 100 người bị thương nặng, 28.000 người mất nhà ở, 18.000 người phải sống trong lều bạt và 10.000 người khác có thể đã được đưa vào các khách sạn – được trưng dụng trong trường hợp khẩn cấp.

Trước đó, trong sứ điệp Phục sinh gửi đến liên đoàn các tổ chức cứu trợ của Giáo hội Công giáo, Đức Hồng y Óscar Rodríguez Maradiaga, TGM Tegucigalpa, Honduras, chủ tịch cơ quan Caritas quốc tế, cũng thúc giục Caritas trên toàn thế giới trở nên sự biểu lộ và bí tích của tình yêu cứu chuộc của Chúa cho toàn thể nhân loại.

Ngài viết: “Trong một báo cáo mới đây, tôi đã thấy đóng góp của một số tổ chức Caritas của chúng ta đã gia tăng, thay vì giảm đi do khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Đây là dấu hiệu Chúa Kitô phục sinh có thể đem lại tình yêu nhiều hơn là hận thù, sự quan tâm đến người nghèo nhiều hơn là thói ích kỷ và hà tiện… Chúng ta phải tin chắc rằng chúng ta có thể biến đổi xã hội nên tốt hơn. Một nơi tốt hơn để sống, một nơi tốt hơn để làm việc và một nơi tốt hơn để ca tụng Chúa.”

Ngài cũng kêu gọi các cộng tác viên của Caritas quan tâm đặc biệt đến các nạn nhân trận động đất ở L’Aquila để những đau khổ của họ được biến đổi trong niềm vui của Chúa phục sinh.