WHĐ 7.04.2009 – Hội nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo 20 nền kinh tế chủ đạo trên thế giới (G20), diễn ra tại Luân Đôn (Anh) trong hai ngày 2 và 3-4-2009, đã kết thúc với bản Thông cáo chung. Qua đó, các cường quốc kinh tế cam kết sẽ tăng ngân khoản kích thích kinh tế cũng như tăng ngân sách cho các tổ chức tài chánh quốc tế, đặc biệt là khoản tiền dành cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế, để yểm trợ cho các nước đang phát triển trong giai đoạn kinh tế khó khăn lúc này.
Để thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế, các cường quốc đồng tâm nhất trí dùng biện pháp kích cầu
Các nhà lãnh đạo của những cường quốc kinh tế hàng đầu đồng ý với nhau là phải thực hiện kế hoạch kích thích kinh tế một cách quy mô hơn và hữu hiệu hơn. Họ đưa ra lời cam kết trong hai năm 2009 - 2010 sẽ bỏ ra ngân khoản tổng cộng lên đến 5.000 tỉ Mỹ kim để phục hồi kinh tế toàn cầu, hay ít nhất, để vượt qua những sóng gió về tài chánh mà thế giới đang phải đương đầu.
Bên cạnh lời hứa thực hiện kế hoạch kích thích kinh tế toàn cầu, hội nghị G-20 Luân Đôn còn kết thúc với cam kết đóng góp tổng cộng hơn 1.000 tỉ Mỹ kim cho các tổ chức quốc tế, trong đó phần góp cho Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế sẽ lên đến 750 tỉ Mỹ kim để quỹ có tài khoản sử dụng trong công tác giúp những nước nghèo và những nước đang phát triển khi gặp khó khăn về tài chánh.
Ngoài ra, Quỹ Tiền tệ Quốc tế sẽ bán một lượng vàng dự trữ để có thêm nhiều tỉ Mỹ kim giúp các nước nghèo. Ngân hàng Thế giới cũng được chia 50 tỉ Mỹ kim để thực hiện chương trình phát triển trao đổi mậu dịch toàn cầu.
Như vậy tại hội nghị G20 Luân Đôn, chính sách kích cầu đã được lãnh đạo các nền kinh tế lớn cam kết duy trì, coi đó là biện pháp hữu hiệu để thoát khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay và vực dậy nền kinh tế thế giới.
Lập trường của Tòa Thánh: Phải đặt người nghèo vào vị trí ưu tiên
Trong khi đó, Tòa Thánh vẫn kiên trì đưa ra những lời cảnh báo các cường quốc phải quan tâm đến người lao động, giải quyết các khía cạnh của cuộc khủng hoảng trên cơ sở hướng đến người nghèo.
Giữa lúc hội nghị G20 đang đi đến hồi kết thúc, cha Lombardi, phát ngôn viên Tòa Thánh, đã nhắc lại lá thư của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI gửi Thủ tướng Anh Gordon Brown ngay trước thềm hội nghị. Cha lưu ý các vị lãnh đạo các cường quốc kinh tế về lập trường của ĐTC đối với việc xác định nền tảng cho các giải pháp thoát khỏi cuộc khủng hoảng: “Thực sự tin tưởng con người, nhất là những người đàn ông và đàn bà nghèo khổ nhất, mới là bằng chứng cho thấy thực sự muốn thoát khỏi cuộc khủng hoảng và tránh không phải rơi vào tình thế như hiện nay”.
Linh mục phát ngôn viên Tòa Thánh cũng đã nhắc đến cảm nghiệm của ĐTC về cuộc sống và con người Châu Phi sau chuyến viếng thăm lục địa này. Những cảm nghiệm cần phải được các nhà lãnh đạo các cường quốc đặc biệt lưu tâm khi xem xét các vấn đề thế giới: “Châu Phi đang tồn tại nhiều vấn đề rất đau lòng, đặc biệt cảnh nghèo khổ. Tuy nhiên Châu Phi cũng luôn mang trong mình nỗi khát khao và niềm hi vọng được sống và vượt qua mọi khó khăn”. Cha nhắc đến việc ĐTC cảnh báo tầng lớp giàu có, nhắc cho họ biết rằng “không thể kiến tạo tương lai nếu không tính đến người nghèo”.
Như vậy quan tâm đến người nghèo không chỉ chú ý đến tình cảnh khốn cùng, mà còn phải ghi nhớ họ cũng “mang trong mình nỗi khát khao và niềm hi vọng được sống và vượt qua mọi khó khăn”.
Vị linh mục phát ngôn viên chính thức của Tòa Thánh cũng lưu ý các nhà lãnh đạo G20: “Đừng mù quáng tin vào những hoạt động mậu dịch, thương mại, sản xuất thiếu những chuẩn tắc đạo đức. Chỉ nên tin cậy một nền kinh tế thực sự có ý thức về phẩm giá con người và nhận thức được trách nhiệm phải phục vụ sự phát triển toàn diện của xã hội. Tất cả chúng ta đều mong muốn thoát khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay, nhưng sẽ là ảo tưởng khi cho rằng chỉ có thể thoát ra bằng cách gạt sang một bên những người khốn cùng và thấp cổ bé miệng. Đừng quên, chính họ lại đang làm nên nhân loại tương lai”.
Cha kết luận: “Chiến đấu chống nghèo đói là đem lại cho thế giới sự giàu có đích thực. Sự giàu có ấy chính là những tạo vật được Chúa dựng nên giống hình ảnh của Ngài. Đó mới là vấn đề phải được đặt vào hàng ưu tiên và phải được những người đang nắm giữ vận mệnh của thế giới trong tay theo đuổi”.