ĐTC
Phanxicô gặp Giáo triều ngày 23/12/2021
(Vatican Media)
THOÁNG NHÌN LẠI 8 NĂM CẢI TỔ GIÁO TRIỀU CỦA ĐTC
PHANXICÔ
G. Trần Đức Anh O.P
Vatican
News (26.12.2021) - Từ
khi được bầu làm Giáo Hoàng ngày 13/3/2013 đến nay, ĐTC Phanxicô đã tiến hành
chương trình cải tổ Giáo triều Roma để phục vụ hữu hiệu hơn Giáo hội Hoàn vũ và
sứ mạng của Giáo hội nói chung.
Người ta cũng thấy
rõ tiến trình này qua các huấn từ trong các buổi tiếp kiến dành cho Hồng Y đoàn
và các vị lãnh đạo tại Tòa Thánh, khoảng 50 Hồng y và 40 Giám mục, đến chúc
mừng ngài vào mỗi cuối năm nhân dịp lễ Giáng Sinh và Năm Mới.
Thực vậy, đối với
các vị Giáo Hoàng tiền nhiệm như Đức Gioan Phaolô II hoặc Đức Biển Đức XVI,
những buổi tiếp kiến này là dịp để ĐGH kiểm điểm những biến cố nổi bật trong
sinh hoạt của Tòa Thánh trong năm sắp kết thúc. Nhưng đối với ĐTC Phanxicô, đây
là dịp để ngài nhận định về đường lối hoạt động của Giáo triều Roma, vạch rõ
những khuyết điểm, nhấn mạnh những đức tính cần có, và đề ra hướng đi mới trong
chương trình cải tổ Giáo triều.
Buổi tiếp kiến năm 2013
Ngay trong buổi
tiếp kiến đầu tiên ngày 21/12/2013, ĐTC Phanxicô nêu bật 3 đặc tính những người
phục vụ tại các cơ quan trung ương Tòa Thánh cần phải có, đó là khả năng chuyên
môn, tinh thần phục vụ và đời sống thánh thiện. Về đời sống thánh thiện, ngài
nói: “Chúng ta biết rõ đây là điều quan trọng nhất trong thứ tự các giá trị, nó
ở nơi nền tảng chất lượng làm việc và phục vụ. Sự thánh thiện có nghĩa là đời
sống được chìm đắm trong Thánh Linh, cởi mở tâm hồn đối với Thiên Chúa, cầu
nguyện liên lỷ, khiêm tốn sâu xa, bác ái huynh đệ trong tương quan với các đồng
nghiệp.”
Buổi tiếp kiến năm 2014
Trong buổi tiếp
kiến năm sau đó, 2014, ĐTC liệt kê 15 thứ bệnh những người phục vụ tại Giáo
triều Roma cần loại trừ, trong số này có bệnh tưởng mình là bất tử, miễn nhiễm,
hoặc thậm chí là tối quan trọng không thể thiếu được. Hoặc bệnh cạnh tranh và
háo danh, rồi bệnh tâm thần phân liệt trong cuộc sống: sống hai mặt, hậu quả
của sự giả hình và dần dần trở nên trống rỗng về tinh thần.
Rồi có bệnh ‘ngồi
lê đôi mách’, lẫm bẩm và nói hành: “Tôi đã nói nhiều về bệnh này và không bao
giờ cho đủ”. Hoặc Bệnh thần thánh hóa giới lãnh đạo. Đó là bệnh của những kẻ dua
nịnh cấp trên, hy vọng được ân huệ của họ.
Cũng có bệnh những
nhóm khép kín, trong đó sự thuộc về một nhóm nhỏ trở nên mạnh hơn thuộc về cả
thân mình và trong một số trường hợp, mạnh hơn cả sự thuộc về chính Chúa Kitô.
Buổi tiếp kiến năm 2015
Khác với năm 2014,
trong buổi tiếp kiến Giáo triều năm 2015, ĐTC đã liệt kê một danh sách 12 các
đức tính cần thiết cho những người phục vụ trong giáo triều và tất cả những
người làm cho sự thánh hiến hoặc việc phục vụ của họ dành cho Giáo hội được
phong phú.
Trong số các đức
tính đó có: tinh thần truyền giáo và Mục vụ, khả năng thích hợp và tinh tế,
linh đạo và tình người, gương mẫu và trung thành, hợp lý và dễ mến, thận trọng
và cương quyết, bác ái và sự thật, lương thiện và trưởng thành, tôn trọng và
khiêm tốn, quảng đại và quan tâm, can đảm và mau mắn, đáng tín nhiệm và điều độ
(12).
Buổi tiếp kiến thứ năm 2016
Sau khi chuẩn bị
tâm hồn của các chức sắc và nhân viên Giáo triều, trong buổi tiếp kiến cuối năm
2016, ĐTC đã trình bày về việc cải tổ các cơ quan trung ương Tòa Thánh. Ngài
nhấn mạnh rằng: “Cuộc cải tổ chỉ hữu hiệu nếu được thực hiện với những người
được đổi mới, chứ không phải với những người mới mà thôi. Không thể chỉ hài
lòng với việc thay đổi nhân sự, nhưng cần làm sao để các nhân viên Tòa Thánh canh
tân về tinh thần, về nhân bản và khả năng chuyên môn. Trong thực tế, sự thường
huấn không đủ, còn cần phải có sự hoán cải và thanh tẩy trường kỳ. Nếu không có
sự thay đổi não trạng thì nỗ lực cải tổ sẽ vô hiệu.”
Buổi tiếp kiến năm 2017
Tiếp nối chương trình
cải tổ Giáo triều, trong buổi tiếp kiến năm 2017, ĐTC kêu gọi mọi người hành
động theo tinh thần “quyền tối thượng phục vụ” của Người Kế vị Thánh Phêrô.
“Tính chất phổ
quát trong việc phục vụ của các cơ quan trung ương Tòa Thánh phát xuất và nảy
sinh từ đặc tính Công giáo của sứ vụ Phêrô. Một Giáo triều khép kín vào mình
thì phản bội mục tiêu sự hiện hữu của mình và rơi vào tình trạng tự tham chiếu
chính mình, và sẽ bị hủy diệt”.
Dùng hình ảnh các
phó tế được kêu gọi trở thành tai mắt của Giám mục, giúp ngài đi tới những
quyết định mưu ích cho toàn thân mình, cho cộng đồng Giáo hội, ĐTC nhấn mạnh
rằng, tương quan của những người thuộc Giáo triều Roma với người kế vị Thánh
Phêrô là tương quan hiệp thông con thảo, vâng phục để phục vụ Dân thánh của
Chúa. Sự hiệp thông với Phêrô củng cố và tăng cường sự hiệp thông giữa mọi phần
tử”.
Trong chiều hướng
trên đây, ĐTC phê bình những nhân viên Giáo triều hành động trong những nhóm
nhỏ, mưu mô; họ như thứ bệnh ung thư đưa tới tình trạng tự tham chiếu mình, thứ
ung thư xâm nhập cả vào trong các cơ quan của Giáo hội.
ĐTC đặc biệt cảnh
giác chống lại một nguy hiểm khác, nguy hiểm của những kẻ phản bội sự tín nhiệm
hoặc những người lợi dụng tình mẫu tử của Giáo hội, tức là những người được
tuyển chọn kỹ lưỡng để tăng cường sức mạnh cho thân mình và cho sự cải tổ,
nhưng rồi họ không hiểu trách nhiệm cao cả của họ, để cho mình bị hư hỏng vì
những tham vọng hoặc hư danh và khi họ bị loại trừ một cách tế nhị, thì họ tự
tuyên bố một cách sai lầm là những người tử đạo của chế độ, của một Giáo Hoàng
“không được thông tin đầy đủ”, của bè phái cũ, thay vì đấm ngực nhìn nhận tội
lỗi của mình.
Buổi tiếp kiến năm 2018
Trong buổi tiếp
kiến Giáo triều cuối năm 2018, ĐTC Phanxicô đề cao kết quả cuộc cải tổ Giáo
triều được tiến hành cho đến nay và cám ơn các Linh mục, Tu sĩ nam nữ và giáo
dân nhiệt thành.
Trong bối cảnh của
những giáo sĩ, tu sĩ bị tố lạm dụng tính dục trẻ em, ĐTC đề cao đông đảo các
các Giám mục, Linh mục, Tu sĩ hằng ngày trung thành sống ơn gọi, sự thinh lặng,
thánh thiện và từ bỏ. Họ là những người soi sáng tăm tối của nhân loại, với
chứng tá tin, yêu và bác ái của họ.
Buổi tiếp kiến năm 2019
Sau 5 năm chuẩn bị
tinh thần của những người phục vụ tại Tòa Thánh, trong huấn từ cuối năm 2019,
ĐTC nói về việc cải tổ Bộ giáo lý đức tin, Bộ Loan báo Tin Mừng cho các dân
tộc, Bộ truyền thông và Bộ Phục vụ Phát triển con người toàn diện.
Đặc biệt về hai Bộ
đầu tiên, ĐTC nhận xét rằng: thế giới ngày nay không còn ở trong bối cảnh như
thời hai bộ Đức tin và Bộ truyền giáo được thành lập. Ngày nay, những người dân
chưa được nghe Tin Mừng ở mọi nơi, nhất là tập trung trong những khu thành thị
rất đông đảo. Vì thế chúng ta cần thay đổi tâm thức Mục vụ.
ĐTC nói: “Ngày nay
Giáo hội phải đương đầu với những thách đố khác, hướng về các biên cương mới
trong việc truyền giáo cho dân ngoại cũng như trong việc tái truyền giảng Tin
Mừng cho những dân tộc đã được loan báo về Chúa Kitô. Cần có một sự loan báo
Tin Mừng mới, hay là tái truyền giảng Tin Mừng. Tất cả những điều đó nhất thiết
bao hàm những thay đổi và những chú ý khác đối với các bộ vừa nói cũng như toàn
thể Giáo triều Roma.
Sau cùng, ĐTC đặc
biệt tái cảnh giác chống lại thái độ “cứng nhắc”. Ngài nói: “Thái độ cứng nhắc
nảy sinh từ sự sợ hãi thay đổi, và rốt cuộc, thay vì tháo gỡ những cột rào và
chướng ngại ra khỏi thửa đất công ích, người ta lại biến nó thành một bãi mìn
đầy sự thiếu cảm thông và oán ghét. Chúng ta hãy luôn nhớ rằng, đàng sau mỗi
thái độ cứng nhắc có một sự thiếu quân bình nào đó. Cứng nhắc và thiếu quân
bình nuôi dưỡng nhau như một cái vòng lẩn quẩn”.
Buổi tiếp kiến năm 2020
ĐTC mời gọi mọi
người vượt thắng các cuộc khủng hoảng mà bản thân mỗi người, xã hội và Giáo hội
đang trải qua:
“Đừng vội vã xét
đoán Giáo hội dựa trên các cuộc khủng hoảng do những gương mù, gương xấu hôm
qua và ngày nay. Bao nhiêu lần, cả những phân tích của chúng ta về Giáo hội
dường như là những trình thuật không có hy vọng. Một nhận xét về thực tại không
hy vọng không thể được gọi là thực tế. Niềm hy vọng mang lại cho những phân
tích của chúng ta điều mà bao nhiêu lần những cái nhìn thiển cận của chúng ta
không nhận thức được. Tại Giáo triều này có nhiều người đang làm chứng tá bằng
công việc khiêm hạ, kín đáo, âm thầm, trung thành, với khả năng chuyên môn và
lương thiện. Không phải từ chúng ta nhưng từ Thiên Chúa”.
Buổi tiếp kiến năm 2021
Sau cùng, trong
buổi tiếp kiến Giáo triều hôm 23/12 vừa qua, ĐTC mời gọi mọi người bước qua
cánh cửa “khiêm nhường” và đồng thời, ngài đề cao nhân đức này như động lực
giúp thi hành tiến trình Thượng HĐGM Thế giới về sự hiệp hành trong Giáo hội.
ĐTC nhắc đến “Vua
các vua” đến trong trần thế qua “cánh cửa khiêm nhường và mời gọi chúng ta bước
qua đó”, và như đến tướng Naaman dũng cảm, bị phong cùi được lành mạnh sau khi
hạ mình, tuân lời ngôn sứ, cởi bỏ áo giáp, xuống tắm 7 lần tại sông Giordan và
“thân thể ông trở nên như thân thể trẻ thơ, ông được lành lặn” (2 V 5,14).
Cả chúng ta cũng
cần tháo cởi những y phục, những đặc quyền, các vai trò, tước vị, để được chữa
lành.
Tinh thần khiêm hạ
này cũng giúp đặt chúng ta trong tư thế đúng, để có thể gặp gỡ và lắng nghe,
đối thoại và phân định cần có để thực hiện tiến trình 2 năm chuẩn bị Thượng
HĐGM Thế giới năm 2023 về sự hiệp hành như một đặc tính của Giáo hội. Ngài nói:
“Nếu ai tiếp tục khép kín trong những xác tín của mình, trong lối sống, trong
cái vỏ ốc của mình với cảm thức và suy nghĩ, thì thật khó nhường chỗ cho kinh
nghiệm về Thánh Linh”.
ĐTC nhấn mạnh rằng
“Đặc tính hiệp hành là một đường lối mà chúng ta phải hoán cải để theo, nhất là
chúng ta là những người ở đây và sống kinh nghiệm phục vụ Giáo hội Hoàn vũ qua
công việc ở Giáo triều Roma.”
Nguồn: vaticannews.va/vi/