Ngày 11 tháng 3 năm 2026, tại Nhà thờ Chính tòa Lạng Sơn, cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Lạng Sơn và Cao Bằng đã long trọng hiệp dâng Thánh lễ kính Thánh Giuse - Bạn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria và là bổn mạng của Hội Thánh hoàn vũ. Thánh lễ do Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri chủ sự, cùng đồng tế với ngài là linh mục đoàn của Giáo phận.
Vì hoàn cảnh địa bàn rộng lớn của giáo phận, đồng thời kết hợp với kỳ tĩnh tâm mùa Chay của các linh mục, nên trong dịp này đông đảo cộng đoàn Dân Chúa đã quy tụ về Nhà thờ Chính tòa để hiệp dâng Thánh lễ trọng thể. Cách riêng, đây cũng là ngày bổn mạng của Đức cha Giuse, cha Tổng đại diện Giuse, quý cha, quý thầy, quý ông và nhiều anh em trong giáo phận nhận Thánh Giuse làm quan thầy.

Bước vào Thánh lễ, Đức cha Giuse ngỏ lời với cộng đoàn, mời gọi mọi người nhìn lên mẫu gương của Thánh Gia như một món quà cao quý mà Thiên Chúa ban cho Hội thánh. Từ đời sống của Thánh Gia, mỗi Kitô hữu được mời gọi sống tâm tình con thảo đối với Thiên Chúa, yêu mến Chúa và phục vụ nhau, đồng thời tích cực tham gia vào sứ vụ thừa sai để loan báo Tin mừng. Như Thánh Giuse năm xưa đã âm thầm chuẩn bị để Chúa Giêsu bước vào đời sống công khai, người tín hữu hôm nay cũng được mời gọi sống trung thành, khiêm tốn, biết lắng nghe tiếng Chúa và cộng tác vào công trình cứu độ của Người. Đức Cha cũng mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cách riêng cho tất cả những ai mang thánh hiệu Giuse.
Chia sẻ Lời Chúa trong Thánh lễ, cha Giuse Nguyễn Văn Đoàn nhấn mạnh đến nhân đức công chính của Thánh Giuse – một con người luôn can đảm đón nhận và thực thi thánh ý Thiên Chúa trong cuộc đời. Cuộc đời của ngài âm thầm nhưng vững tin, giống như một bóng cây lớn che chở gia đình Nazareth. Từ mẫu gương của Thánh Giuse, cha mời gọi cộng đoàn hiểu rằng nên thánh không nhất thiết là làm những điều lớn lao, nhưng là trung thành chu toàn những bổn phận thường ngày với tình yêu lớn lao. Cha Giuse trích dẫn một câu nói quen thuộc: “Thánh Giuse không làm những điều vĩ đại, nhưng ngài làm mọi điều với một tình yêu vĩ đại.” Tiếp theo, trong bài giảng, cha Giuse cũng chia sẻ về những tác động của người cha của ngài, và của Đức cha Giuse trong hành trình ơn gọi và nhất là khi đối diện với thử thách gian nan là bệnh tật. Ngài mời gọi mọi người noi gương Thánh Giuse, sống tín thác vào sự quan phòng yêu thương của Thiên Chúa và xin Thánh Giuse hằng gìn giữ chở che trong mọi hoàn cảnh.


Cuối Thánh lễ, cha Tôma Aquinô Ngô Văn Khảo – Đại diện Giám mục miền Cao Bằng – thay lời cho toàn thể gia đình giáo phận dâng lên Đức cha Giuse khả kính của Giáo phận những lời chúc mừng và tâm tình con thảo nhân ngày mừng kính Thánh Giuse, bổn mạng của ngài. Ngài cầu chúc Đức Cha, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Giuse, luôn được Thiên Chúa ban dồi dào sức khỏe, nghị lực và nhiệt huyết tông đồ để tiếp tục chăm sóc đoàn chiên Chúa nơi vùng đất truyền giáo Lạng Sơn, Cao Bằng và Hà Giang. Những tâm tình ấy được gửi gắm cách thân tình qua những lẵng hoa tươi thắm dâng kính Đức Cha, đồng thời cũng là lời chúc mừng gửi đến quý cha, quý thầy, quý ông và tất cả những ai nhận Thánh Giuse làm bổn mạng.
Trong lời huấn từ cuối lễ, Đức cha Giuse nhắc lại rằng Thánh Giuse là quan thầy của Hội thánh. Ngài mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho Giáo hội, đồng thời noi gương Thánh Giuse biết lắng nghe tiếng Chúa và trung thành thực thi thánh ý Người. Như Thánh Giuse đã chăm sóc Chúa Giêsu, hôm nay ngài cũng tiếp tục chăm sóc Hội thánh và từng người chúng ta. Trong cái nhìn đức tin, không có biến cố nào trong cuộc đời là vô nghĩa; tất cả đều có thể trở thành cơ hội để mỗi người phó thác và yêu mến Chúa nhiều hơn.

Thánh lễ khép lại với phép lành trọng thể của Đức cha Giuse trên toàn thể cộng đoàn phụng vụ. Niềm vui ngày lễ kính Thánh Giuse không chỉ dừng lại nơi những lời chúc mừng, nhưng còn là lời mời gọi mỗi người tiếp tục bước theo con đường âm thầm, trung tín và quảng đại của Thánh Cả, để giữa đời sống thường ngày, mỗi Kitô hữu cũng trở nên chứng nhân Tin mừng và là những môn đệ thừa sai giữa cánh đồng truyền giáo hôm nay.
Giuse Trần Ngọc Huấn
