Mở đầu Thánh lễ, Đức TGM Giu-se gửi lời chúc mừng cộng đoàn Giáo xứ Cửa Bắc trong ngày lễ quan thầy. Ngài nhấn mạnh vị thế đặc biệt của Giáo xứ Cửa Bắc giữa lòng Thủ đô Hà Nội – nơi được mời gọi trở nên dấu chỉ sống động của đức tin giữa một môi trường còn nhiều người chưa nhận biết Thiên Chúa. Chính vì thế, mỗi tín hữu nơi đây mang trong mình một sứ mệnh cao quý là giới thiệu Chúa Ki-tô bằng đời sống chứng tá, yêu thương và phục vụ.

Đức Tổng Giám mục cũng gợi lại lịch sử đức tin kiên cường của cộng đoàn qua nhiều thế hệ. Trên mảnh đất này, biết bao người đã gìn giữ kho tàng đức tin giữa những thăng trầm của lịch sử. Lòng sùng kính Đức Mẹ Hà Nội cùng chứng tá của các bậc tiền nhân đã trở thành những dấu ấn thiêng liêng quý giá, làm nên diện mạo đức tin của Giáo hội tại Hà Nội hôm nay.

Nhân dịp này, Đức Tổng Giám mục cũng nhắc tới dấu mốc đặc biệt của Giáo hội tại Hà Nội khi năm 2027 sẽ kỷ niệm 400 năm ngày Cha Alexandre de Rhodes (Đắc Lộ) đặt chân đến Kinh thành Thăng Long. Ngài mời gọi cộng đoàn tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân đức tin đã được trao ban qua công cuộc truyền giáo của các nhà thừa sai, đồng thời cầu nguyện để những giá trị đích thực của di sản đức tin và văn hóa, đặc biệt là chữ Quốc ngữ, được nhiều người biết đến và trân trọng hơn.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, khởi đi từ biến cố Đức Ma-ri-a thăm viếng bà Ê-li-sa-bét, Đức TGM Giu-se giúp cộng đoàn suy niệm về vai trò của Đức Ma-ri-a trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Ngài nhắc lại lời kinh quen thuộc trong Kinh cầu Đức Bà: “Đức Bà như Hòm Bia Thiên Chúa vậy”. Nếu Hòm Bia Giao Ước xưa cưu mang Lời Thiên Chúa được ghi trên bia đá, thì Đức Ma-ri-a đã cưu mang chính Ngôi Lời nhập thể trong cung lòng mình. Đức Tổng Giám mục nhấn mạnh, vẻ đẹp của Mẹ không chỉ ở đặc ân cưu mang Con Thiên Chúa, mà còn ở tâm hồn luôn lắng nghe, ghi nhớ Lời Chúa và can đảm thưa tiếng “xin vâng”, trở thành mẫu gương cho mọi Ki-tô hữu. Cũng vậy, mỗi lần lãnh nhận Thánh Thể, người tín hữu được đón nhận chính Chúa Giê-su ngự vào tâm hồn, để biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa, xây dựng đời mình trên nền tảng đức tin vững chắc.

Suy niệm về biến cố Đức Ma-ri-a lên đường thăm viếng bà Ê-li-sa-bét, Đức Tổng Giám mục cho thấy hình ảnh một người môn đệ đích thực. Mẹ không giữ Chúa Giê-su cho riêng mình nhưng mang Chúa đến cho người khác bằng tình yêu, niềm vui và tinh thần phục vụ. Cuộc thăm viếng ấy trở thành hình ảnh đẹp của công cuộc loan báo Tin Mừng, nơi mà sự hiện diện của Chúa đem lại bình an, niềm vui và hy vọng cho con người.

Từ đó, Đức TGM Giu-se mời gọi cộng đoàn noi gương Đức Ma-ri-a để trở nên những nhà truyền giáo trong đời sống thường ngày. Loan báo Tin Mừng không chỉ bằng lời nói nhưng còn bằng đời sống bác ái, bằng sự hiện diện yêu thương và tinh thần phục vụ vô vị lợi đối với tha nhân.

Nhắc lại hành trình truyền giáo tại Thăng Long cách đây gần bốn thế kỷ, Đức Tổng Giám mục mời gọi cộng đoàn tiếp tục gìn giữ và phát huy gia sản đức tin mà các thế hệ cha ông đã để lại. Giữa những đổi thay của xã hội hôm nay, người Kitô hữu được mời gọi sống đức tin cách trưởng thành, để Tin Mừng của Chúa trở thành nguồn bình an, chân lý và hy vọng cho con người đương thời.

Thánh lễ khép lại trong bầu khí sốt sắng và tạ ơn. Mừng kính Đức Mẹ Hà Nội, cộng đoàn Giáo xứ Cửa Bắc cùng hướng lòng lên Mẹ Ma-ri-a – người nữ của đức tin, của sự lắng nghe và lên đường phục vụ. Xin Mẹ tiếp tục đồng hành và chuyển cầu cho Giáo hội tại Hà Nội, để mỗi tín hữu biết noi gương Mẹ, mang Chúa đến cho tha nhân và góp phần làm lan tỏa vẻ đẹp của Tin Mừng giữa lòng Thủ đô hôm nay.

Xem thêm hình tại đây!

Ban Truyền thông Giáo xứ Cửa Bắc

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org