Thảm họa diệt chủng Do thái: Chính phủ Đức nhìn nhận và tài trợ công trình của cha Patrick Desbois

WHĐ (02.06.2009) – CRIF (Hội đồng đại diện các tổ chức Do thái của Pháp) cho biết: Cộng hòa Liên bang Đức vừa chính thức nhìn nhận các công trình nghiên cứu của cha Patrick Desbois về “Thảm họa diệt chủng bằng đạn” (Shoah par balles)*.

Theo gương các Hồng y Albert Decoutray và Jean-Marie Lustiger, từ năm năm nay linh mục công giáo người Pháp này đã thực hiện một cuộc điều tra lịch sử bằng cách phỏng vấn để tìm lại các nhân chứng hay những người sống sót trong vụ Shoah tại Ukraina và định vị hàng trăm hố chôn tập thể còn giữ lại các vết tích, hài cốt của các nạn nhân của sự dã man của Đức quốc xã.

""

Từ nay, các công trình tìm kiếm này sẽ được tài trợ về mặt tài chính bởi nước Đức tái thống nhất, mặc dù đang gặp khủng hoảng: “ Berlin không chùn bước hỗ trợ công việc lịch sử này”, CRIF bình luận.

Cha Patrick Desbois là cháu của một cựu tù binh Pháp của trại giam Rawa Ruska (nay nằm trong Ukraina). Cha là Chủ tịch Hội “Yahad – In Unum” ** và Giám đốc Cơ quan quốc gia Pháp phụ trách các Quan hệ với Do Thái giáo, tổ chức gắn với Hội đồng Giám mục Pháp.

Trong khuôn khổ của “Yahad – In Unum”, từ năm 2004, cha Patrick đã tiến hành việc nghiên cứu về các nạn nhân người Do Thái của các “Đội đặc nhiệm” (Einsatzgruppen) tại Đông Âu.

Cha Patrick đã nhận được nhiều biệt đãi trong khuôn khổ của các công việc này tại Pháp và tại Hoa Kỳ. Ngày 12-05 vừa qua, Đại học Bar Ilan (Tel Aviv) vừa trao tặng cha bằng tiến sĩ danh dự “vì công việc nhân bản của ngài bên cạnh người Do Thái, những nỗ lực bền bỉ của ngài chống lại chủ nghĩa phủ nhận và để duy trì sự tưởng nhớ các nạn nhân của Shoah và sự dấn thân của ngài trong lĩnh vực khoan dung tôn giáo và hợp tác liên tôn”.

(Theo Zenit)

–––––––––––––––

* “Thảm họa diệt chủng bằng đạn”: Trước khi các phòng hơi ngạt được sử dụng, các nạn nhân thường bị giết bằng súng tiểu liên.

** Yahad – In Unum do Đức Hồng y Jean-Marie Lustiger và Rabbi Israël Singer thành lập tháng 1 năm 2004. Yahad (tiếng Do thái) và In Unum (tiếng La tinh) đều có nghĩa là “cùng nhau”.