TÂM TÌNH TRI ÂN CỦA ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC TỔNG GIÁO PHẬN HUẾ

SAU ĐẠI HỘI ĐỨC MẸ LA VANG LẦN THỨ 32 (13-15/8/2026)


Trọng kính Đức Hồng Y, quý Đức Tổng Giám mục, quý Đức Giám mục,

quý Cha Tổng Đại diện, quý Cha, quý Bề trên các Hội Dòng,

quý Tu sĩ nam nữ, quý Chủng sinh,

quý Thiện nguyện viên, quý Ân nhân,

và toàn thể quý Ông bà anh chị em hành hương rất thân mến,

Đại hội Đức Mẹ La Vang lần thứ 32, diễn ra tại Trung tâm Thánh Mẫu Toàn quốc La Vang, từ ngày 13 đến 15 tháng 8 năm 2026, đã khép lại trong vô vàn ân sủng và bình an. Nhìn lại những ngày Đại hội đã qua, lòng chúng ta trào dâng tâm tình cảm tạ Thiên Chúa và tri ân Mẹ Maria vì muôn ơn lành mà Giáo hội tại Việt Nam đã lãnh nhận.

Trước hết và trên hết, chúng ta cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa đã quy tụ mọi tâm hồn về bên Mẹ La Vang. Trong tâm tình con thảo, chúng ta cúi đầu cảm tạ Mẹ kính yêu. Mẹ đã bao dung đón nhận gần 160.000 anh chị em về Linh địa La Vang: từ những tâm hồn chan chứa niềm vui đến những phận người trĩu nặng đắng cay; từ những lời tri ân sốt sắng đến những tiếng thở dài tha thiết; từ các bậc cao niên đến những người trẻ tuổi; từ chốn thành thị đến những vùng quê xa xôi; từ con cái trong nước đến những người con xa xứ trở về. Mỗi người mang một hoàn cảnh, một nỗi niềm riêng, nhưng tất cả đã cùng đứng chung dưới một mái nhà thiêng liêng, cùng cất một lời kinh và hướng lòng về cùng một Người Mẹ. Dưới ánh mắt trìu mến của Mẹ La Vang, chúng ta cảm nhận mình là anh chị em của nhau, đang cùng chia sẻ một đức tin, tình mến và sự hiệp nhất Giáo hội.

Giữa biển người mênh mông ấy, chúng ta nhận ra một sự thật đơn sơ mà mạnh mẽ: Ngọn lửa đức tin của Dân Chúa vẫn đang cháy bừng. Trong một thế giới đổi dời khôn lường với biết bao rào cản chia rẽ, Linh địa Đức Mẹ La Vang vẫn là điểm hẹn thiêng liêng quy tụ tất cả chúng ta. Đó chính là nét đẹp rạng ngời của Giáo hội: một Giáo hội không chỉ được xây dựng bằng những công trình vật chất, mà còn được vun đắp bằng những con người biết yêu thương và liên đới. Linh địa La Vang đã nhắc nhớ chúng ta một thông điệp sâu sắc: Đừng để bất kỳ ai phải bước đi một mình. Nếu người anh em đang gánh chịu đau khổ, hãy đỡ nâng họ. Nếu một gia đình gặp thử thách, hãy động viên họ. Nếu có ai đó đang phai nhạt niềm tin, hãy trao cho họ hy vọng. Nếu có ai đó cô đơn, hãy trở nên người thân của họ. Quả thật, một đức tin đích thực và sống động sẽ luôn thúc bách chúng ta đến gần nhau hơn.

Trong niềm vui và lòng biết ơn ấy, thay mặt Tổng Giáo phận Huế và cộng đoàn hành hương La Vang, tôi xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Đức Cha Giuse Nguyễn Năng, Tổng Giám mục Sài Gòn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã hiện diện suốt kỳ Đại hội, ngỏ lời Khai mạc và chủ sự Thánh lễ Vọng chiều 14/8 cùng Giáo tỉnh Sài Gòn. Xin chân thành cám ơn Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Hà Nội, đã chủ sự Thánh lễ Khai mạc chiều 13/8 cùng Giáo tỉnh Hà Nội, với sự đóng góp đặc biệt của gần 2.000 anh chị em trong ban Trống - Kèn, Dâng hoa và Ca đoàn. Tôi cũng xin ghi ơn Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám mục Phan Thiết, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã chủ sự Thánh lễ sáng 14/8, với sự phục vụ của Ca đoàn Giáo xứ Thanh Đức, Giáo phận Đà Nẵng; Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh đã chia sẻ Lời Chúa trong Thánh lễ Đại trào sáng 15/8; quý Đức Cha Giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng và Hưng Hóa đã dâng Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót; Đức Cha Giáo phận Phát Diệm chủ sự Giờ Rước Kiệu Thánh Thể; Đức Cha Phó Giáo phận Qui Nhơn chủ sự Đàng Thánh Giá; và Đức Cha Giáo phận Nha Trang chủ sự nghi thức Rước Kiệu Đức Mẹ La Vang sáng 15/8. Sự hiện diện trọn vẹn của quý Đức Cha trong các lễ nghi Phụng vụ suốt ba ngày Đại hội, cùng hình ảnh thân thương của các Mục tử khi ngồi Tòa Giải tội ban Bí tích cho đoàn chiên, đã trở thành dấu chỉ tuyệt đẹp của tinh thần hiệp thông Giáo hội.

Tôi cũng xin đặc biệt cám ơn các Giáo phận thuộc Giáo tỉnh Huế. Nhờ sự đồng tâm nhất trí của quý Đức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ, các cộng đoàn, Ca đoàn, các bạn trẻ, cùng tất cả những ai đã âm thầm hay trực tiếp đóng góp, chúng ta mới có được một Đêm Diễn Nguyện sâu lắng và đầy cảm xúc. Các tiết mục diễn nguyện không đơn thuần là một chương trình nghệ thuật, mà là một bản hòa ca rực rỡ của đức tin. Mỗi Giáo phận mang đến một sắc thái, một truyền thống, và một tâm tình riêng biệt. Dẫu vậy, khi cùng quy tụ tại Linh địa, tất cả đã quyện thành một bản đồng ca tuyệt mỹ dâng lên Thiên Chúa và Mẹ La Vang. Những nét đa dạng ấy không làm chúng ta xa cách, nhưng làm cho tình hiệp nhất của chúng ta thêm rạng rỡ, biến từng lời ca tiếng hát thành những đóa hoa lòng ngát hương dâng kính Mẹ Thiên đàng.

Với tư cách là Chủ chăn Tổng Giáo phận Huế, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến tất cả các Ban ngành, quý Linh mục, Tu sĩ, giáo dân, giới trẻ, Thiếu nhi Thánh Thể, cùng toàn thể quý tín hữu và các cộng đoàn Giáo xứ trong Tổng Giáo phận, đã chung sức chung lòng phục vụ cho Đại hội. Đằng sau những giờ phút cử hành long trọng là biết bao tháng ngày âm thầm chuẩn bị. Có người đảm nhận những việc lớn lao, có người lặng lẽ làm những công việc nhỏ bé. Có những cống hiến được hiển lộ rõ ràng, nhưng cũng có biết bao sự hy sinh không mấy ai hay biết. Có những người đã thức khuya dậy sớm, dãi nắng dầm mưa, miệt mài lo từng chi tiết nhỏ. Mẹ La Vang biết rõ tất cả. Mẹ thấu hiểu từng giọt mồ hôi, từng sự cống hiến và từng lời cầu nguyện âm thầm ấy. Tôi tin chắc rằng Mẹ sẽ không để bất kỳ sự dấn thân nào trở nên vô hiệu. Xin nhận nơi đây lòng biết ơn chân thành nhất từ người Mục tử của Anh Chị Em.

Đặc biệt, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các Thiện nguyện viên, Cộng tác viên cùng đội ngũ y bác sĩ. Quý vị đã thực sự trở thành những bàn tay nối dài của Mẹ: từ việc chăm chút những cánh hoa, giữ gìn trật tự, trao nước mát, đưa ra lời chỉ dẫn, nở nụ cười ấm áp, đến việc kiên nhẫn đồng hành và ân cần dìu dắt các bậc cao niên tới chốn cầu nguyện giữa biển người đông đúc. Những việc ấy, tuy nhỏ bé và âm thầm trước mắt người đời, nhưng trước mặt Thiên Chúa, lại là những hoa trái yêu thương tốt lành.

Xin chân thành cảm ơn quý Ân nhân đã quảng đại đóng góp cả về vật chất lẫn tinh thần. Xin tri ân tất cả những ai đã âm thầm cầu nguyện cho Đại hội dù không thể trực tiếp hiện diện. Dẫu không đặt chân đến La Vang, nhưng quý vị đã hiệp thông trọn vẹn trong niềm tin sâu sắc, bằng lời cầu nguyện và ngang qua các cử hành trực tuyến.

Sau cùng, tôi xin gửi đến tất cả Quý vị lời đơn sơ và chân thành nhất: Xin cảm ơn toàn thể quý Cộng đoàn Dân Chúa từ muôn nơi đã về bên Mẹ La Vang: quý Cha Tổng Đại diện, quý Cha, quý Bề trên, quý Tu sĩ nam nữ, quý Chủng sinh, quý Tín hữu, đã vượt qua những dặm đường xa xôi, bất chấp thời gian, công việc và hoàn cảnh riêng, để tham dự Đại hội lần thứ 32. Chính sự hiện diện của Quý vị đã góp phần tạo nên một kỳ Đại hội thật sốt mến và hiệp nhất.

Giờ đây, chúng ta đã trở về với nhịp sống và công việc thường ngày. Tuy nhiên, trở về không có nghĩa là rời xa Đức Mẹ La Vang. Chúng ta mang Mẹ về nhà, với gia đình, nơi công sở, về giáo xứ, đến với những người nghèo khổ, đau yếu, cô đơn, và những ai đang cần một bàn tay nâng đỡ.

Mẹ Maria đã chỉ cho chúng ta con đường “Xin vâng”. Xin cho chúng ta cũng biết vâng nghe ý Chúa trong mọi biến cố cuộc đời: lúc an vui cũng như khi thử thách, lúc thành công cũng như khi chưa hiểu thấu chương trình của Ngài. Mỗi người chúng ta hãy trở nên một chứng nhân Tin Mừng trong gia đình, giữa cộng đoàn, và ngoài xã hội, theo gương Mẹ Maria: Người Loan Báo Tin Mừng.

Xin Mẹ La Vang ghi nhớ tất cả chúng ta trong lời cầu bầu của Mẹ, tiếp tục đồng hành và gìn giữ Giáo hội tại Việt Nam trong hiệp nhất và yêu thương, đặc biệt là các mục tử, nam nữ tu sĩ, các gia đình, những người bé nhỏ và khổ đau, và dẫn đưa tất cả chúng ta đến với Chúa Giêsu, Con Chí Ái của Mẹ.

Nguyện xin Đức Mẹ La Vang luôn dang rộng tà áo dịu hiền chở che mỗi người chúng ta hôm nay và mãi mãi.

Huế, ngày 27 tháng 8 năm 2026

Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế

(đã ấn ký)

X Giuse Đặng Đức Ngân