
TẤM LÒNG MỤC TỬ
Bài & Ảnh: Vĩnh Thân
WGPSG (06.7.2021) - “Cha
xứ đến thăm gia đình đây, mọi người hãy an tâm ở yên trong nhà, đừng đi
ra ngoài nhé…”

Sau nhiều đợt giáo xứ Vĩnh Hòa hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết
yếu đến bà con trong hẻm 416/6 đang bị cách ly, nhận thấy tinh thần bà con
hoang mang, lo sợ, linh mục (Lm) Gioakim - chánh xứ Vĩnh Hòa - đã tự nhủ mình
cần phải làm việc gì đó để động viên tinh thần của bà con trong vùng dịch.
Sau khi trao đổi và được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, vào lúc 16g thứ
Ba ngày 6-7-2021, với bộ trang phục bảo hộ phòng dịch theo đúng
yêu cầu, Lm Gioakim đã đi thăm bà con trong khu vực cách ly. Cùng đi với
ngài có một bác sĩ trong Ban Phòng dịch.
.jpg)
Chấp hành qui định của chính quyền trong việc phòng dịch,
khi đến mỗi nhà, Lm Gioakim chỉ đứng ngoài cửa động viên và dặn dò: “Cha xứ
đến thăm gia đình đây, mọi người hãy an tâm ở yên trong nhà, đừng đi ra
ngoài, gia đình nhận chút quà của cha xứ gởi nhé”.
.jpg)
Với các gia đình Công giáo, khi mọi người nghe thấy tiếng
của cha xứ, họ ồ lên và vui mừng chạy ra cửa để chào cha. Lm Chánh xứ đã
ban phép lành của Chúa, dặn dò các gia đình Công giáo những lời
như trên và nhắn thêm “Khi nào gia đình có việc cần, cứ gọi điện thoại cho các
ông trùm nhé”. Đi hết toàn bộ khu cách ly, tôi nghe lời dặn dò ấy được lập
đi lập lại mà trong lòng dâng trào cảm xúc ấm áp đến lạ thường.
.jpg)
Sau khi đến các khu phòng trọ và ra về, thấy cảnh sống khó
khăn thiếu thốn của bà con nhập cư, Lm Chánh xứ đã gợi ý với các
vị chuyên trách phân phối gạo của Giới Doanh nhân Công giáo Tổng Giáo phận Sài
Gòn (TGP SG) hãy chuyển gạo đến hỗ trợ cho bà con nghèo và dành riêng
đợt hỗ trợ này cho các hộ ở trọ trong khu cách ly. Nhưng vì số lượng có hạn nên
ưu tiên cho các hộ ngoài Công giáo trước để động viên tinh thần cho bà
con.
.jpg)
Được biết, từ sau khi có nạn địch xảy ra, Lm Gioakim đã
dùng phần tiền tiết kiệm ít ỏi của mình để ngày 13 mỗi tháng - ngày lễ
kính Đức Mẹ - ngài chia sẻ nhiều phần quà đến bà con nghèo đang sống
trong giáo xứ Vĩnh Hòa, không phân biệt tôn giáo, để phần nào giảm bớt khó
khăn trong cuộc sống của bà con. Sau này được sự góp tay của Hội Bác Ái, các phần
quà thêm phong phú hơn và vẫn tiếp tục duy trì đến nay.
.jpg)
Trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 này, giáo xứ cũng đã nhận được 4 đợt gạo của Giới Doanh nhân Công giáo TGP SG chuyển đến để giúp bà con nghèo trong giáo xứ và 1 đợt quà của Ban Caritas TGP, giáo hạt gởi tặng.
Nguồn: tgpsaigon.net