Tác phẩm
“Ánh sáng cho trần gian”, món quà Giáng sinh tuyệt đẹp của Đức
Thánh Cha Bênêđictô XVI
WHĐ (10.12.2010) – Ngày
8-12 vừa qua, Đức cha Bernard Podvin, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục
Pháp, đã mời mọi người đọc tác phẩm “Ánh
sáng cho trần gian” [Luz del Mundo] do nhà báo người Đức Peter Seewald thực
hiện, ghi lại cuộc phỏng vấn của ông với Đức Thánh Cha
Bênêđictô XVI.
Đức cha Podvin mô tả tác
phẩm này là một cuốn sách để “thưởng thức”, “suy niệm” chứ không phải là dịp để
“soi mói tư tưởng của Đức Thánh Cha theo kiểu pharisêu hay đám kinh sư”.
Đức cha nêu cảm nhận của
mình sau khi đọc tác phẩm: “Trong cuốn sách này, ĐTC đã tự giãi bày và không
bận tâm sự đánh giá của công chúng”.
Đức cha khẳng định: “Tôi nói
‘đọc’ tác phẩm, chứ không phải chỉ loáng thoáng đọc các bình luận hoặc trích
dẫn.
Đọc, chứ đừng tự giành cho
mình huấn quyền mới về chủ nghĩa tương đối. Đọc,
chứ không phải soi mói tư tưởng của Đức Giáo hoàng theo kiểu pharisêu hay đám
kinh sư. Đọc để thưởng thức, suy niệm và nhận lấy ánh sáng rồi đưa vào cuộc
sống hàng ngày”.
Vị phát ngôn viên HĐGM
Pháp còn quả quyết: “Những con người lớn lao trên hành tinh này
sẽ lãnh nhận được từ tác phẩm cả một sự khiêm
hạ ngời sáng”.
Đức cha cũng nêu lên một vài
trích đoạn về “cuộc trò chuyện diễn ra như được Chúa quan phòng xếp
đặt”, chẳng hạn khi ĐTC nói: “Điều người ta coi là tự do thực ra chỉ là sự bãi
bỏ những giá trị đến nay vẫn còn nguyên vẹn”.
Hoặc: “Sự hiện diện
của Kitô giáo không phải là một hình thái cố cựu, lỗi
thời đặt bên cạnh cái hiện đại, mà thật sự đang sống động
và mang tính hiện đại, một sự hiện đại đang làm ra
và định hình, nghĩa là đang ôm lấy toàn bộ tính hiện đại
của tôi”.
Đức cha Podvin kết luận về
tác phẩm “Ánh sáng cho trần gian”:
“Đây chính là món quà Giáng sinh
tuyệt đẹp Đức Thánh Cha tặng chúng ta vậy”.
(Theo Zenit)