SỰ THẬT VỀ NGUỒN GỐC BỨC HÌNH “ĐỨC MẸ VIỆT NAM” CỦA CỐ HỌA SĨ NAM PHONG
(1917 - 1994)
Roma 20.3.2021
Kim Văn
WGPPD (27.5.2021) – Trong Cuốn phim tài liệu về Nhà Chung Phát Diệm được làm nhân dịp khánh thành Nhà Chung
Phát Diệm - Công trình Hiệp thông ngày 18.01.2021, có nói tới bức hình nổi tiếng
“Đức Mẹ Việt Nam” của cố họa sĩ Nam Phong, một người con của giáo xứ Chính tòa
Phát Diệm, được triển lãm ở Roma năm 1953; cũng như sau khi coi lại hai bài báo
được đăng trên báo điện tử Dân Trí ngày 24.5.2016 với tựa đề “Chuyện chưa biết về bức tranh Đức Mẹ Việt Nam giá 5.000USD” của tác
giả Thái Bá, và bài được đăng trên báo Pháp Luật ngày 26.7.2016 của tác giả Phạm
Quân với tựa đề “Câu chuyện ít biết về bức tranh Đức Mẹ Việt Nam được trưng bày ở thành Roma”. Một lần
nữa chúng tôi đã trực tiếp phỏng vấn họa sĩ Hòa Bình là con trai của cố họa sĩ
Nam Phong, cũng như các linh mục người Việt lớn tuổi đã từng sống và hiện đang
sống lâu năm ở Roma, và truy tìm những tài liệu đáng tin cậy hiện có ở Roma để
biết thực hư về bức tranh này.
Trong bài viết này chúng tôi không có ý bàn luận
về đường nét nghệ thuật của bức tranh. Chúng tôi chỉ muốn tìm hiểu về nguồn gốc
của bức tranh này. Ai là người đã đưa bức tranh tới Roma? Tại Roma, bức tranh
đã được triển lãm và lưu trữ ở đâu? Có đúng đây là bức tranh duy nhất được treo
trong phòng khách của Đức Thánh Cha hay không? Những gì người ta nghĩ và đồn
đoán về bức tranh có đúng sự thật hay không? Tại sao bức tranh hiện được trưng
bày ở nhà Foyer Phát Diệm?
Họa sĩ Hòa Bình cho biết thân phụ của ông, cố họa
sĩ Nam Phong đã ấp ủ từ lâu ý tưởng vẽ hình Đức Mẹ mang phong cách duyên dáng của
người phụ nữ Việt Nam. Có thể ý tưởng này đã phát xuất từ mỗi khi ông đi lễ, đứng
chiêm ngắm những vòm cuốn, những mái cong mềm mại của Phương đình, của mái nhà
thờ Chính tòa Phát Diệm, của mỗi lần quỳ gối cầu nguyện trước bàn thờ hay trước
núi Đức Mẹ Lộ-đức ở Phát Diệm.
Bức
tranh Đức Mẹ Việt Nam nguyên
bản tại Foyer Phát Diệm
Năm 1953 lúc đó họa sĩ Nam Phong 36 tuổi, ông đã
mang hết tâm huyết để vẽ bức tranh này với kích thước 100x140cm và đem đến dự
cuộc triển lãm tranh mở rộng do chính quyền bảo hộ tổ chức tại thị trấn Phát Diệm
cho các họa sĩ mọi miền với chủ đề: “Tôn - Quân - Dân - Chính”. Bức tranh đã
thu hút được sự chú ý của nhiều người. Cuộc triển lãm diễn ra một tuần tại phố
Phú Vinh, cạnh cầu ngói Phát Diệm. Nhiều giáo dân đi lễ qua khu vực triển lãm
tranh, họ coi và rất thích thú. Có người nói: Họa sĩ Nam Phong vẽ bức tranh Đức
Mẹ giống như người phụ nữ đang bồng con. Có người nói giống như đang cho con
bú. Điều này tới tai Đức Cha Ta-đê-ô Lê Hữu Từ là chủ chăn của Giáo phận Phát
Diệm ngày đó. Ngài cho mời họa sĩ Nam Phong vào Tòa Giám Mục để giải trình.
Sau tuần triển lãm, họa sĩ Nam Phong đã đưa bức
hình vào giải thích ý nghĩa của bức hình cho Đức Cha Lê và ngài rất hài lòng về
bức hình này. Ngài ngỏ ý muốn đưa bức hình qua Roma để trưng bày, nhân dịp ngài
đang chuẩn bị đi Roma, và họa sĩ Nam Phong đã đồng ý liền. Ông cuộn bức tranh lại
trao cho Đức Cha Lê Hữu Từ đưa qua Roma vào cuối năm 1953.
Chúng tôi tự đặt câu hỏi. Trong bối cảnh xã hội
Việt Nam vào cuối năm 1953 có nhiều biến động phức tạp, liệu Đức Cha Lê Hữu Từ
có đi Roma vào cuối năm đó không? Ngày đó phương tiện đi lại và thông tin liên
lạc không mau lẹ và thuận tiện như ngày nay. Vào thập niên 50 của thế kỷ XX,
phương tiện đi lại giữa Việt Nam và Châu âu chủ yếu bằng tàu thủy. Một số cha lớn
tuổi đã từng đi du học cho biết tới thập niên 60 của thế kỷ XX từ Sài gòn đi
Châu âu vẫn có hai lựa chọn đi bằng tàu thủy hoặc tàu bay. Đi bằng tàu bay cũng
mất cả tuần lễ vì phải dừng lại ở nhiều nơi để lấy khách, hoặc tiếp nhiên liệu,
hoặc đợi chuyến bay tiếp theo.
Nếu Đức Cha Lê tới Roma trong một thời gian ngắn
vào cuối năm 1953, liệu ngài có thể tổ chức cuộc triển lãm tranh tại Roma đúng
nghĩa như người ta tưởng không? Năm 1950 Đức Cha Lê Hữu Từ cùng một số Giám mục,
nhiều Linh mục và một số giáo dân Việt Nam đã tới Roma mừng Năm Thánh. Liệu cuối
năm 1953 Đức Cha Lê có đi Roma nữa hay ngài đã gửi ai đó đưa bức hình tới Roma
vào năm đó?
Kỷ yếu của
các linh mục và chủng sinh Việt Nam tại trường truyền giáo Urbano-Roma
Chúng tôi đã tìm tài liệu và thông tin về những
cuộc triển lãm nghệ thuật nói chung và nghệ thuật Công giáo nói riêng vào những
năm 1953-1954 tại các thư viện và các bảo tàng nổi tiếng ở Roma, nhưng không hề
thấy chút thông tin nào về bức hình “Đức Mẹ Việt Nam” của họa sĩ Nam Phong. Thật
may mắn, chúng tôi tìm thấy một chút tài liệu xác minh Đức Cha Lê có tới Roma
vào cuối năm 1953. Đó là trong cuốn kỷ yếu của các linh mục và chủng sinh Việt
Nam tại trường truyền giáo Urbano-Roma, ghi lại các sinh hoạt của nhóm linh mục
và chủng sinh Việt Nam du học tại Roma và một số sự kiện liên quan tới Giáo hội
Việt Nam.
Cuốn kỷ yếu viết tay dày 325 trang, ghi các sự
kiện từ ngày 20.8.1937 tới ngày 04.3.1973. Trang 244 của cuốn kỷ yếu ghi “ngày
11.12.1953: Đức Cha Lê tới thăm trường”. Như vậy, có thể tạm kết luận rằng việc
Đức Cha Lê có mặt ở Roma cuối năm 1953 là chính xác, và việc cố họa sĩ Nam
Phong đã trao tận tay Đức Cha Lê bức hình Đức Mẹ Việt Nam như gia đình cố họa
sĩ cho biết là đúng sự thật. Việc Đức Cha Lê rất hài lòng về bức hình và ngỏ ý
với tác giả là muốn đưa bức hình đi trưng bày ở Roma là đúng.
Foyer Phát
Diệm- Roma
Nhưng trưng bày hay triển lãm ở đâu tại Roma?
Thành phố Roma cổ kính, có đường kính rộng khoảng 30km. Phải chăng Đức Cha Lê
chỉ muốn đưa bức hình tới trưng bày tại nhà Quản lý Việt Nam, tên tiếng Ý là
“Procura Vietnamita” sau đó được đổi tên là nhà Foyer Phát Diệm tại
Roma mà ngài mới ủy quyền cho cha Luca Trần Văn Huy (qua đời 1993) thành lập
ngày 19.3.1949 như làm tôn vẻ đẹp đặc biệt của Việt Nam tại Roma?
Trong chuyến đi Châu Âu và tới Roma của Đức Cha
Lê vào những tháng cuối năm 1953 khi xã hội Việt Nam đang có nhiều biến động,
cùng với bộn bề công việc; chắc chắn ngài không có chủ đích đi Roma để triển
lãm ảnh, cũng không có đủ giờ để làm thủ tục với nhà in tại Roma để in ảnh giấy
ngay trong dịp đó. Ngài vội vàng trở về Việt Nam vào đầu năm 1954 lo liệu công
việc và vào tháng 6.1954 ngài di cư đi miền Nam cùng với hầu hết linh mục đoàn
và đông đảo bà con giáo dân Giáo phận Phát Diệm. Từ đó cho tới khi ngài qua đời
tại Xóm Mới, Gò Vấp ngày 24.4.1967 ngài mất liên lạc hoàn toàn với tác giả của
bức hình Đức Mẹ Việt Nam.
Kể từ
tháng 7.1954 người dân miền Bắc Việt Nam không còn được tự do liên lạc với thế
giới bên ngoài. Miền Nam còn được tự do cho tới cuối tháng 4.1975. Từ sau biến
cố di cư năm 1954, Đức Cha Lê vẫn tiếp tục đặt các linh mục trông coi và điều
hành nhà Foyer Phát Diệm tại Roma. Trong thời gian này, mỗi khi có dịp qua Roma
hội họp hoặc dưỡng bệnh, các Đức Giám Mục miền nam Việt Nam vẫn cư ngụ tại nhà
Foyer Phát Diệm. Chính Đức Cha Lê sau khi di cư cũng đã nhiều lần qua Roma. Chẳng
hạn, ngài đã cùng các Đức Giám Mục miền nam Việt Nam tới Roma dự Công đồng
chung Vaticano II (khai mạc ngày 11.10.1962 - bế mạc ngày 8.12.1965), hoặc ngài
qua Roma để dưỡng bệnh. Trước khi ngài qua đời vào tháng 4.1967 ngài đã cậy nhờ
Đức Tổng Phaolô Nguyễn Văn Bình, Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Sài Gòn coi sóc
giúp nhà Foyer Phát Diệm tại Roma.
Sau biến cố năm 1975, lần đầu tiên Hội Đồng Giám
Mục Việt Nam do Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Văn Căn (1921- 1990), Tổng Giám Mục,
Tổng Giáo Phận Hà nội dẫn đầu đi “Ad Limina” theo Giáo luật, thăm Tòa Thánh và
viếng mộ hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô vào tháng 6.1980. Trong thời gian thực
hiện Ad Limina, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã cư ngụ tại nhà Foyer Phát Diệm. Tại
đây, Đức Tổng Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Bình (1910-1995), đã chính thức trao lại
quyền điều hành nhà Foyer Phát Diệm tại Roma cho Đức Cha Giáo phận chủ nhà là Đức
Cha Phaolô Bùi Chu Tạo (1909-2001) Giám mục Chính tòa Giáo phận Phát Diệm.
HĐGM Việt
Nam tiếp đón Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tại Foyer Phát Diệm 22.06.1980
Tại sao người ta lại tưởng bức hình Đức Mẹ Việt
Nam được đặt trong phòng khách của Đức Giáo Hoàng? Như chúng tôi vừa đề cập ở
trên về chuyến đi Ad Limina của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam tới Roma năm 1980;
trong chuyến đi này, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II (1920-2005) đã tiếp
phái đoàn Hội Đồng Giám Mục Việt Nam tại Vatican, phủ Giáo Hoàng ngày
17.6.1980. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II vốn xuất thân từ nước cựu cộng
sản Ba-lan, ngài rất có cảm tình với Việt Nam. Ngài ngỏ ý được tới thăm đất nước
Việt nam, nhưng vì bối cảnh lịch sử chưa thể thực hiện được chuyến đi này. Ngài
có sáng kiến tới thăm nhà Foyer Phát Diệm tọa lạc tại số 45 đường Pineta
Sacchetti, cách đồi Vatican khoảng 04km là cơ sở duy nhất của Giáo hội Việt Nam
tại Roma và là nơi các Đức Giám Mục Việt Nam hiện đang cư ngụ trong chuyến viếng
thăm này. Chuyến viếng thăm tới Foyer Phát Diệm như là một nghĩa cử thân thương
ngài muốn gửi tới quê hương Việt Nam.
Ngày 22.6.1980, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan
Phaolô II đã tới thăm nhà Foyer Phát Diệm, trước sự vui mừng khôn tả của hàng
Giám mục, đông đảo linh mục, tu sĩ, và kiều bào Việt Nam tại Roma. Những hình ảnh
chuyến viếng thăm lịch sử này của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II còn được
gìn giữ cẩn thận tại nhà Foyer Phát Diệm, trong đó có bức hình Đức Thánh Cha ngồi
giữa hàng Giám Mục Việt Nam tại phòng khách nhà Foyer Phát Diệm dưới bức hình Đức
Mẹ Việt Nam. Điều này đã khiến người ta tưởng lầm là tấm hình Đức Mẹ Việt Nam
được đặt trong phòng khách của Đức Thánh Cha. Ngay phía trên cửa chính vào nhà
Foyer Phát Diệm ngày nay còn có dòng chữ Latinh được khắc trên tấm bia đá ghi
nhớ sự kiện đặc biệt này “CUM BENEDICTIONE, JOANNES PAULUS P.P.II, 22.VI.1980”,
là dòng chữ do chính Đức Giáo Hoàng viết và ký tên (nghĩa là Cha Chúc Lành,
Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, ngày 22.6.1980).
Phòng
khách nhà Foyer Phát Diệm
Bức hình Đức Mẹ Việt Nam vẫn còn y nguyên ở vị
trí đó tại phòng khách nhà Foyer Phát Diệm cho tới ngày nay. Và nó đã được treo
ở đó trước khi Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tới thăm ngày 22.6.1980.
Cha Gioan Trần Mạnh Duyệt, hiện là giám đốc nhà Foyer Phát Diệm cho biết: ngài
tới Roma năm 1965 lúc đó ngài 22 tuổi, là Chủng Sinh của Giáo phận Sài Gòn được
gửi đi học tại trường Truyền giáo Roma. Ngài đã ở Roma từ đó cho tới ngày nay.
Ngài gắn bó với nhà Foyer Phát Diệm từ khi ngài tới Roma, vì khi đó cha cố
Phêrô Vũ Kim Điện là cha nghĩa phụ của ngài đang làm giám đốc nhà Foyer Phát Diệm.
Ngài cho biết khi ngài tới Roma thì đã thấy bức hình đó ở nhà Foyer Phát Diệm rồi.
HĐGM Việt
Nam ngày 04.03.2018 tại Foyer Phát Diệm
Bác sĩ Trần Hoành (là em họ của Đức Ông Vinh-sơn
Trần Ngọc Thụ) hiện đang sống ở Đức, ông là cựu chủng sinh của trường Truyền
giáo Roma những năm đầu thập niên 60 của thế kỷ XX, ông cho biết khi còn nhỏ
nhà ông ở gần Phát Diệm. Vào năm 1953, ông được 10 tuổi. Ông đã tận mắt thấy và
rất lấy làm thích thú khi thấy họa sĩ Nam Phong vẽ bức hình Đức Mẹ lớn như người
thật. Ông lại càng ngạc nhiên hơn khi tới Roma lại thấy bức hình đó ở nhà Foyer
Phát Diệm.
Ở Việt Nam nhiều người chỉ biết tới bức hình Đức
Mẹ Việt Nam kể từ sau năm 1980. Sau khi các Đức Giám Mục Việt Nam đi Ad limina
trở về. Các ngài đã đem về Việt Nam những hình ảnh chụp về chuyến đi Roma vừa
qua cùng với rất nhiều ảnh Chúa, Đức Mẹ và các Thánh được thêu hoặc in trên giấy
đẹp. Trong đó hình ảnh Đức Mẹ là nhiều hơn cả, những mẫu hình in rất đẹp: Đức Mẹ
Hằng Cứu Giúp, Đức Mẹ Lộ-đức, Đức Mẹ Fatima v.v… trong đó có ảnh in Đức Mẹ Việt
Nam của họa sĩ Nam Phong.
Gia đình cố họa sĩ Nam Phong cho biết khi từ
Roma trở về Việt Nam vào đầu năm 1954, Đức Cha Lê Hữu Từ đã trao cho họa sĩ Nam
Phong hai vạn (hai mươi ngàn) tiền Đông dương. Ngài nói là tiền lời in bức
hình. Theo tài liệu chúng tôi tìm hiểu trong thời gian Đức Cha Lê đi Châu Âu
vào cuối năm 1953 đầu năm 1954, ngài chỉ ở Roma trong thời gian rất ngắn. Một
ít tuần lễ không thể đủ thời gian làm thủ tục với nhà in để in bức tranh và bán
kiếm lời. Tại sao ngài lại nói là tiền lời? Cũng gia đình cố họa sĩ cho biết.
Sau khi triển lãm ở Phú Vinh cuối năm 1953, có người ở Hà nội đã trả năm ngàn
tiền Đông dương để mua bức tranh đó mà họa sĩ Nam Phong không bán. Vì để Đức
Cha đưa đi Roma.
Có thể vì lẽ công bằng và để tán thưởng cho ý tưởng
của họa sĩ mà sau khi từ Roma về Đức Cha Lê đã trả số tiền đó (hai mươi ngàn)
cho họa sĩ Nam Phong. Theo các nhà nghiên cứu lịch sử, vào thời điểm đầu năm
1954 tiền Đông dương bắt đầu mất giá so với năm 1953, nhưng hai mươi ngàn Đông
dương lúc đó là số tiền không phải nhỏ. Có thể vì “tế nhị” và để con chiên của
mình không phải “nghĩ ngợi” là bán tấm hình cho Đức Cha với giá cao, khi nhận số
tiền lớn như vậy. Nên Đức Cha Lê đã nói khéo là “tiền lời từ nhà in bức tranh”.
Cha giám đốc Gioan Trần Mạnh Duyệt cho biết, bức
ảnh Đức Mẹ Việt Nam của họa sĩ Nam Phong được in lần đầu tiên trên giấy tại
Roma vào năm 1969. Khi cha cố Phêrô Vũ Kim Điện giám đốc nhà Foyer hoàn tất việc
tái thiết và mở rộng nhà Foyer Phát Diệm để đón khách hành hương tới Roma. Ngài
đã cho in hình Đức Mẹ Việt Nam với 03 kích cỡ khác nhau như những tấm card,
không phải vì lý do thương mại, nhưng chỉ để tặng cho khách hành hương mỗi khi
tới cư ngụ tại nhà Foyer Phát Diệm.
Sau một thời gian dài không có thông tin gì về bức
hình, cho tới khi biết được một ít thông tin từ các Đức Cha và những tấm hình
các ngài đưa về sau chuyến đi Ad limina năm 1980. Người ta nghĩ là bức hình
đang được treo trong phòng khách của Đức Thánh Cha. Năm 1990 họa sĩ Nam Phong
biết tin Đức Cha Phaolô Bùi Chu Tạo chuẩn bị đi Roma. Ông đã vào Tòa Giám Mục gặp
Đức Cha Bùi Chu Tạo có ý nhờ ngài tìm hiểu về bức tranh hiện ở Roma và ngỏ ý muốn
bán bức tranh với quyền tác quyền. Ông đồng ý “ủy quyền” để Đức Cha Phaolô Bùi
Chu Tạo lo liệu mọi thủ tục để bán bức tranh.
Cũng cha Giám đốc Gioan Trần Mạnh Duyệt cho biết,
khi tới Roma năm 1990, Đức Cha Phaolô Bùi Chu Tạo mang theo yêu cầu của gia
đình họa sĩ Nam Phong là bán bức tranh. Đức ông Đaminh Vũ Văn Thiện (1932-2011)
là giám đốc nhà Foyer ngày đó đã trả một khoản tiền. Khi trở về Việt Nam, Đức
Cha Phaolô Bùi Chu Tạo đã trao số tiền 5.000USD (năm ngàn Mỹ kim) cho họa sĩ
Nam Phong coi như tiền bán bức hình cùng với tác quyền. Chính gia đình cố họa
sĩ Nam Phong cũng xác nhận điều này.
Tượng Đức
Mẹ Việt Nam tại Nhà Chung Phát Diệm - chuyển thể từ bức tranh của cố họa sĩ Nam
Phong.
Như vậy, từ khi được đưa tới Roma vào cuối năm 1953 tới nay bức hình Đức Mẹ Việt Nam của cố họa sĩ Nam Phong vẫn được trưng bày và gìn giữ cẩn thận tại nhà Foyer Phát Diệm trong thành Roma. Chẳng dám sánh với những tác phẩm kinh điển của những thiên tài nghệ thuật như Leonardo da Vinci, Michelagelo, Raphael, Picasso… Nhưng giữa “Kinh Thành Muôn Thuở”, giữa cái nôi của nghệ thuật Châu Âu và thế giới, với hàng trăm bảo tàng lớn nhỏ nổi tiếng khắp thế giới, có thể coi đây là một tác phẩm của người con đất Việt, của Giáo phận Phát Diệm như một đóng góp khiêm tốn làm phong phú thêm cho nghệ thuật Công giáo, cho vẻ đẹp kiều diễm của Mẹ Maria và sự hoàn mỹ của Thiên Chúa.
Nguồn: phatdiem.org