Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền giáo lần thứ 84: Một đức tin trưởng
thành
WHĐ / Zenit (26.03.2010) – Sứ điệp của Đức giáo
hoàng Bênêđictô XVI, nhân ngày Thế giới Truyền giáo lần thứ 84 - năm 2010 (sẽ
được mừng vào ngày 24-10), đặt trọng tâm
vào chủ đề “Hiệp thông trong giáo hội”. Trong sứ điệp này, Đức giáo hoàng nhấn
mạnh: một đức tin trưởng thành là điều kiện để có được một “nền nhân bản mới”.
Cầu nguyện, Lời Chúa và học hỏi
Theo Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI, một đức tin “trưởng thành”, là một đức tin có khả năng phó thác trọn vẹn cho Thiên Chúa với thái độ con thảo, được nuôi dưỡng trong cầu nguyện, suy niệm Lời Chúa và tìm hiểu các chân lý của đức tin”. Đức tin “trưởng thành” được hiểu như vậy sẽ là “điều kiện không thể thiếu để có thể cổ vũ cho một nền nhân bản mới đặt nền tảng trên Tin Mừng của Chúa Giêsu”.
Đức giáo hoàng cũng cho biết là tháng Mười chính là tháng Mân Côi, tháng để người kitô hữu noi gương Đức Mẹ Maria và “chiêm ngưỡng kế hoạch tình thương của Cha đối với nhân loại, để yêu mến nhân loại như Ngài hằng yêu thương nhân loại vậy”.
“Thực vậy, Cha gọi chúng ta để làm con yêu dấu của Ngài nơi Con của Ngài, Đấng Ngài Yêu quý, và để nhìn nhận tất cả chúng ta đều là anh em, nơi Người, vốn là ơn cứu độ cho nhân loại bị chia rẽ vì bất hòa và tội lỗi, và là Đấng mạc khải dung mạo đích thực của Thiên Chúa”.
Ngôi nhà của muôn dân
Đức giáo hoàng nhấn mạnh: Sứ vụ truyền giáo là bổn phận của “toàn thể Giáo hội”, vốn “bởi bản chất là thừa sai” (Ad gentes, 2), và các tín hữu được mời gọi làm người “cổ vũ cho tính cách mới mẻ này của cuộc sống, xây dựng các mối quan hệ đích thực, trong các cộng đoàn đặt nền tảng trên Tin Mừng”.
“Trong một xã hội đa dân tộc càng ngày càng phải trải nghiệm những hình thức đáng lo ngại của sự cô đơn và lạnh lùng, người kitô hữu phải tìm cách nêu lên những dấu chỉ của hy vọng và trở thành anh chị em của mọi người, bằng cách gầy dựng những lý tưởng lớn có sức biến đổi lịch sử, không ảo tưởng hão huyền hay sợ hãi vô bổ, dấn thân vào việc biến hành tinh này thành ngôi nhà của mọi dân nước”.
Đức Thánh Cha
nói tiếp: Nhưng điều này đòi hỏi phải có sự cải hóa sâu sắc của bản thân, của cộng
đoàn và có tính cách mục vụ”.
Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha bày tỏ “lòng yêu quý” và sự “biết ơn” của
ngài đối với các linh mục “fidei donum” (quà tặng đức tin) và đối với tất cả
các thừa sai phục vụ cho “sự hiệp thông Giáo Hội” để sự trao đổi giữa các nền
văn hóa có thể hòa nhập vào sự hiệp nhất của Giáo Hội, để Tin Mừng có thể là
“men của tự do và tiến bộ, nguồn của tình huynh đệ, của sự khiêm tốn và của hòa
bình”.