SỨ ĐIỆP ĐỨC THÁNH CHA
GỬI HỘI ĐỒNG TÒA THÁNH VỀ VĂN HÓA
Giuse Trần Đức Anh, O.P
vietnamese.rvasia (23.11.2021) – Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi phát triển một
thuyết Nhân bản Kinh Thánh, cởi mở một cách khôn ngoan đối với những đóng góp của
truyền thống nhân bản hiện đại và các nền văn hóa khác.
Ngài đưa ra lời
kêu gọi trên đây, trong sứ điệp Video gửi các thành viên và cố vấn của Hội đồng
Tòa Thánh về văn hóa, nhóm khóa họp toàn thể dưới dạng trực tuyến, hôm 19-11vừa
qua. Khóa họp này đã bị hoãn lại trước đây vì đại dịch, và nay tiến hành dưới dạng
trực tuyến. Hội đồng về văn hóa của Tòa Thánh có hơn 30 Hồng y và Giám mục và
thành viên, cùng với 33 vị cố vấn. Các vị đã trao đổi về đề tài: “Thuyết Nhân bản
cần thiết” dưới quyền chủ tọa khóa họp của Đức Hồng y Chủ tịch Gianfranco
Ravasi.
Trong sứ điệp, Đức
Thánh Cha nhận xét rằng: “thuyết Nhân bản dựa theo Kinh Thánh, trong cuộc đối
thoại phong phú với các giá trị của tư tưởng cổ điển Hy Lạp và Latinh, đã làm nảy
sinh cái nhìn cao cả về con người, về nguồn gốc và vận mệnh chung kết của con
người, về lối sống của con người trên trái đất này. Sự liên kết giữa sự khôn
ngoan xưa kia và của Kinh Thánh vẫn là mô hình phong phú.”
“Tuy nhiên,
thuyết Nhân bản Kinh Thánh và cổ điển ngày nay phải cởi mở khôn ngoan để đón nhận
trong một tổng hợp mới, có tính cách sáng tạo, cả những đóng góp của truyền thống
nhân bản hiện đại và của các nền văn hóa khác. Ví dụ, tôi nghĩ đến quan điểm
toàn diện của các nền văn hóa Á Châu, để tìm kiếm sự hài hòa nội tâm và với
thiên nhiên. Hoặc tôi nghĩ đến tinh thần liên đới đặc biệt của các nền văn hóa
Phi Châu, để vượt thắng cá nhân chủ nghĩa thái quá, tiêu biểu của nền văn hóa Tây
Phương. Một điều cũng quan trọng, đó là nhân loại học của các dân tộc Mỹ Châu
Latinh với cảm thức sinh động về gia đình và lễ hội. Cũng vậy, các nền văn hóa
của các thổ dân bản địa trên toàn trái đất. Trong các nền văn hóa khác nhau ấy,
có những hình thức của một nền văn hóa, nếu được hội nhập vào thuyết Nhân bản
Âu Châu đến từ nền văn minh Hy-La và được quan điểm Kitô biến đổi, thì ngày nay
trở thành phương tiện tốt nhất để đương đầu với những vấn nạn lo âu về tương
lai nhân loại. “Quả vậy, nếu con người không tái khám phá chỗ đứng đích thực của
mình, không hiểu một cách thích hợp về chính mình, thì rốt cuộc, nó sẽ đi ngược
lại với chính thực tại của mình” (Laudato sì 115).
(Rei
22-11-2021)
Nguồn: vietnamese.rvasia