Sứ điệp của
Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các tham dự viên Hội nghị chuyên đề về Phụng vụ
WHĐ (22.02.2014)
– Từ ngày 18 đến 20-02-2014, Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật các Bí Tích đã phối hợp với Đại học Giáo hoàng Latêranô tổ chức một Hội nghị chuyên đề về Phụng vụ tại Đại học Latêranô. Hội nghị có
chủ đề “Sacrosanctum
Concilium – Lời
tạ ơn và dấn thân xây
dựng phong trào hiệp
thông giáo hội”, để kỷ niệm 50 năm Hiến chế về Phụng Vụ Thánh Sacrosanctum Concilium (được Đức giáo hoàng Phaolô VI ban hành ngày 04-12-1963). Nhân dịp này, Đức Thánh Cha
Phanxicô đã gửi đến Đức hồng y Bộ trưởng Antonio Cañizares Llovera một sứ điệp như sau:
Gửi người Anh em đáng kính,
Đức hồng
y Antonio Cañizares Llovera -
Bộ trưởng Bộ Phụng Tự và Kỷ
Luật các Bí Tích,
Đã 50 năm từ khi ban hành Hiến chế Sacrosanctum
Concilium, văn
kiện đầu tiên của Công đồng Vatican II, và kỷ niệm quan trọng này khơi
lên tâm tình tạ ơn về công
cuộc canh tân sâu rộng đời sống
phụng vụ, đã trở nên hiện thực
nhờ giáo huấn của Công đồng, để vinh danh Thiên Chúa và xây dựng Hội
Thánh, đồng thời thúc đẩy những
nỗ lực đón nhận và thực hiện giáo huấn này một cách ngày càng đầy đủ hơn.
Hiến chế Sacrosanctum Concilium và sự triển khai thêm nữa của Huấn Quyền đã làm cho chúng ta hiểu rõ hơn về phụng vụ trong ánh sáng
của mặc khải của Thiên Chúa: phụng vụ “thực thi sứ vụ tư tế của Chúa Giêsu
Kitô”, trong đó “việc phụng tự công cộng toàn vẹn
cũng được thực thi bởi Nhiệm Thể Chúa Kitô, nghĩa là
bởi Đầu và các chi thể” (SC, 7). Chúa Kitô tự mặc khải Người là nhân vật chính thực sự của mọi cử hành, và Người “luôn kết hiệp với Giáo Hội là hiền thê
rất yêu quý đang kêu cầu Người như Chúa của mình và nhờ
Người mà cử hành việc phụng thờ Chúa Cha hằng hữu” (nt). Hành động này, diễn ra nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, có một sức mạnh sáng tạo sâu xa, có khả năng lôi kéo mọi người –và một cách nào đó, toàn thể thụ
tạo–, đến với Người.
Cử hành việc thờ phượng thiêng liêng thực sự nghĩa là hiến
dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng
Thiên Chúa (x. Rm 12,1). Một
phụng vụ tách rời khỏi sự thờ
phượng thiêng liêng sẽ trở nên rỗng tuếch, không còn nét độc đáo của
Kitô giáo với ý nghĩa thánh thiêng, gần như chỉ là ma thuật, và mất hết vẻ đẹp. Nhờ hành động của Chúa Kitô, phụng vụ được thúc đẩy từ bên trong để mặc lấy tâm tình của Chúa Kitô, và trong sự
năng động này toàn bộ thực tại được biến đổi. “Cuộc
sống hằng ngày của chúng ta
trong thân xác, trong những việc nhỏ bé,
cần phải bắt nguồn, đắm mình trong thực tại thần linh,
để có thể hành động cùng với Thiên Chúa. Điều
đó không có nghĩa là chúng ta phải luôn nghĩ về Thiên Chúa, nhưng chúng ta
thực sự phải để cho thực tại của Thiên Chúa đi
vào trong chúng ta, ngõ hầu toàn bộ cuộc sống của chúng
ta trở nên một phụng vụ, việc thờ phượng” (ĐGH Bênêđictô XVI, Lectio
Divina tại Chủng viện Roma, 15-02-2012) .
Để tạ ơn Thiên Chúa về những gì có thể thực hiện, anh em cần sẵn sàng đổi mới để tiến bước trên con đường các Nghị phụ công đồng đã vạch ra, vì vẫn còn nhiều việc phải làm để các
tín hữu và các cộng đoàn Giáo hội hiểu đúng và đầy đủ Hiến
chế về Phụng Vụ Thánh. Đặc
biệt tôi nghĩ đến sự dấn thân
để khởi sự một cách chắc chắn và có tổ chức, và huấn luyện về phụng vụ cho giáo dân cũng như giáo sĩ và tu sĩ.
Trong khi bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả những ai
đã thúc đẩy và chuẩn bị Hội
nghị này, tôi hy vọng Hội
nghị sẽ mang lại những kết quả mong ước. Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria cầu bầu cho tất cả và tôi thân ái ban Phép Lành Tòa Thánh cho quý Hồng y, các cộng tác viên, thuyết trình viên và tất cả các tham dự viên Hội nghị.