Roma: Rước đuốc chào mừng Năm Đức Tin và kỷ niệm 50 năm Công đồng Vatican II

WHĐ (13.10.2012) – Lúc 9g tối 12-10, tại Roma, đã diễn ra cuộc rước đuốc chào đón Năm Đức Tin và mừng kỷ niệm 50 năm Công đồng Vatican II do giáo phận Roma và Công giáo tiến hành Roma tổ chức. Cuộc rước đuốc diễn ra trong khuôn khổ chiến dịch mang tên “Giáo hội xinh đẹp của Công đồng”.

Lặp lại cử chỉ của Đức Gioan XXIII vào buổi tối ngày khai mạc Công đồng cách nay 50 năm, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã xuất hiện bên cửa sổ văn phòng của ngài để chào và nói chuyện với những người tham dự cuộc rước đuốc.

ĐTC ngỏ lời với các tín hữu Roma:

“Chúng ta nhớ đến những lời không thể quên được của vị Giáo hoàng tốt lành. Những lời đầy chất thơ, dịu dàng, thân thương đã khiến chúng ta vui mừng, cảm kích. Công đồng chung đã khai mạc và chúng ta biết đang đến với Hội Thánh là cả một mùa Xuân mới, một lễ Hiện xuống mới và sức mạnh của Tin Mừng mang lại tự do”.

""

Hướng đến bối cảnh hiện nay, ĐTC nói:

“Hôm nay chúng ta cũng vui mừng. Niềm vui trong lòng chúng ta có phần chừng mực hơn, khiêm tốn hơn. Trong năm mươi năm qua, chúng ta đã thấy tội nguyên tổ vẫn đang hiện diện, luôn đưa đến những sai lầm cá nhân, có khả năng trở thành những nhân tố sinh ra tội lỗi. Trên cánh đồng của Chúa luôn có cỏ dại và trong lưới của Phêrô có cá xấu. Sự yếu đuối luôn có mặt trong con thuyền Giáo hội đang chèo ngược gió lúc bão tố đã gần kề. Có lúc chúng ta nghĩ Chúa đã bỏ rơi mình. Nhưng chính những gì chúng ta trải qua thời hậu Công đồng cũng còn cho thấy sự hiện diện, lòng nhân hậu và sức mạnh của Chúa. Ngọn lửa của Thần khí Đức Kitô không đốt sạch phá sạch nhưng lặng lẽ. Chính ngọn lửa bé nhỏ mà đầy sự tốt lành và sự thật đang biến thành ánh sáng và sức nóng. Không, Chúa không bỏ rơi chúng ta. Hôm nay Chúa vẫn âm thầm ở bên chúng ta, sưởi ấm tâm hồn chúng ta, bảo ban chúng ta, mang lại những đặc sủng làm việc lành và bác ái. Những đặc sủng rọi sáng thế gian và phản chiếu cho chúng ta thấy lòng Chúa nhân lành. Vâng, có Đức Kitô hằng sống với chúng ta, chúng ta phải vui mừng vì lòng lành của Người không hề vơi cạn”.

Kết thúc, ĐTC nói:

“Tôi mượn những lời không thể quên được của Đức Gioan XXIII để nói với anh chị em: Anh chị em hãy trở về với mái ấm của mình, hôn các con và nói với chúng: Đức giáo hoàng đang hôn các con đó”.