Đoàn do Cha Giuse Trương Đình Hiền, Tổng Đại diện dẫn đầu, cùng quý cha hạt trưởng, quý cha chính và phó xứ, quý nữ tu thuộc Hội dòng Mến Thánh giá Qui Nhơn, Dòng Nữ tỳ Chúa Giêsu Tình Thương và ông Phêrô Nguyễn Cho, đại diện giáo dân của Giáo phận. Khởi hành lúc 04 giờ 30 sáng, đoàn đến nơi lúc 10 giờ và được Đức cha Gioan Baotixita cùng quý cha giáo phận nhà đón tiếp tại nhà khách.

Cha Tổng Đại diện chuyển lời thăm của Đức cha Matthêô đến Đức cha Gioan Baotixita, giới thiệu thành phần phái đoàn và đọc diễn văn chúc mừng. Buổi gặp diễn ra trong bầu khí thân tình; sau đó, Đức cha Gioan Baotixita khoản đãi bữa trưa cùng phái đoàn.

Sau đây là bài diễn văn chào mừng của Cha Tổng Đại diện:

DIỄN TỪ CHÀO THĂM ĐỨC CHA G.B. NGUYỄN QUỐC HƯNG

(Tại Tòa Giám mục Ban Mê Thuột ngày 21/4/2026)

Trọng kính ĐC Gioan-Baotixita,

Kính thưa cha Tổng Đại diện cùng quý cha thuộc Tòa Giám mục,

Trước hết, chúng con xin kính chuyển đến Đức cha lời kính thăm đầy ưu ái của Đức cha Matthêô, ngài đang hiện diện tại Giáo đô Rôma để cùng với phái đoàn của HĐGMVN thực hiện chuyến Ad Limina – Viếng mộ hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô. Cùng với lời chào thăm trân trọng đó là sự hiện diện của chúng con, một Giáo phận Qui Nhơn thu nhỏ, đại diện cho ba thành thần căn bản của Dân Chúa Giáo phận: linh mục, tu sĩ và giáo dân.

Trọng kính Đức cha,

Vào chiều thứ Bảy ngày 11/4/2026, ngày áp cuối Tuần Bát Nhật Phục Sinh, toàn thể Giáo Hội hoàn vũ, Giáo hội tại Việt Nam, và đặc biệt, hai giáo phận Qui Nhơn và Ban mê Thuột, đã òa vỡ trong một niềm hân hoan thật tròn đầy và cũng thật sâu lắng với bản tin của Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Đại diện Toà Thánh thường trú tại Việt Nam, thông báo Đức Thánh Cha Lêô XIV đã bổ nhiệm hai tân Giám mục cho Giáo hội Việt Nam:

- Đức Giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Sài Gòn: G.B. Nguyễn Quang Tuyến.

- Đức Giám mục phó Giáo phận Qui Nhơn: G.B. Nguyễn Quốc Hưng.

Trước hết, đây là một niềm vui tròn đầy: bởi chưng “tin vui bổ nhiệm Giám mục” đã rơi vào đúng ngày áp cuối của Tuần Bát Nhật Phục Sinh, một tuần lễ cử hành niềm vui trọng đại nhất, vĩ đại nhất của Kitô giáo: niềm vui Chúa Phục Sinh; và trong niềm vui to lớn đó, không thể thiếu vắng “yếu tố Tông đồ”, những “Giám mục tiên khởi” của Kitô giáo!

Thật vậy, Tin mừng Phục sinh luôn ghi dấu “những bước chân vội vã đến mồ” của hai Tông đồ Phêrô và Gioan, những “bước chân nôn nả về lại Giêrusalem của hai môn đệ trên đường Emmau”. Tin mừng Phục sinh cũng không thể không nói đến những lần hiện ra của Chúa Giêsu phục sinh với các môn sinh tại nhà Tiệc ly hay trên bờ biển hồ Tiberiat.

Là người kế vị các Tông Đồ, riêng Đức cha, được Tòa Thánh bổ nhiệm Giám mục vào Tuần Bát Nhật Phục Sinh, chắc chắn Đức cha, hơn ai hết, đã cảm nhận mối liên hệ sâu xa của hồng ân Giám mục và niềm vui Phục sinh, Tin mừng Phục sinh; của sứ vụ Giám mục và Hội thánh của Đức Kitô phục sinh. Hồng ân Giám mục được được đặt trong ánh quang Phục sinh, quả thật, sẽ đem lại một niềm vui sâu lắng!

Chính trong niềm vui phục sinh và hồng ân thánh chức Giám mục đó, hôm nay, phái đoàn Giáo phận Qui Nhơn thu nhỏ của chúng con xin được lặn lội từ “hải khẩu” lên “non đầu” để trân trọng chào thăm Đức cha, trước khi Đức Cha chính thức từ giã quê hương “Đại ngàn Ban mê Thuột” để trở về với đất mẹ “Biển xanh Qui Nhơn” yêu dấu.

Vẫn biết rằng, sau phép lạ Bánh hóa nhiều, các Tông đồ ai lại không thích “ở lại bên này bờ hồ Tiberiat” để tận hưởng sự nồng nhiệt của đám đông tôn vinh Thầy, nhưng vâng lệnh Thầy, như Tin mừng Máccô tường thuật: Lập tức, Đức Giêsu bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia về phía thành Bết-xai-đa trước, trong lúc Người giải tán đám đông (Mc 6,45), các ngài phải “chèo thuyền sang bờ bên kia giữa trời đêm biển động” (Ga 6,16-18)...

Riêng với Đức cha hôm nay, đang trong một địa bàn mục vụ ổn định, với một trách nhiệm mục vụ tương đối thích hợp và nhẹ nhàng, Đức cha được lệnh phải “sang bờ” để đón nhận sứ vụ mới: Giám mục Phó Giáo phận Qui Nhơn. Chắc chắn, Đức cha đã phải cầu nguyện, lắng lo và phân định thật nhiều để có thể can đảm nói lời cuối cùng với Chúa và với Giáo hội trong thái độ “Fiat” của Đức mẹ Maria, như châm ngôn Giám mục mà Đức cha đã chọn: “CON LÀ TÔI TỚ CỦA CHÚA” (Servus sum Domini).

Trong giây phút gặp gỡ đầu tiên này, chúng con chỉ biết mượn tâm tình của Đức Mẹ Maria trong bài kinh bất hủ “Magnificat” để chung lời tạ ơn Chúa, tri ân giáo phận Ban mê Thuột và cảm ơn Đức cha.

(Cộng đoàn hát bài “Linh hồn tôi tung hô Chúa”).

Cùng với tâm tình tạ ơn, chúng con xin kính dâng lên Đức cha chút quà mọn của chúng con...

Lm. Giuse Trương Đình Hiền, Tổng Đại diện Gp. Qui Nhơn

Nguồn: gpquinhon.org