Những người làm truyền thông cần phải gặp gỡ Chúa
trong thinh lặng
WHĐ (15.12.2010) – Nhân
lễ Đức Mẹ Guadalupe (Mexico), ngày 12-12 vừa qua, Đức Tổng Giám mục
Claudio Celli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông xã hội, đã gửi thư
cho giới truyền thông tại châu Mỹ Latinh.
Trong thư, Đức TGM Celli viết:
“Hoạt động truyền thông xã hội tại châu lục đang giúp nhiều người
ý thức hơn về việc làm môn đệ của Chúa Giêsu. Các giáo phận tham
gia một cách nhiệt thành qua việc nhắc nhở phải thực sự gặp gỡ Chúa
Giêsu mới đúng là môn đệ của Người… Đó là cả một
quá trình trải nghiệm luôn luôn làm thay đổi cuộc sống và qua đó mới
chia sẻ được cho người khác và trở nên những nhà truyền
giáo đích thực”.
Nói về việc gặp gỡ Chúa
Giêsu, Đức cha Celli viết: “Cuộc gặp gỡ Chúa Giêsu có nhiều phương
diện. Trước khi diễn ra cuộc gặp gỡ cá nhân, thì đã phải
thể hiện ở chiều kích cộng đoàn. Nhờ biết sống cô tịch
và thinh lặng nên dễ gặp gỡ Chúa hơn trong các cử hành
phụng vụ và trong cuộc sống gia đình. Cuộc gặp gỡ còn được nuôi
dưỡng trong đối thoại và cầu nguyện chung…, cuối cùng đỉnh cao của gặp
gỡ là trong hành động và phục vụ”.
Đức cha Celli mời gọi những nhà
hoạt động truyền thông xã hội “Dành ra những lúc thinh lặng trong Mùa Vọng để
lắng nghe Chúa Giêsu nói với trái tim chúng ta… Hãy giữ mình xa khỏi mọi điều
khiến chúng ta không thể cầm trí. Sự thinh lặng là một tấm màn trắng chúng ta
có thể chiếu hình ảnh để nhìn rõ cuộc sống thường nhật của mình, trong khi đó
ta không thể nào chiếu được hình lên những bức tường đã có nào bảng, nào đồ
đạc, sách vở. Chỉ có sự thinh lặng, lắng nghe tiếng Chúa, mới giúp chúng ta
đánh giá được những chọn lựa của mình. Nhờ đó ta trở thành người phát ngôn đích
thực cho Lời Chúa.
Quả thật, khó lòng nghe được
một lời chia sẻ có giá trị hướng dẫn trong tiếng bom rền của thông tin
thời sự, giữa những công việc mục vụ, gia đình, những bổn phận của
nghề làm truyền thông…
Nhưng phải chăng chúng ta không
cần phải chuẩn bị thêm nữa khi thực hiện việc truyền thông trên báo chí,
phát thanh, truyền hình, mạng? Chúng ta làm thế nào để cống hiến tốt
nhất khi chúng ta chỉ có hình thức mà lại thiếu thực chất?
Vì vậy trong Mùa Vọng này chúng ta cần dành thời gian cho Chúa”.
Kết thúc thư, Đức cha Celli
cầu xin Đức Mẹ Guadalupe, bổn mạng giới truyền thông của Giáo Hội tại châu
Mỹ Latinh: “Xin Mẹ đón nhận chúng con trong thinh lặng nội tâm…, để
khi loan truyền Tin Mừng, các bài viết, những phát biểu, hình ảnh và âm
nhạc của chúng con được Chúa làm cho sinh hoa kết quả”.
(Theo