Những dấu chỉ về “lòng tin, hy vọng và yêu thương” tại châu Đại Dương

WHĐ / ZENIT (22.05.2010) – Các giám mục thuộc Liên Hội đồng giám mục châu Đại Dương (FCBO) đã họp từ 10 đến 14-05, tại Sydney, Australia. Ưu tư lớn của Đại hội các giám mục lần này là tầm quan trọng của việc rao giảng thông điệp của Đức Kitô tại lục địa, nơi, như vị chủ tịch vừa mãn hạn, giám mục Wollongong, người Australia, Peter Ingham, đã nhấn mạnh, Giáo hội “đã đón nhận Tin Mừng nhờ các thế hệ những Kitô hữu và thừa sai đến từ bên kia đại dương. Nhờ ơn Chúa, hy sinh của các ngài đã sinh nhiều hoa trái.”

Chủ đề của Đại hội là: “Bước theo chân Ngài, sinh hoa trái và sống cuộc sống của Ngài.”

“Chúng tôi đang phải đối diện với nhiều khó khăn trong các giáo phận và trong quốc gia của chúng tôi: căng thẳng chính trị, khó khăn kinh tế tại một số nơi, sự bành trướng của một não trạng nhằm loại trừ Kitô giáo tại một số nơi khác. Nhưng chúng tôi cũng nhận ra được rất nhiều dấu chỉ tích cực của lòng tin, của hy vọng và của lòng yêu thương”, như các giám mục khẳng định trong thư kính gửi  Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI (được hãng tin Fides phổ biến).

Đại hội được tổ chức bốn năm một lần. Đại hội lần này có 90 giám mục tham dự, đến từ 17 nước khác nhau. Đại hội đã bầu ra một vị chủ tịch mới, Đức cha John Dew, Tổng giám mục Wellington (New Zeland), thay thế Đức cha Peter Ingham.

Trả lời hãng thông tấn Fides, Đức cha Ingham đã nhấn mạnh đến tính cách “phong phú” của cuộc gặp gỡ khi tạo điều kiện để phát triển “sự hiệp thông giữa các giám mục thuộc các Hội đồng Giám mục khác nhau.”

“Chúng tôi cố gắng cung cấp cho mọi người tham dự một cơ hội để trau dồi khi đón tiếp tại đây các nhà Thánh Kinh học và để trao đổi với nhau các lời khuyên thiêng liêng, thần học và mục vụ về các vấn đề do hai Thượng hội nghị các giám mục vừa qua nêu lên.”

Đức cha cho biết: “Cuộc trao đổi đã đặt trọng tâm vào vấn đề hiệp thông. Chúng tôi phải trau dồi ở mọi cấp độ và thừa tác vụ giám mục phải đặt nền tảng trên sự hiệp thông này.”

“Chúng tôi cũng đã có dịp để chia sẻ với nhau niềm vui, hy vọng và cả những nỗi đau của chúng tôi. Tình cảm chung là tất cả đều mong muốn chia sẻ các nguồn nhân lực và chuyên môn sẵn có nơi mỗi Hội đồng Giám mục.”

Đúc cha Ingham cũng không ngần ngại cho biết một trong những nỗi khó khăn lớn của  Giáo hội tại châu Đại Dương, đó là sự xuất hiện “của một não trạng bị tục hóa muốn loại bỏ tôn giáo ra khỏi đời sống công cộng.”

“Ở một số nơi khác, đó là sự bất ổn về mặt chính trị do nạn tham nhũng trong chính quyền, do những khó khăn về mặt tài chính.”

Đức cha cũng nói đến “sự sụp đổ của những xác tín và giá trị đạo đức truyền thống tạo nên một khoảng trống”, khi cái đã có thì nay không còn, mà cái được chờ đợi thì lại chưa có”. Theo Đức cha, đây sẽ là cơ hội để Giáo hội đề nghị một thông điệp mới về Đức Kitô và đẩy mạnh công cuộc loan báo Tin Mừng.

“Vả lại, ngài kết luận, về phương diện mục vụ, chúng tôi còn phải đối diện với vấn đề nghèo khổ và sự lan tràn của bệnh SIDA vốn đòi phải có những câu trả lời cấp bách và cụ thể.”