Buổi sáng, sau giờ Kinh Sáng và Thánh lễ Tạ ơn do Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng – Giám mục Giáo phận Phan Thiết, Tổng Thư ký HĐGMVN chủ sự, các tham dự viên tiếp tục chương trình học tập và thuyết trình về những đề tài còn dang dở của ngày hôm trước, dưới sự hướng dẫn của Cha Orman Fernandes. Những nhóm thảo luận đã thẳng thắn trao đổi về các thách đố rất thực tế trong đời sống giới trẻ hôm nay như mạng xã hội, áp lực từ bạn bè, hình ảnh thân thể, bản dạng giới tính, việc lạm dụng rượu bia, cũng như trầm cảm và sức khỏe tinh thần. Các ý kiến cho thấy, hơn bao giờ hết, Giáo hội cần hiện diện bên người trẻ bằng sự cảm thông và kiên nhẫn, để cùng họ vượt qua thử thách và tìm thấy niềm hy vọng nơi Đức Kitô.

Sau đó, cô Shawna Nemesia Rebello, một linh hoạt viên đồng hành cùng giới trẻ (Ấn Độ), đã chia sẻ buổi học mẫu về “Chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta” theo Tài liệu Bangkok, phần H (số 104–109).

Trong buổi học này, các thành viên cùng nhau vẽ bức tranh về thế giới tươi đẹp mà Thiên Chúa đã tạo nên; kế đến, mỗi người lần lượt xé bức tranh đó và nói lên cảm nhận của mình; sau đó cùng nhau ghép lại và chia sẻ suy nghĩ. Qua hoạt động này, cô giúp mọi người nhận ra tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường và chăm sóc ngôi nhà chung.

Buổi chiều, Cha Nigel Barrett (Ấn Độ), đặc trách Giới trẻ, chia sẻ bài học mẫu về “Vai trò của phụ nữ trong Giáo hội và xã hội” qua lăng kính Tài liệu Bangkok, phần C (số 40–42).

Cha nhấn mạnh vai trò không thể thiếu của phụ nữ trong đời sống hiệp hành và sứ vụ của Giáo hội, đặc biệt trong bối cảnh châu Á đang thay đổi nhanh chóng, khi phụ nữ được lắng nghe, trân trọng và trao quyền. Trong phần thực hành, cha mời mỗi nhóm thiết kế hình ảnh Đức Maria và phỏng vấn “Maria” đại diện của nhóm. Sau cùng, cha mời các tham dự viên chiêm ngắm Đức Maria – người phụ nữ của tin tưởng và vâng phục, suy tư và suy niệm, công chính và mạnh mẽ, can đảm và dấn thân, trung thành đến cùng, và hướng dẫn trong cầu nguyện.

Sau giờ học tập, Đức cha Allwyn Roland D’Silva thay lời cho các phái đoàn quốc tế cám ơn Giáo hội Việt Nam, cách riêng Giáo phận Phan Thiết và mọi thành phần đã góp phần tạo nên thành công tốt đẹp cho kỳ hội thảo này. Một số tham dự viên cũng bày tỏ tâm tình tri ân Thiên Chúa và lòng biết ơn đến tất cả. Đáp lời, Đức cha Giuse – Giám mục Giáo phận Phan Thiết, đại diện chủ nhà phát biểu, cám ơn mọi người đã về nơi đây bên Mẹ Tàpao, đồng thời cầu chúc cho tất cả, nhất là các bạn trẻ, luôn được bình an và có Chúa ở cùng.

Kết thúc ngày cuối, các tham dự viên cùng nhau chia sẻ bữa tối huynh đệ, rồi nói lời tạm biệt trong niềm xúc động và yêu thương. Những ngày bên Mẹ Tàpao đã để lại dấu ấn thiêng liêng sâu đậm: niềm vui gặp gỡ, sự phong phú trong học hỏi, và ơn gọi chung là đồng hành với giới trẻ – hiện tại sống động của Giáo hội Á Châu.

Hội nghị khép lại, nhưng một hành trình mới lại mở ra. Từ Tàpao, mỗi người mang về khát vọng và quyết tâm trở nên chứng nhân của niềm hy vọng, đem Tin Mừng và lòng thương xót đến với người trẻ tại quê hương và vùng đất của mình.

Xem thêm hình tại đây!

Nguồn: gpphanthiet.org