Nội dung chính trong ngày làm việc thứ hai của Đại hội Hiệp hành về “Sứ mệnh của gia đình công giáo tại Á châu” gồm hai bài thuyết trình:
1. Familiaris consortio and Amoris Leatitia: theological developments, controlversial issues, pastoral prospects, do Linh mục Vimal Tirimanna, CSsR, Sri Lanka thuyết trình vào buổi sáng. Linh mục Vimal Tirimanna là một trong những nhà thần học hàng đầu Á châu đã được Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Cố vấn Thần học cho Thượng Hội đồng Giám mục, thành viên của Ủy ban Thần học thuộc Ban Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, cố vấn chuyên môn trong tiến trình chuẩn bị cho Thượng Hội đồng về hiệp hành và có quyền bỏ phiếu chính thức tại Đại hội thường kỳ lần thứ 16 của Thượng Hội đồng Giám mục, dù không phải là Giám mục.

Cha Vimal Tirimanna, CSsR, Sri Lanka và Phái đoàn Việt Nam
2. The Family and the Word of God, do Đức hồng y Pablo Virgilio S. David, học giả Kinh Thánh nổi bật nhất của Giáo hội Công giáo tại Philippines và Á châu, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines và Phó Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC) thuyết trình vào buổi chiều. Ngài tốt nghiệp cử nhân Giáo luật và tiến sĩ Thần học tại Đại học Công giáo Louvain, Bỉ và văn bằng chuyên sâu về Kinh Thánh tại Trường Kinh Thánh và Khảo cổ Pháp tại Jerusalem.

Đức Hồng y Pablo Virgilio S. David, Philippines
Kết thúc ngày làm việc bằng Thánh lễ lúc 18g15, do Đức Tổng Giám mục Phanxicô Xaviê Vira Arpondratana, Tổng giám mục Tổng giáo phận Bangkok, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thái Lan chủ tế và giảng lễ.
Sau đây là bài giảng lễ của Đức Tổng Giám mục Phanxicô Xaviê Vira Arpondratana do Đoàn Việt Nam ghi âm và viết lại.
Anh chị em thân mến,
Hôm nay, tôi muốn chia sẻ với anh chị em một vài suy tư về Chúa Thánh Thần, Đấng mà Chúa Giêsu gọi là Thần Khí Sự Thật.
Trong Tin mừng theo Thánh Gioan, Chúa Giêsu đã khẳng định: “Sự thật sẽ giải thoát anh em” (Ga 8,32). Sự thật không phải là một ý niệm trừu tượng, cũng không phải là điều được quyết định bởi quan điểm cá nhân hay bởi sự đồng thuận nhất thời của xã hội. Sự thật là điều có thật, điều đúng đắn và khách quan. Trên hết, sự thật bắt nguồn từ chính Thiên Chúa.
Quả thật, Thiên Chúa là Chân Lý tuyệt đối. Nơi Ngài không có sai lầm, không có giả dối, cũng không có bóng tối. Và Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, chính là Chân Lý nhập thể. Người đến để mặc khải cho chúng ta dung mạo đích thực của Chúa Cha và cho thấy phẩm giá cao quý của con người. Chính Người đã long trọng tuyên bố: “Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống” (Ga 14,6).
Chúa Giêsu cũng nói với các môn đệ về Chúa Thánh Thần, Đấng Bảo Trợ, mà Người gọi là Thần Khí Sự Thật. Sứ mạng của Chúa Thánh Thần là dẫn dắt chúng ta đi vào sự thật toàn vẹn, soi sáng tâm trí và mở rộng tâm hồn để chúng ta hiểu biết sâu xa hơn về mầu nhiệm Thiên Chúa. Cũng như Chúa Con không nói điều gì trái ngược với Chúa Cha, thì Chúa Thánh Thần cũng không nói điều gì trái ngược với Chúa Cha và Chúa Con. Chúa Thánh Thần không phải là đối thủ của Chúa Giêsu Kitô, nhưng tiếp tục chính sứ mạng của Người, đó là mặc khải chân lý và đưa chúng ta vào sự hiệp thông với Thiên Chúa.
Một trong những thách đố lớn nhất của thời đại hôm nay không chỉ là sự lầm lạc, nhưng còn là chủ nghĩa tương đối. Não trạng của con người ngày nay cho rằng không có chân lý tuyệt đối, và điều gì đúng đối với người này chưa chắc đúng đối với người khác. Cách suy nghĩ ấy dễ dẫn đến hoang mang, chia rẽ, và làm suy yếu nền tảng của đời sống đức tin.
Tuy nhiên, chúng ta xác tín rằng Thần Khí Sự Thật sẽ không bao giờ để cho gian dối chiến thắng. Sau cùng, chân lý của Thiên Chúa sẽ được tỏ hiện, và nguồn gốc của sự gian dối sẽ bị đánh bại. Tôi rất vui mừng khi hôm nay chúng ta được quy tụ nơi đây trong lòng Hội thánh, để cùng nhau tuyên xưng đức tin vào Hội thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền.
Chúng ta cũng đặc biệt yêu mến Đức Maria, người Mẹ hiền của Hội thánh. Trong nhiều giai đoạn khó khăn của lịch sử nhân loại, Đức Mẹ đã hiện ra để mời gọi con cái mình sám hối, cầu nguyện và hoán cải. Cách riêng, tại Linh địa Đức Mẹ Fatima, Đức Mẹ đã tha thiết kêu gọi mọi người siêng năng lần hạt Mân Côi hằng ngày, cầu nguyện cho hòa bình thế giới và cho sự hoán cải của các tội nhân. Nhiều người trong chúng ta đã đón nhận hạt giống đức tin từ chính gia đình mình, đặc biệt là từ người mẹ, người đã dạy chúng ta biết làm dấu Thánh Giá, đọc kinh Mân Côi, yêu mến Hội Thánh và sống như những người Công giáo tốt lành.
Trong gia đình tôi cũng vậy, kinh Mân Côi đã trở thành lời kinh quen thuộc mỗi tối. Qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Fatima, chúng ta được mời gọi trung thành hơn với việc cầu nguyện, yêu mến Thiên Chúa, gắn bó với chân lý và dấn thân xây dựng một thế giới tràn đầy tình thương và bình an.
Tôi chân thành cảm ơn sự hiện diện và lòng nhiệt thành của anh chị em trong sứ mạng loan báo Tin mừng. Xin anh chị em tiếp tục trở thành những chứng nhân của chân lý, những người kiến tạo hòa bình, và những môn đệ trung thành của Đức Kitô giữa lòng thế giới hôm nay.
Nguyện xin Chúa Thánh Thần, Thần Khí Sự Thật, luôn soi sáng tâm trí, củng cố đức tin và hướng dẫn từng người chúng ta bước đi trong ánh sáng của Đức Kitô. Và xin Mẹ Maria, Đức Mẹ Fatima, luôn đồng hành, che chở và cầu bầu cho tất cả chúng ta. Amen.
Lm. Giuse Hà Đăng Định
Thư ký Ủy ban Gia đình
