Ngày Trại phong Cẩm Thủy tại giáo phận Thanh Hóa

GP THANH HÓA – Đã thành thông lệ từ 5 năm qua, mỗi năm Tòa giám mục Thanh Hóa đều tổ chức ít nhất là 2 lần -vào dịp Giáng sinh và tết Nguyên đán- mang quà đến cho những bệnh nhân phong. Năm nay, ngày Trại phong Cẩm Thủy (CN IV Mùa Vọng) đã được chính thức đưa vào lịch chung của giáo phận như là một sinh hoạt thường kỳ hằng năm của toàn giáo phận hướng về những anh chị em kém may mắn.

Sáng hôm nay 20/12/2009, Tòa giám mục Thanh Hóa đã tổ chức đoàn mang hơi ấm giáng sinh đến cho những bệnh nhân phong tại trại phong Cẩm Thủy. Phái đoàn hơn 100 người, gồm Đức giám mục giáo phận Giuse Nguyễn Chí Linh - trưởng đoàn, cùng với cha bề trên TCV Lê Bảo Tịnh Giuse Vũ Thanh Long, quí chủng sinh, nữ tu Mến Thánh Giá Thanh Hóa, quí ân nhân, các chú ứng sinh Lê Bảo Tịnh và các bạn sinh viên đang học tập trên địa bàn tỉnh, thành phố Thanh Hóa.

 

""

Xuất phát từ TGM lúc 8g00, sau hơn 2 giờ ngồi xe với đường núi quanh co, phái đoàn đã đến được trại phong. Sau khi làm việc với Ban giám đốc trại, phái đoàn đã gặp gỡ bệnh nhân phong tại phòng hội chung của trại, Đức cha Giuse đại diện cho đoàn nói lời chào động viên, an ủi và chúc mừng Noel đến với các bệnh nhân phong “Noel là đại lễ mừng Con Thiên Chúa xuống thế làm người đem Tin mừng cứu độ cho tất cả mọi người, trong đó đối tượng số một của Tin mừng là những người nghèo, những người kém may mắn. Mừng lễ Giáng sinh, giáo phận Thanh Hóa hiện thực hoá hành động của Chúa Hài Nhi Giêsu, mang hơi ấm Giáng sinh đến cho quí ông bà bằng những món quà - trong đó có một phần của Hội Bạn Người Cùi và của một số ân nhân trong và ngoài nước gửi đến...”  và phát quà bao gồm bì thư tiền và quà bằng hiện vật cho mọi người theo như danh sách mà người trưởng đoàn đã báo với Đức cha.

Sau khi phát quà, phái đoàn cùng tổ chức ăn trưa chung với các bệnh. Những cử chỉ thân thiện của Đức cha Giuse vừa ăn vừa ân cần nói chuyện, hỏi thăm, động viên an ủi... không có khoảng cách đã phá tan những e dè ban đầu của một số bạn trẻ lần đầu tiếp xúc với người bệnh.

 

""

Sau ăn trưa là tiết mục văn nghệ của các bạn sinh viên và các chú ứng sinh đã tạo nên một ngày hội vui giữa trại. Các điệu vũ, các tiểu phẩm đã mang đến những nụ cười sảng khoái cho mọi người. Đến tiết mục chung, mọi người không phân biệt cùng nắm tay nhau hát vang những khúc nhạc Giáng sinh “Hát khen mừng Chúa giáng sinh ra đời – Chúa sinh ra đời năm trong hang đá nơi máng lừa...” tạo nên âm hưởng lan rộng giữa rừng núi hoang vu này.

Sau khi rời trại, phái đoàn đã chia nhau về gia đình của bệnh nhân, mọi người cùng chung tay giúp sửa sang nhà cửa, lau chùi vệ sinh, gặt chăn màn, đóng lại cọc hàng rào... cho các gia đình. Nhiều bệnh nhân phong đã xúc động nghẹn ngào khi thấy những cử chỉ thân thiện mà phái đoàn dành cho.

 

""

Đúng 16g30, phái đoàn nói lời chia tay với các gia đình bệnh nhân phong và hẹn dịp gần Tết sẽ quay trở lại vui cùng mọi người. Bài hát phút tạm biệt được cất lên: “Tạm biệt nhé, tạm biệt nhé” cũng là lúc đoàn xe lăn bánh rời trại phong Cẩm Thủy về lại Tòa giám mục Thanh Hóa. Mọi người lên xe đều mang ước vọng cho người ở lại hạnh phúc và bình yên trong cuộc sống thường ngày...

(Nguồn: gpthanhhoa.org)