Ngày Thế giới Bệnh nhân 2010

WHĐ / Tin tổng hợp (12.02.2010) – Hôm qua 11.02, lễ Đức Mẹ Lộ Đức, cũng là Ngày thế giới Bệnh nhân, khắp nơi trên thế giới đã diễn ra nhiều hoạt động đa dạng (hội thảo, thăm viếng, gặp gỡ… ), những thánh lễ và các buổi cầu nguyện hướng về các bệnh nhân và người khuyết tật.

Riêng tại Việt Nam, Tòa Thánh cho phép Giáo Hội được cử hành đặc biệt Ngày Thế giới Bệnh nhân trong khuôn khổ cử hành Năm Thánh 2010.

Tại Rôma

Ngày 11-02, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã dâng Thánh lễ tại Đền thờ Thánh Phêrô, với sự tham dự của hàng trăm bệnh nhân. Thánh lễ được trực tiếp truyền hình và truyền thanh đến các nơi hành hương như Lộ Đức, Fatima, Czestochowa…

Trong bài giảng, ĐTC đã kính chào Đức Mẹ là “sức khỏe của người yếu đau”. Ngài hướng dẫn mọi người cùng suy niệm về Đức Maria và bài ca Magnificat:

“Khi kính nhớ Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức, nơi được Mẹ chọn để biểu lộ lòng Mẹ thương yêu chăm sóc các người bệnh tật yếu đau, phụng vụ đã vang lên bài Magnificat, khúc ca được Đức Trinh Nữ cất lên tán tụng những việc kỳ diệu Chúa đã thực hiện trong lịch sử cứu độ: những người khiêm nhường và nghèo khó, cũng như tất cả những người kính sợ Thiên Chúa đều minh chứng cho lòng thương xót của Chúa, Đấng đã đảo ngược số phận trần gian và do đó chứng tỏ sự thánh thiện của Đấng Tạo Hóa và Đấng Cứu Chuộc”.

“Magnificat không phải là bài hát của những người mà số phận mỉm cười, luôn gặp hanh thông; mà là lời tạ ơn cho những ai nếm trải bi kịch cuộc sống nhưng luôn biết đặt niềm tin vào công trình cứu chuộc của Thiên Chúa”.

“Magnificat cũng là bài ca diễn tả đức Tin sống động của nhiều thế hệ luôn trông cậy vào Chúa và dấn thân, như Đức Maria, đi đến với anh chị em đang cần được giúp đỡ”.

Sau Thánh lễ, đã diễn ra cuộc cung nghinh thánh tích của Thánh nữ Bernadette, vị thánh đã được Đức Mẹ hiện ra năm 1858 tại Lộ Đức.

Cũng tại Rôma, trước đó đã diễn ra Hội nghị về chủ đề Thông điệp Ngày Thế giới cầu nguyện cho bệnh nhân của ĐTC Bênêđictô XVI: “Giáo hội chăm sóc, yêu thương những người đang đau khổ”.

Tại Lộ Đức

Mặc dù trời rất lạnh và có tuyết, nhưng trên 25.000 người hành hương đã tham dự Thánh lễ đồng tế tại Vương cung Thánh đường Thánh Piô X do Đức Hồng y Jean-Pierre Ricard, tổng giám mục Bordeaux, chủ tế. Đồng tế với ĐHY có các giám mục trong giáo tỉnh, và hàng trăm linh mục tham dự cuộc hành hương nhân Năm linh mục.

Trong bài giảng thánh lễ, ĐHY chủ tế mời gọi các bệnh nhân dâng những đau đớn bệnh tật để xin Chúa ban cho Hội Thánh được thêm nhiều linh mục và ngày càng đông bạn trẻ đáp lại ơn gọi làm linh mục.

Tại Việt Nam

Vào tối Chúa nhật 6-02, một Đêm cầu nguyện đã được tổ chức tại Trung tâm Mục vụ TGP TP.HCM, theo sáng kiến của ĐHY Phạm Minh Mẫn.

Nhiều bệnh nhân đã nói lên tâm tình, suy nghĩ của bản thân từ những trải nghiệm cuộc sống bệnh tật.

Chị Vũ Thủy, 45 tuổi, đang được chăm sóc tại mái ấm Thiên Ân. Chị là bệnh nhân khiếm thị, khiếm thính, đang mắc bệnh tiểu đường. Chị kể về cuộc đời và hành trình nhận ra tình yêu của Chúa, để lúc này, dù sống trong cảnh mù lòa tăm tối nhưng tâm hồn chị đã được mở ra, để có thể nghe được tiếng Chúa nói trong những đau khổ bệnh tật.

Các bệnh nhân T., V. bị nhiễm HIV/AIDS đã chia sẻ với mọi người lời cầu nguyện của các chị: “Lạy Chúa! Thời gian chúng con sống trên trần gian này không còn nhiều nữa, nhưng dù lát nữa đây, nếu Chúa gọi con về, chúng con cũng luôn ca ngợi và tạ ơn Chúa về tất cả mọi điều Chúa đã gởi đến chúng con…”.

Trên thế giới mạng

Báo điện tử Le mag'dromadaire giới thiệu cho độc giả ý nghĩa của Ngày Thế giới bệnh nhân và Lộ Đức là “nơi con người được bổ sức và được chữa lành”. Le mag'dromadaire đã mở cuộc vận động, kêu gọi mọi người cùng đến với các bệnh nhân trong Ngày Thế giới bệnh nhân bằng cách viết thư chia sẻ. Những thư điện tử này tựa như những bông hoa đồng cảm, thương yêu dành cho mọi người đang sống trong đau đớn bệnh tật.

Một “cư dân mạng” ký tên Maryse Schuella đăng bài lúc 18:01:04 ngày 26-01-2010 viết: “Xin được góp phần nâng đỡ các bệnh nhân. Các bệnh nhân đều luôn cần được nâng đỡ, trợ giúp, cho lòng được an ủi. Sự giúp đỡ đầy tình người muôn năm! Sự sống muôn năm!”.    

Một người ký tên Moraya gửi thư lúc 21:02:31 ngày 11-02-2010, viết: “Tôi hứa cầu nguyện cho các bạn và nghĩ đến các bạn với tình cảm bạn hữu! Tôi xin được chia sẻ kinh nghiệm của riêng tôi: Tôi đã bị bệnh tật hành hạ từ nhỏ. Tôi đã hiểu thế nào là đau đớn bệnh tật. Nhưng tôi đã tự cứu mình thoát khỏi cảnh bị bệnh tật giầy vò, bằng cách nghĩ đến những người còn đau khổ hơn tôi khi họ mang những nỗi đau trong tâm hồn và suy nghĩ. Tôi luôn tự dặn lòng ít nhất cũng có một ai đó đau khổ hơn mình. Khi chân không có giầy, thì cũng phải nhớ còn có người bị cụt chân còn đau khổ hơn mình không có giầy! Tôi xin được ôm hôn tất cả các bệnh nhân trên toàn thế giới, bởi đau khổ vốn không có quốc tịch!”.