GP MỸ THO -- Ngày 20/05/2009, gia đình giáo phận Mỹ Tho đã tổ chức mừng kỷ niệm 10 năm giám mục Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc. Tối hôm trước, tại Lễ đài Đức Mẹ - công trình của cha Giacôbê Hà Văn Xung, cha sở giáo xứ Chánh tòa, vừa được hoàn thành để dâng lên Đức Cha như một món quà trong ngày lễ của ngài - đã diễn ra Đêm văn nghệ Tạ ơn Hồng ân mười năm Giám mục của Đức cha Phaolô. Sau lời chúc mừng của cha Tổng Đại diện Phêrô Hồ Bản Chánh, đêm văn nghệ mở đầu với ca khúc “Bông hồng cài áo” do cha Phaolô Nguyễn Thành Sang trình bày, bày tỏ tâm tình biết ơn dành cho Bà Cố Đức cha, người đã ban tặng Đức cha cho giáo phận Mỹ Tho. Tiếp theo là các tiết mục “cây nhà lá vườn” nói lên tâm tình quý mến của toàn giáo phận đối với vị cha chung. Đêm văn nghệ khép lại với hợp ca Tạ ơn của tất cả các “diễn viên”, như muốn kéo dài niềm vui và tâm tình tri ân cảm tạ trong tâm hồn mọi người.

Sáng thứ tư 20/05, Thánh lễ Tạ ơn cử hành lúc 9 giờ 30 tại Nhà thờ Chánh tòa Mỹ Tho do chính Đức Giám mục giáo phận Phaolô Bùi Văn Đọc chủ tế. Cùng đồng tế với ngài có Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám mục Tổng giáo phận TP.HCM, nguyên Giám mục phó Mỹ Tho, Đức cha Phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, Giám mục Phú Cường và khoảng 180 linh mục đến từ nhiều giáo phận, cùng với sự tham dự đông đảo của quý tu sĩ nam nữ, quý thân nhân Đức cha Phaolô và đại diện giáo dân các giáo xứ trong giáo phận.

Sự hiện diện đông đảo của mọi thành phần dân Chúa trong và ngoài giáo phận thể hiện mối hiệp thông sâu xa và tình cảm quý mến của mọi người dành cho Đức cha Phaolô.

""

Trong bài chúc mừng trước Thánh lễ, cha Tổng Đại diện đã ôn lại hành trình 10 năm Giám mục của Đức cha Phaolô qua hai chặng đường: năm năm củng cố hàng linh mục và củng cố các giáo hạt, và bây giờ bắt đầu năm năm củng cố các Hội Đoàn.

Với sự quan tâm, khích lệ của Đức cha trong thời gian qua, nhiều cơ sở thờ tự được mọc lên khang trang hơn, đẹp hơn; nhưng ưu tiên hàng đầu của Đức cha vẫn là công cuộc truyền giáo và chăm lo đào tạo, phát triển con người. Chỉ với 10 năm nhưng diện mạo của Giáo phận đã khởi sắc với những thành tựu tốt đẹp.

Như lời Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm trong bài giảng thánh lễ, đạt được kết quả như vậy, là nhờ Đức cha Phaolô đã biến những suy tư thần học của mình thành hành động, bằng một đầu óc cởi mở, đối thoại và một trái tim biết lắng nghe. Đối thoại, lắng nghe là để hiểu biết và yêu thương hết mọi người. Động lực của những hành động này phát xuất từ tình yêu Chúa Ba Ngôi. Và cũng chính từ tình yêu Chúa mà trong sứ vụ yêu thương phục vụ, Đức cha luôn tìm được niềm vui, như chính châm ngôn Giám mục của ngài “Chúa là nguồn vui của con”.

""

Mừng kỷ niệm 10 năm Giám mục của Đức cha Phaolô, ôn lại những thành tựu Đức Cha đã đạt được, trong bối cảnh Giáo phận cùng với Giáo hội Việt Nam chuẩn bị mừng kỷ niệm 50 năm thành lập hàng giáo phẩm Việt Nam và cũng chính là 50 năm thành lập giáo phận Mỹ Tho là một việc làm thật ý nghĩa.

Đây là dịp để tạ ơn Chúa về những thành quả tốt đẹp Chúa đã ban cho Giáo phận trong 10 năm qua, đồng thời thể hiện tấm lòng biết ơn của mọi người đối người Cha chung quí mến của Giáo phận.

Tạ ơn Chúa và cám ơn Đức Cha còn là dịp nhắc nhớ mọi người về trách nhiệm hiện tại cùng với Vị Chủ chăn của mình phát huy hơn nữa những thành quả đã đạt được, ra sức dựng xây tương lai giáo phận ngày càng đẹp hơn như lòng Chúa mong ước.

Nguyện xin Chúa tiếp tục gìn giữ Đức cha trong tình yêu quan phòng của Chúa, để niềm vui của Đức cha luôn mãi tròn đầy và để mọi người cùng được hưởng niềm vui ấy.