Mùa Vọng: Lắng nghe tiếng Chúa trong hoang mạc thế giới

WHĐ/VIS (7.12.2010) – “Phúc âm Chúa nhật hôm nay giới thiệu với chúng ta gương mặt của Gioan Tẩy giả, như lời tiên báo của tiên tri Isaia. Ngài đã lui vào hoang địa xứ  Giuđê và rao giảng, kêu gọi dân chúng hồi tâm sẵn sàng đón Đấng Mêsia đến… Vị Tiền hô của Chúa Giêsu xuất hiện ở đường biên giữa Cựu ước và Tân uớc, tựa như ngôi sao trước khi Mặt trời là Đức Kitô xuất hiện”.

Đức Thánh Cha đã ban huấn từ như trên trong buổi đọc kinh Truyền tin cùng với các tín hữu quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô vào trưa Chúa nhật 5-12 vừa qua.

ĐTC nhắn nhủ mọi người về Mùa Vọng: “Trong Mùa Vọng, chúng ta được kêu gọi lắng nghe tiếng Chúa vang lên trong sa mạc thế giới qua Kinh Thánh, nhất là khi Lời Chúa được rao giảng với sức mạnh của Thần khí. Thật vậy, đức Tin được củng cố thêm lên khi được Lời Chúa soi chiếu”.

Kết thúc huấn từ, ĐTC nhắc lại Tông huấn Verbum Domini (Lời Chúa): “Khi chiêm ngắm cuộc sống của Mẹ Thiên Chúa –Đấng hoàn toàn để cho Lời Chúa uốn nắn, bản thân chúng ta nhận ra mình cũng được kêu gọi bước vào mầu nhiệm  đức Tin, để qua đó Chúa Kitô sẽ đến cư  ngụ trong cuộc đời chúng ta”.

Xin Chúa đến mang lại niềm an ủi, sự hòa giải và  bình an

Sau khi đọc kinh Truyền tin, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã mời gọi mọi người, trong Mùa Vọng này, cùng cầu nguyện cho “Tất cả  mọi nơi đang hứng chịu bạo lực, bất khoan dung và nỗi thống khổ trên thế giới, để Chúa đến mang lại niềm an ủi, sự hòa giải và  bình an”.

ĐTC nhắc đến những nơi hiện đang gặp khó khăn: “Tôi nghĩ  đến mọi nơi đang gặp khó khăn, như những cuộc tấn công các Kitô hữu và các tín đồ Hồi giáo vẫn cứ tái diễn tại Irak, như tình trạng bất ổn tại Ai Cập làm chết và bị thương nhiều người, những nạn nhân của những kẻ buôn người và tội phạm, các con tin người Érythée và các nước khác trong sa mạc Sinai”.

Ngài khẳng định: “Sự tôn trọng các quyền của mọi người là điều kiện cho mọi người trong xã hội có  thể cùng chung sống”.

ĐTC bày tỏ hy vọng: “Mong rằng lời cầu nguyện và sự liên đới của chúng ta mang lại niềm hy vọng cho những ai đang chịu đau khổ”.