Bài diễn văn này của Đức ông Lucio A. Ruiz là một lời mời gọi tái khám phá nguồn cội của mọi sứ vụ: tiếng Chúa kêu gọi. Qua một số điểm then chốt, chúng ta được khích lệ sống sứ vụ trên mạng internet với con tim của người Samari nhân hậu, với chứng tá đích thực và trong sự hiệp nhất Giáo hội. Diễn văn này nhấn mạnh rằng việc loan báo Tin mừng trong không gian kỹ thuật số có giá trị lớn như một lời rao giảng đầu tiên, có thể chạm đến con người đúng vào khoảnh khắc họ cần nhất. Trong sứ vụ kỹ thuật số, điều cốt yếu là không tách rời khỏi Hội thánh hay các Mục tử của anh chị em. Chúng ta được mời gọi dấn thân cách sáng tạo, trở thành kiến trúc sư của một trang truyền giáo mới của Hội thánh giữa nền văn hoá kỹ thuật số, đem hy vọng của Đức Giêsu đến với những vùng ngoại biên hiện sinh. Sau đây là toàn văn bản dịch Việt ngữ bài diễn văn của Đức ông Lucio A. Ruiz – Thư ký Bộ Truyền thông.
DIỄN VĂN CỦA ĐỨC ÔNG LUCIO A. RUIZ – THƯ KÝ BỘ TRUYỀN THÔNG
TRONG DỊP NĂM THÁNH DÀNH CHO CÁC NHÀ TRUYỀN GIÁO KỸ THUẬT SỐ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÔNG GIÁO CÓ ẢNH HƯỞNG
Thính đường Conciliazione
Thứ Hai, 28 tháng 7, 2025
“Một trang truyền giáo mới mở ra cho Hội thánh hướng tới Văn hoá kỹ thuật số”
“Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em” (Ga 20:21)
“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16:15)
Thưa quý vị là những nhà truyền giáo kỹ thuật số và những người Công giáo có ảnh hưởng thân mến, với tất cả tấm lòng, tôi hân hoan chào đón từng người trong anh chị em. Tất cả anh chị em được nhiệt liệt đón chào ở đây, đây là nhà của anh chị em, của Mẹ Hội thánh. Hãy cảm nhận sự dịu dàng mà Mẹ Hội thánh dành cho anh chị em. Hãy ý thức sự độc đáo của giây phút này, bởi vì sự kiện này thật sự là một sự kiện có tính duy nhất. Những ngày này là của anh chị em. Xin chào mừng! Nguyện cho những ngày này giúp anh chị em cảm nhận được sự hiện diện của Hội thánh, người Mẹ hiền dịu, đang cùng anh chị em tiến bước. Hãy biến giây phút này thành một cuộc gặp gỡ thật sự. Chào mừng anh chị em, những kiến trúc sư của chính trải nghiệm này. Anh chị em hãy sống trong tim mình điều mà chúng ta đang sống trong Hội thánh.
Trước khi trình bày một số điểm quan trọng của sứ mạng kỹ thuật số, tôi muốn chia sẻ với anh chị em mấy tâm tình sau đây:
Cảm ơn anh chị em! Tận đáy lòng, tôi cảm ơn anh chị em đã nhận lời mời. Cuộc gặp gỡ này biểu lộ tính phổ quát của Hội thánh và của sứ vụ. Anh chị em cũng hãy đại diện cho những người không thể đến được, và mang đến cho họ niềm hăng say của một Hội thánh truyền giáo và lữ hành. Cảm ơn anh chị em đã đến, dù phải hy sinh nhiều, cả về tài chính lẫn thời gian. Cảm ơn vì lòng quảng đại và tinh thần vô vị lợi của anh chị em.
Xin lỗi anh chị em! Xin thứ lỗi nếu có điều gì chưa được tốt đẹp, nhưng xin anh chị em biết rằng mọi sự đã được thực hiện với tình yêu thương và tận tụy. Trên hết, xin biết rằng chúng tôi đã cầu nguyện cho từng người trong anh chị em, dâng anh chị em lên Chúa như một kho tàng quý giá trong Thánh lễ hằng ngày của chúng tôi.
Hãy tự thách thức mình! Nếu có điều gì trong khâu tổ chức còn giới hạn, tôi xin anh chị em hãy là những người vượt qua giới hạn ấy, hãy là những người kiến tạo nên những gì anh em muốn có cho sự kiện này. Đây là Năm thánh của anh chị em; hãy làm cho nó tràn đầy sức sống như anh chị em mong ước.
Sau cùng, tôi muốn cắt nghĩa về tên gọi của sự kiện này: Jubilee of Digital Missionaries and Catholic Influencers (Năm thánh cho các nhà truyền giáo kỹ thuật số và những người Công giáo có ảnh hưởng). Qua tên gọi này, chúng tôi muốn hình dung ra một vòng tay rộng mở, giống như vòng cung các cột trụ của quảng trường Thánh Phêrô, nó ôm ấp tất cả những người mà, trong không gian kỹ thuật số, đang sống, làm chứng và dấn thân cho Chúa, dù bằng cách loan báo trực tiếp hay gián tiếp, nhưng tất cả đều đang sống và loan truyền Tin mừng. Tên gọi này không mang ý nghĩa giải thích thần học hay ngữ nghĩa, nhưng là một cử chỉ ôm ấp tất cả, tạo ra một không gian rộng mở để đón nhận tình thương âu yếm của Mẹ Hội thánh, để gặp gỡ nhau trong mối hiệp thông tuyệt vời, và để cùng nói với mọi người: “Chúng ta là anh em, là chị em của nhau.”
Sau những điểm mở đầu này, tôi muốn tập trung vào một số yếu tố nền tảng của sứ vụ và sự hiện diện của chúng ta trong các môi trường kỹ thuật số:
1. Chúng ta hãy ý thức rằng chính Chúa đã gọi chúng ta
Đây là điểm đầu tiên, cũng là điều thiết yếu, vì đây là nguồn mạch và khởi điểm của đức tin, của mọi ơn huệ và tài năng, của ơn gọi và sứ vụ ta đã lãnh nhận, và do đó là nền tảng duy nhất cho niềm hy vọng của chúng ta.
Hãy nhìn lên Đức Trinh nữ Maria, “Influencer (người có ảnh hưởng) của Thiên Chúa” tối cao, người đã hát lên trong bài Magnificat: “Muôn thế hệ sẽ khen tôi diễm phúc.” Mẹ biết rằng Mẹ sẽ có thật nhiều “người theo dõi” thuộc mọi thế hệ! Nhưng Mẹ cũng biết rõ nguồn gốc của mọi hồng ân: “Vì Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả.”
Do đó, đừng bao giờ lầm lẫn về đâu là sự cao cả và ai là nguồn mạch của mọi ơn ban.
2. Nền tảng sứ vụ: Chứng tá của đời sống chúng ta
Chính ở đây mà sự thật của lời nói và tính khả tín của sứ điệp được đặt ra. Nếu chúng ta là nhà truyền giáo, đó là vì chúng ta trước tiên đã là môn đệ, là những người đầu tiên được nghe Tin mừng. Tin mừng phải thấm nhập tâm trí và con tim chúng ta. Chúng ta không thể trao ban Chúa cho người khác nếu không có Chúa trong lòng mình, không cảm nghiệm Ngài trong đời sống mình. Đời sống thiêng liêng cá nhân, cuộc gặp gỡ thinh lặng với Chúa, trong những giây phút không lời, không điện thoại, là điều thiết yếu cho sứ vụ. Đó là mối thân tình biết yêu, biết chiêm ngắm “những điều kỳ diệu Ngài đã làm cho tôi.”
3. “Làm người Samari nhân hậu” – chìa khóa của mọi sứ mạng
Đây là chìa khoá đưa ta vào trái tim của Tin mừng. Dụ ngôn Người Samari nhân hậu không chỉ tái định nghĩa “ai là người thân cận”, mà còn cho thấy ai là linh mục và tín hữu thật có giá trị trước mặt Thiên Chúa. Chú tâm đến các nỗi đau của người khác là điểm cốt lõi, nó làm cho lòng thương xót của Thiên Chúa trở nên hiện thực. Sứ vụ của chúng ta trong môi trường kỹ thuật số không phải là sản xuất nội dung, mà là gặp gỡ những con người: đỡ nâng người ngã quỵ, mang hy vọng cho người đang tìm kiếm, đồng hành với người đau khổ... Hãy tự hỏi: Tôi đang thực hiện sứ vụ của tôi thế nào, và Đức Giêsu có cảm thấy được phản chiếu nơi cách hiện diện của tôi trên không gian mạng hay không?
4. Giá trị của “lời rao giảng đầu tiên”
Chúng ta rất nhiều lần được hỏi: Sứ vụ có giá trị gì trên Internet? Dĩ nhiên, loan báo Tin mừng trên mạng xã hội không mang tính “trọn vẹn”, nhưng nhìn lại hoạt động của anh chị em qua nhiều năm, tôi không chút nghi ngờ khi khẳng định rằng giá trị lớn lao của nó chính là “lời rao giảng đầu tiên.” “Lời rao giảng ngắn gọn” đến đúng nơi, đúng lúc…, nó biết phải hiện diện thế nào khi con người cần đến nó. Nhưng ta phải nhớ: chủ thể của việc loan báo Tin mừng không phải là cá nhân, cho dù họ có tài năng đến đâu, mà là Hội thánh. Chúng ta loan báo Tin mừng với tư cách là Hội thánh, là Thân Thể của Đức Kitô. Nếu có người khởi xướng lời loan báo đầu tiên, thì cũng cần những người khác nuôi dưỡng, giúp người ta tin. Vì thế, chúng ta cần đến nhau. Hãy cậy dựa vào toàn thể Hội thánh; không tách mình ra khỏi các mục tử của mình hay toàn thể Hội thánh.
5. Hiệp nhất
Trong lời cầu nguyện của mình, Chúa Giêsu thưa với Chúa Cha: “Xin cho tất cả nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để họ cũng nên một trong chúng ta”, và Ngài thêm một điều quan trọng, “để thế gian tin rằng Cha đã sai Con” (Ga 17:21). Đức Giêsu đặt uy tín của chính mình, Đấng được Chúa Cha sai đến, vào trong tay chúng ta, vào sự hiệp nhất của chúng ta. Nếu chúng ta chia rẽ nhau, những người nghe chúng ta sẽ bị chia rẽ... Họ có thể vẫn theo điều chúng ta nói, nhưng khi ấy chúng ta đã làm tổn thương Thân Thể Đức Kitô. Chúng ta có thể tưởng rằng mình “đã thắng”, nhưng “Thiên Chúa đã thua.” Vì thế, xin hãy giữ gìn sự hiệp nhất. Đừng bao giờ chống lại nhau. Ước gì thời giờ và sức lực của chúng ta giúp thế giới tin rằng Cha đã sai Đức Giêsu.
6. Cảm ơn về sứ vụ của anh chị em
Thiên Chúa không muốn thực hiện công trình tình yêu của Ngài mà không có sự cộng tác thiết yếu của con người. Một lần nữa, chúng ta hãy nhìn vào Đức Maria: Thiên Chúa cần lời thưa xin vâng của Đức Mẹ để Ngôi Lời nhập thể và cứu chuộc chúng ta. Lời “xin vâng” của Mẹ cho thấy mức độ sâu xa mà con người được mời gọi tham dự vào Mầu nhiệm của Thiên Chúa. Vì thế, hôm nay và ở đây, chúng tôi muốn nói “cảm ơn” từng người trong anh chị em. Cảm ơn anh chị em đã nói “xin vâng” với Chúa. Cảm ơn anh chị em đã muốn sống, làm chứng và hiến mình cho Chúa ngay cả trong không gian kỹ thuật số. Cảm ơn vì đã chấp nhận rủi ro, vì đã cho đi khuôn mặt, tên tuổi và cả cuộc đời anh chị em trên không gian kỹ thuật số. Cảm ơn vì sứ vụ sáng tạo của anh chị em.
7. Một trang truyền giáo mới cho Hội thánh
Hội thánh tự bản chất là truyền giáo, và điều này luôn luôn đúng. Nhờ Phép Rửa, tất cả chúng ta đều là những người truyền giáo! Sứ vụ của Hội thánh luôn mang động lực của Mầu nhiệm Nhập thể và Hiện xuống, vì thế Hội thánh luôn nhập thể và phải luôn diễn tả sứ điệp bằng ngôn ngữ mà người nghe có thể hiểu được. Chính vì thế, hôm nay, giữa nền văn hoá kỹ thuật số mới, Hội thánh đang mở ra “một trang truyền giáo mới”.
Vì vậy, tôi muốn nói với anh chị em: Hãy ý thức về ơn gọi của mình, hãy có trách nhiệm về hồng ân anh chị em đã lãnh nhận, và hãy hiệp nhất với các Mục tử của anh chị em, vì Hội thánh chỉ được hình thành trong chính Hội thánh.
Anh chị em thân mến, trong chương mới này của sứ vụ truyền giáo của Hội thánh, ước gì anh chị em là những người viết nên trang ấy, giống như Đức Maria. Hãy lên đường, đi đến tận cùng trái đất, hãy mang niềm hy vọng mà Đức Giêsu đã trao ban cho chúng ta.
Chuyển ngữ: Linh mục Đaminh Ngô Quang Tuyên
Ủy ban Loan báo Tin mừng/ Hội đồng Giám mục Việt Nam
