Một năm để khám phá lại hồng ân linh mục

WHĐ (23.06.2009) – “Giáo Hội đã bắt đầu Năm Linh mục được mấy ngày. Mục tiêu của Năm này là để khám phá lại vẻ đẹp và hồng ân linh mục như quà tặng Thiên Chúa ban cho Giáo hội và loài người, linh mục Lombardi, dòng Tên, người phát ngôn và giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh khẳng định.

Trong tờ thông báo hàng tuần của Trung tâm truyền hình Vatican, Octava Dies, do ngài phụ trách, cha Federico Lombardi nói đến “tầm quan trọng căn bản của công việc linh mục trong đời sống của Giáo hội”, và nhấn mạnh “điều ai cũng thấy rõ đó là linh mục ngày nay đang trải qua những khó khăn”.

Theo cha, các nhân tố tạo nên những khó khăn này thì có nhiều: “Bầu khí chung của trào lưu thế tục hóa đang thắng thế tại nhiều vùng rộng lớn trên thế giới, vai trò của linh mục trong xã hội không còn được đánh giá cao như trước, những vết thương trầm trọng gây nên nơi hình ảnh của các linh mục trong quần chúng sau những hành vi bất xứng của một số linh mục, và ở một mức độ nào đó, việc đề cao chính đáng ơn gọi giáo dân trong Giáo Hội…”

Người phát ngôn của Tòa Thánh nhận định, “Đức Thánh Cha không đáp lại bằng những nhận xét có tính xã hội học-tôn giáo, nhưng khuyến khích tất cả các linh mục dấn thân đổi mới nội tâm để việc làm chứng cho  Tin Mừng trong thế giới ngày nay của các linh mục được mạnh mẽ hơn và sâu đậm hơn”.

Thực vậy, trong bức thư gửi cho tất cả các anh em của ngài trong chức vụ linh mục vào dịp mở đầu Năm Linh mục, Đức Thánh Cha “đã không bắt đầu từ bên ngoài, mà là từ trung tâm của ơn gọi linh mục, từ gương mẫu cụ thể về sự thánh thiện linh mục mà cha xứ họ Ars đã để lại cho chúng ta”.

Cha Lombardi nhấn mạnh: “Mời gọi các linh mục trên thế giới lấy cha xứ họ Ars, một họ đạo nhỏ bé tại Pháp với 200 dân, mất cách đây 150 năm, làm mẫu mực, quả là một thách thức, nhưng nếu linh mục thực sự sống bằng Thánh Thế và công việc hòa giải giữa Thiên Chúa và con người, nói cách khác, bằng việc bày tỏ lòng thương xót của Thiên Chúa, thì thời gian và nơi chốn trở thành thứ yếu”.

Vả lại, thư của Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI mở ra cho thấy “một điểm tu đức sâu sắc, một lòng yêu mến lớn lao đối với Chúa Giêsu và đối với con người, đặc biệt, đối với những ai, trên bình diện thiêng liêng, còn ở xa Thiên Chúa hay đang gặp khó khăn”.

“Chẳng phải con người ngày nay đang có nhu cầu cấp thiết và gay gắt về chính thứ tình yêu này - vốn cố gắng bộc lộ trong con tim của mỗi người đó sao?”

Và cha kết luận: “Chính vì thế mà Đức Thánh Cha nói về linh mục như một ơn huệ được ban cho Giáo Hội và nhân loại. Tất nhiên, nếu linh mục sống ơn gọi của mình”.

(Theo Zenit)