Linh mục Edward (Ấn Độ): “Xin dâng những đau khổ của tôi ở Orissa làm quà tặng trong Năm Linh mục”

WHĐ (25.07.2009) – Tuần qua, vào ngày18 tháng 7, các linh mục thừa sai Dòng Ngôi Lời tại Ấn Độ đã tổ chức mừng kỷ niệm ngân khánh của linh mục Edward, đúng vào dịp Giáo Hội vừa khai mạc Năm Linh mục. Đối với các linh mục thừa sai dòng Ngôi Lời, sự trùng hợp này là “dấu chỉ của thánh ý Chúa”, đặc biệt khi điểm lại tình hình hoạt động truyền giáo trong năm qua, một năm dồn dập nhiều biến cố đau thương.

Các vị thừa sai nhớ lại, vào ngày 25 tháng 8 năm 2008, tại làng Padampur thuộc vùng Kandhamal (Ấn Độ), 500 người Hindu đã tấn công và phóng hỏa đốt trại mồ côi do cha Sequeira coi sóc. Rajni Majhi, 20 tuổi, là người giúp Cha dạy học, đã chết cách thê thảm. Ngọn lửa đã thiêu anh thành than.

Còn trong tháng 3 năm 2009 vừa qua, cảnh đốt phá lại tái diễn lần thứ hai, lần này trại mồ côi đã bị thiêu rụi hoàn toàn nhưng may mắn không ai bị giết hại.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn của hãng tin AsiaNews do Nirmala Carvalho thực hiện, cha Edward nói: “Chỉ có ơn Chúa mà tôi mới được sống sót đến ngày hôm nay. Như một người Cha đầy lòng yêu thương, Chúa đã cứu tôi khỏi chết vì thế tôi có thể làm chứng về Ngài. Lòng yêu thương vô bờ bến của Chúa đã gìn giữ tôi và cho tôi thoát khỏi những biến cố đã xảy ra cách đây 11 tháng”.

Sau đây là toàn văn cuộc phỏng vấn.

– Việc kỷ niệm 25 năm linh mục của Cha được mừng trong năm nay, năm mà Đức Thánh Cha mời gọi cầu nguyện cho các linh mục, sự trùng hợp này có ý nghĩa gì đối với cha?

– Tôi xác tín rằng, Thiên Chúa đã cho phép những  điều này xảy đến với tôi để tôi trở nên nhân chứng của niềm tin và hiệp thông với các linh mục khác cũng đang gặp đau khổ vì Danh Chúa, và vì sứ mạng của Giáo hội trên khắp thế giới. Linh mục được gọi là một Chúa Kitô khác “alter Christus”. Chúa Kitô đã bị tra tấn về thân xác đau đớn biết chừng nào và chịu nhục nhã biết bao. Và người linh mục được trao ban chức thánh là để phục vụ như chính Chúa Giêsu. Đức Kitô đã hạ mình đến nỗi Người đón nhận mọi sự; Người đã biểu lộ mình qua tất cả mọi điều - sự phạm thánh, sự nhục mạ và thái độ thờ ơ của nhiều người- để cho dù là một người cũng có được cơ hội lắng nghe nhịp đập của Thánh Tâm Chúa đằng sau cạnh sườn bị đâm thâu.

Đây là căn tính của linh mục: linh mục là khí cụ trực tiếp hàng ngày chuyển thông ân sủng cứu độ do chính Đức Kitô giành lại cho chúng ta.

Tôi thật diễm phúc và vinh dự được chia sẻ, cho dù rất nhỏ bé, cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Tôi không mất bất cứ điều gì, không gì cả, ngay cả sự bách hại này là một mối lợi, một mối lợi lớn lao.

– Sự bách hại mà cha đang phải chịu có ảnh hưởng thế nào đến ơn gọi của cha?

– Đối với tôi, năm vừa qua là một hành trình thiêng liêng và là cuộc làm mới lại ơn gọi linh mục của mình. Một linh mục được thánh hiến để được nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Chúa Kitô đã vác thập giá và đã chịu đóng đinh trên thập giá - như thế, một linh mục cũng được mời gọi sống giá trị cao quí không gì sánh được với ơn gọi của mình trong từng ngày, giá trị cao quí mà linh mục đã được trao tặng và không bao giờ mất được. Lời dạy từ môi miệng của Chúa Giêsu mà chúng ta đang đón nhận, lời đó không thay đổi. Đức Kitô đến để phá vỡ mọi rào cản đang xiềng xích con người. Đức Kitô đến trong thế giới này để thiết lập Vương quốc Bình an, Công bằng  và Sự thật. Người đến để mang phẩm giá con người cho những ai bị nhục mạ.

– Năm nay đánh dấu một kỷ niệm khác: 10 năm làm việc mục vụ của cha tại Padampur. Sự trùng hợp này có ý nghĩa gì với cha?

– 10 năm sống tại Padampur, làm việc giữa những bệnh nhân phong hủi, tìm  cho họ một chỗ đứng đúng nghĩa trong xã hội, trao cho họ quyền sống qua việc giáo dục để trở người biết tin vào mình – giúp họ thoát ra khỏi sự thù hằn và phẫn nộ đối với những người đang bóc lột họ, có rất nhiều bệnh nhân phong của tôi đang làm việc như những lao động hợp đồng. Và tôi là một linh mục, tôi phục vụ những người bị xã hội loại trừ, tôi bày tỏ tình thương đối với họ và mang cho họ phẩm giá, tôi hoạt động cho quyền của con người và cho sự công bằng. Chính vì thế tôi trở thành mục tiêu của sự thù ghét. Như trong Tin Mừng theo thánh Gioan có nói: “Nếu thế gian ghét các con, hãy nhớ rằng họ cũng đã ghét Thầy trước”. Thiên Chúa chỉ cho tôi thấy rằng với quyền năng ân sủng của Ngài, tôi có thể tiếp tục phục vụ dân của Ngài và các linh mục có thể làm được nhiều điều trong xã hội, trong việc bênh vực cho anh em mình, hòa giải con người với Thiên Chúa và cũng để làm cầu nối xây dựng hòa bình, hiểu biết nhau, yêu thương nhau, khoan dung với nhau và hiệp nhất giữa các dân tộc, xã hôi và các cộng đoàn. Đức Kitô nói: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em để sai anh em đi và sinh nhiều hoa trái, và hoa trái đó sẽ tồn tại mãi.” Chúng tôi được mời gọi đứng về các giá trị của Tin mừng, những giá trị tồn tại mãi mãi và chúng tôi cũng được mời gọi để phục vụ con người, hủy mình ra không vì các lời dạy của Tin Mừng như Mẹ Têrêsa Calculta, Mẹ đã phục vụ những con người nghèo nhất giữa những người nghèo, đã lau chùi những vết thương đầy giòi bọ rúc rỉa, đã mang lại những nụ cười trên khuôn mặt của những người khốn khổ và sắp chết, và Mẹ không bao giờ phân biệt đối xử với bất cứ loại người nào hay họ thuộc tôn giáo nào, vì tất cả mọi người đều là con của Thiên Chúa… Đây chính là đời sống của một linh mục, người được mời gọi đem tình thương của Chúa đến với tha nhân.

– Trong thiệp mời tham dự Thánh lễ mừng Ngân khánh linh mục, cha có viết: mẹ tôi có lý do để vui mừng. Tại sao thưa cha?

– Mẹ tôi chính là nguồn sức mạnh lớn lao cho tôi. Bà luôn đứng bên cạnh tôi để cầu nguyện cho tôi, đặc biệt trong suốt năm qua. Mẹ tôi giờ đã bước qua tuổi 83, bà rất đau khổ và đã khóc khi tôi bị tấn công bởi những người bảo thủ. Thời gian đó bà đã qui tụ mọi người trong gia đình, những người hàng xóm và những người quen biết để lần chuỗi Mân côi và cầu nguyện cho tôi được bình phục. Mặc dù bà bị tổn  thương vì tôi bị tấn công, nhưng bà không bao giờ nói tôi rời bỏ sứ vụ của mình mà bà nói với tôi rằng, tôi là một linh mục, mãi mãi là linh mục. Bà nóng lòng chờ đợi và mong cho tôi còn sống. Hôm nay bà rất vui và đang cùng tôi mừng ngân khánh linh mục.

(Nirmala Carvalho - AsiaNews thực hiện)