Liên hoan phim quốc tế Cannes: Giải thưởng
Grand Prix cho bộ phim về các đan sĩ thuộc đan viện Tibhirine, Algérie
WHĐ / Tổng hợp (27.05.2010) – Liên hoan phim quốc tế Cannes lần thứ 63 diễn ra từ 12-05 đã kết thúc vào ngày Chủ nhật 23-05 vừa qua. Một bộ phim 120 phút về các đan sĩ người Pháp bị sát hại ở châu Phi năm 1996 đã giành một trong hai giải thưởng cao nhất.
Bộ phim “Những con người và những vị thánh” (Des hommes et des dieux) của đạo diễn Xavier Beauvois xoay quanh câu chuyện có thực về 7 đan sĩ dòng Xitô bị bắt làm con tin và bị giết bởi các nhóm cực đoan Hồi giáo vào năm 1996. Mặc dù được khuyến cáo nên trở về Pháp nhưng cả nhóm đã từ chối và chọn ở lại vùng núi Algérie đang xảy ra xung đột ác liệt dù biết có thể bị sát hại.
Bộ phim đã được trao giải “Grand Prix”, là giải thưởng cao thứ hai của Liên hoan phim.
Kate Muir, nhà phê bình phim của Times Online có trụ sở tại London, đánh giá đây là bộ phim có “cảm xúc mạnh mẽ nhất”, là một trong những sự kiện của Liên hoan phim Cannes, và theo bà, khán giả đã khóc khi xem phim này.
Trong phim, Beauvois mô tả các đan sĩ như những người sống đời sống chiêm niệm và phục vụ người nghèo trong dãy núi Atlas. Bảy vị đan sĩ đã xây dựng tình bạn sâu xa với cộng đồng xung quanh và sống trong an bình cho đến khi xảy ra xung đột giữa chính quyền địa phương và các nhóm cực đoan.
“Lòng nhân ái sâu xa của các tu sĩ, lòng kính trọng của họ đối với Hồi giáo và sự quảng đại của họ đối với dân làng lân cận khiến chúng tôi lựa chọn phim này để trao giải”, đó là tuyên bố của ban giám khảo liên hoan phim. “Bộ phim có giá trị nghệ thuật cao do một nhóm diễn viên nổi tiếng đảm nhận theo châm ngôn của Dòng “Lao động và cầu nguyện.”
Cũng nên nhắc lại ở đây lời cuối trong di chúc của cha Christian
de Chergé, tu viện trưởng của đan viện này. Di chúc cha viết năm 1993, cho một
người nào đó sẽ giết mình: “Tôi viết cho
anh, người bạn vào giây phút cuối của đời tôi… Vâng, tôi cũng xin nói với bạn tiếng
Cám Ơn và lời Vĩnh biệt này… Ước gì chúng ta, những người trộm lành hạnh phúc,
được thấy nhau trên Thiên đàng, nếu Thiên Chúa muốn, Người là Cha của hai chúng
ta.”