Liban: Lễ Truyền tin chung cho Kitô hữu và tín đồ Hồi
giáo
WHĐ / La-Croix.com (29.03.2010) –
Lễ Truyền tin năm nay, 25-03-2010, lần đầu tiên Kitô hữu và tín đồ Hồi giáo tại
Liban đã cùng nhau cử hành lễ Truyền Tin. Và lễ này cũng được tuyên bố là “quốc
lễ” tại Liban.
Hai người, một là Kitô hữu thuộc
giáo hội Maronit [1], Naji Khoury, chủ tịch hội Ái hữu cựu học sinh trường
Jambour (trường các linh mục dòng Tên tại Liban) và một là tín đồ Hồi giáo,
Mohammad Nokkari, cựu giám đốc Dar-el-Fatwa, tòa án tôn giáo cấp cao nhất của
“dòng” sunit tại Liban, đã nảy ra ý
tưởng về một “quốc lễ” tập trung tín đồ của cả hai tôn giáo để cùng nhau cầu
nguyện Đức Trinh Nữ Maria.
Cả hai người đều đã dấn thân từ
lâu cho cuộc đối thoại giữa Hồi giáo và Kitô giáo và cả hai đều đã nhận ra rằng:
cuộc đối thoại sẽ chẳng đi tới đâu nếu nó không được cụ thể hóa bằng một hành động
mạnh. Và từ ngày nảy ra ý định này cho tới khi ý định trở thành hiện thực, hai
người đã phải làm việc cật lực suốt bốn năm trời.
“Nơi nào nếu không phải là chính
đất nước của chúng ta, nơi gặp gỡ của ba tôn giáo độc thần, sẽ có vai trò thực
hiện sự xáp lại gần nhau này, thực hiện cuộc đối thoại và thái độ cởi mở này?
Liban, như Đức giáo hoàng Gioan-Phaolô II đã định nghĩa, là một “đất nước có
tính cách sứ điệp” cho cả Phương Đông và Phương Tây. Nhưng vấn đề là phải có một
sáng kiến táo bạo, nghĩa là tìm ra một điểm gặp gỡ để làm nền tảng xây dựng cuộc
đối thoại. Dưới con mắt của chúng tôi, Đức Trinh Nữ Maria chính là mẫu số chung
cho cả Kitô giáo và Hồi giáo”, Naji Khoury giải thích.
“Quốc
lễ” và cũng là một ngày lễ nghỉ việc
“Đúng vậy, Mohammad Nokkari nói,
trong Hồi giáo, có hai su-rat [chương
của Kinh Coran] [2] được dành cho Ngài và Đức Maria được nêu danh trên ba mươi
lần trong kinh Coran. Ngài chiếm vị trí hàng đầu của một người phụ nữ được
Thiên Chúa tuyển chọn”.
Nhưng hai người đã không chỉ đề
nghị người Kitô hữu và người Hồi giáo cùng cầu nguyện chung với nhau ngày lễ
Truyền Tin, mà còn mong ước ngày được kính dâng Đức Maria này phải được xem như
“quốc lễ” tại Liban. Đây sẽ là một biểu
tượng đích thực tại một đất nước trong đó chủ nghĩa chỉ biết có cộng đồng mình
và các chia rẽ giữa Kitô hữu và người Hồi giáo đã trở nên trầm trọng hơn từ khi
cuộc nội chiến (1975-1992) chấm dứt nhưng sẽ bùng nổ trở lại mỗi khi có một biến
cố chính trị xảy ra.
Ngày 13-03-2009, thủ tướng Fouad
Siniora đã can đảm đưa sáng kiến này ra trước chính phủ và sáng kiến đã được chấp
thuận. Nhưng các khó khăn về mặt chính trị tại Liban đã cản trở việc thực hiện
sáng kiến này. Phải chờ tới nội các mới của thủ tướng Saad Hariri, hội đồng các
bộ trưởng mới y chuẩn quyết định này. Ngày 28-02-2010, ngày lễ Truyền Tin được
phê chuẩn là “quốc lễ” và là một ngày nghỉ.
Một
“quảng trường Đức Mẹ” tại Beyrouth
Cho dù có nhiều nhóm tôn giáo và
tổ chức đã ủng hộ, nhưng “công việc cũng không dễ dàng chút nào”, Naji Khoury
nhìn nhận. Mohammad Nokkari cũng đã phải thú nhận: “thúc đẩy ý tưởng này trong
hàng giáo phẩm sunit quả là khó
khăn”. Và còn phải vượt qua cả những đe dọa của nhóm Hồi giáo sunit quá khích rất mạnh tại thành phố
Tripoli , phía bắc. Tại một
cuộc họp báo, nhóm này đã lên án và tẩy chay ngày lễ này. Nhưng hậu thuẫn của
Saad Hariri, thủ lãnh cộng đồng sunit
và của thủ tướng Liban đã có tính cách quyết định.
Năm nay, vào ngày lễ này, ngoài
các buổi cầu nguyện chung được tổ chức tại Jamhour và tại các nơi thờ tự khác
trên khắp đất nước Liban, thì tại chính Beyrouth, một nghi lễ được tổ chức tại
quảng trường trước bảo tàng quốc gia, sẽ mang tên là “Quảng trường Maria”. Một
công trình sẽ được dựng nên tại đây để dâng kính Ngài.
Viện bảo tàng là một biểu tượng
quan trọng bởi vì “đường ranh xanh”, đường ranh phân cách đông và tây, giữa người
Hồi giáo và Kitô hữu, chạy qua chỗ này. Từ nay, nơi phân cách sẽ trở thành nơi
gặp gỡ của hai cộng đồng tôn giáo. Một trung tâm Thánh Mẫu Hồi giáo-Kitô giáo
sau đó sẽ được hình thành.
Agnès ROTIVEL
–––––––––––––––––
[1] Cộng đoàn Kitô hữu người Syri, khởi đầu sống tại
Liban và theo truyền thống của cộng đoàn này, thánh Maro (350-433), bạn của
thánh Gioan Kim Khẩu), là người sáng lập. Cộng đoàn có phụng vụ riêng, hàng
giáo phẩm gồm có một Thượng phụ và các giám mục. Quê hương của cộng đoàn
Maronit là Liban.
[2] Coran 3, 45-49 và 19, 17b-21