Cuộc “Đại hành hương hy vọng” tại Penang vừa khép lại, các tham dự viên lòng bừng cháy lửa Thánh Linh, hăng hái lên đường trở về quê hương “theo con đường khác” như các nhà Đạo Sĩ năm xưa: con đường mang bình an, niềm vui, yêu thương, tôn trọng, lắng nghe, đối thoại, hòa giải, hy vọng… cho những người xung quanh. Câu chuyện của Giêsu thành Nazareth được kể suốt hơn hai ngàn năm qua, nay vẫn luôn sống động trong Giáo hội Á châu và hoàn vũ. Đó là câu chuyện của Con Thiên Chúa cao cả, quyền năng, dám bỏ trời cao, Nhập Thể làm người trong cung lòng của một thiếu nữ trong trắng, đơn sơ, nghèo khó, bình dị, mang tên Maria. Người chấp nhận được sinh ra trong hoàn cảnh bấp bênh, được đặt nằm trong máng cỏ hang lừa, sống nghèo giữa những người nghèo, bị bỏ rơi, bị loại trừ và chết đau thương, trần trụi trên Thập Giá. Ai nào ngờ đó chính là Đấng Cứu Độ trần gian. Người được Chúa Cha làm cho phục sinh, được tôn vinh và đặt làm Vua Tình Yêu của cả vũ trụ, muôn vật, muôn loài.
Con Thiên Chúa cứu độ nhân loại không bằng con đường quyền lực, biểu dương sức mạnh, đè bẹp kẻ yếu, khinh khi người nghèo, loại trừ đối thủ, tiêu diệt quân thù…; nhưng bằng con đường tự khiêm tự hạ đến cùng, tự vét rỗng chính mình để cảm thông với thân phận hư vô, tội lỗi của con người, để yêu thương, phục vụ và trao hiến chính mình cho tha nhân. Chính vì vậy câu chuyện của Giêsu đã chạm đến trái tim của hàng triệu, hàng tỷ con người biết mở lòng đón nhận, để được Người yêu thương, giải thoát, vực dậy từ thân phận tội nhân và nâng lên phẩm hàm con Thiên Chúa. Câu chuyện ấy đã trở thành câu chuyện đời thường của mỗi Kitô hữu và của từng cộng đoàn đức tin như thân thể nhiệm mầu của Chúa Giêsu, để tiếp tục được sống, được kể cho tất cả những ai chưa nghe, chưa biết, chưa chạm đến ơn cứu độ của Người.
Trong những ngày “Đại hành hương hy vọng” tại Penang, các tham dự viên qui tụ từ khắp các đất nước vùng Á châu để cùng lắng nghe, cùng kể lại cho nhau câu chuyện của Chúa Giêsu dưới nhiều hình thức khác nhau: những bài chia sẻ sâu sắc của các Đức Hồng y, Giám mục; những cuộc đối thoại trong Thánh Thần quanh bàn tròn của các thành phần dân Chúa; những chứng từ sống động về mọi lĩnh vực của đời sống Giáo hội hiệp hành; những lời kinh tiếng hát vang lên hòa với tiếng đàn du dương trong các giờ cầu nguyện, chầu Thánh Thể và thánh lễ; những lời tâm sự nhỏ to của các cuộc gặp gỡ ngoài hành lang, trong bữa cơm huynh đệ; ngay cả những dấu lặng và khoảng trống trong ngày cũng đóng góp phần quan trọng để cho quyền năng của Thánh Thần làm cho Lời nhập thể và thì thầm trong lòng mỗi người.
Trở về quê hương từ cuộc “Đại hành hương hy vọng” này, chắc hẳn tâm hồn mỗi tham dự viên chất chứa một sự bình an và niềm vui thẳm sâu vì có Chúa Thánh Thần cùng hoạt động, để cho câu chuyện cứu độ của Chúa Giêsu Kitô tiếp tục được sống, được kể lại cho những người xung quanh, qua các cuộc gặp gỡ thường nhật, trong các sứ vụ được trao phó, trong những hoàn cảnh hiện sinh... Sống tâm tình mùa Vọng 2025, Giáo hội Á châu và hoàn vũ hướng về Năm Hồng ân 2033 – kỷ niệm 2000 năm Chúa Giêsu Kitô hiến mình trên Thập Giá để cứu độ toàn thể nhân loại. Nguyện cho kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa Ba Ngôi dành cho loài người và toàn thể vũ trụ tạo thành, được kể trong câu chuyện Sáng Tạo và Cứu Độ, mang lại một cái kết có hậu cho cho lịch sử của mỗi người, của mọi người và toàn thể vũ trụ.
Sr. Anna Hồng Thủy – Rndm.
