Lễ Truyền tin tại Nazareth: trang trọng, dân dã, đại kết

WHĐ (27.03.2010) – Theo nguồn tin từ Tòa thượng phụ công giáo latinh Giêrusalem, ngày 25-03 vừa qua, lễ Truyền tin đã được cử hành trọng thể tại Nazareth, nơi diễn ra biến cố sứ thần Gabriel truyền tin cho Đức Mẹ và lời đáp “Xin vâng” nổi tiếng của Người.

Các tín hữu đã quy tụ đông đảo tại Vương cung thánh đường Nazareth để tôn vinh, cầu nguyện và tạ ơn Đức Mẹ đã đáp lời “Xin vâng”, nhờ đó Con Thiên Chúa đã xuống thế làm người. Mọi người cùng nhau hát những bài thánh ca truyền thống bằng tiếng Ả rập.

Tại thành phố Nazareth, hàng năm, lễ Truyền tin được các gia đình công giáo, gồm cha mẹ và con cái, cùng tham dự sốt sắng, để tôn vinh Đức Maria được đặc biệt tôn kính tại thành phố này.  

Thánh lễ Truyền tin năm nay do Đức Thượng phụ Fouad Twal chủ tế. Đồng tế có Đức cha Boulos Marcuzzo, giám mục phụ tá và Đức cha Kamal Bathish, nguyên giám mục phụ tá (đã nghỉ hưu), một vị giám mục Rumani đang hành hương Thánh địa, hơn 40 linh mục. Đặc biệt có sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Aris Shirvanian thuộc Giáo hội Chính thống giáo tại Giêrusalem.

Sau thánh lễ, theo truyền thống hàng năm, diễn ra cuộc rước kiệu quanh Hang đá Truyền tin, kỷ niệm biến cố Sứ thần truyền tin cho Đức Mẹ. Đoàn rước cung nghinh sách Phúc âm và Hoa hồng vàng do Đức cố Giáo hoàng Phaolô VI tặng vào năm 1964. Trước khi kết thúc, mọi người đọc Kinh Truyền tin và trao cho nhau lời chúc bằng tiếng Ả rập “mabrouk” – vạn sự như ý.

Gần 120 hướng đạo sinh Công giáo Latinh và Công giáo Melkite đã phục vụ suốt thời gian diễn ra cuộc cử hành, góp phần đem lại cho buổi lễ một bàu khí lễ hội tiêu biểu của miền đất Thánh địa: trang trọng, đại kết mà tươi vui, dân dã.