Lễ khai mạc
Năm Thánh 2010 tại giáo phận Vinh:
Sức mạnh cội nguồn
GP VINH – Tinh thần của Năm Thánh 2010 đã được thắp
lên tại Quảng trường Toà Giám mục Xã Đoài vào sáng nay (3-12-2009), chính thức
mở ra mùa hồng ân lịch sử của toàn thể đại gia đình giáo phận Vinh. Thánh lễ
khai mạc diễn ra hoành tráng, mang đậm dấu ấn của bầu khí hiệp thông, huynh đệ…
trở thành những điểm nhấn khó quên của thời khắc khởi đầu chặng đường mới, khơi
dậy sức mạnh cội nguồn đặc biệt.
3-12, một ngày gió hanh hao, phảng phất chút se lạnh
đặc thù của tiết trời mùa đông. Ngay từ sáng sớm, dòng người đông đảo từ khắp
nơi nườm nượp đổ về Toà Giám mục Xã Đoài. Ước tính có hơn 40.000 giáo dân trải
rộng khắp quảng trường quanh khu vực hành lễ.
Đúng 7g45, đội kèn đồng giáo hạt Thuận Nghĩa cử giai
điệu rộn rã, đoàn đồng tế với 140 linh mục trong phẩm phục trắng tiến ra lễ đài
giữa hai hàng rào danh dự. Sau khi hôn kính và xông hương bàn thờ, Đức Giám mục
Phaolô Maria Cao Đình Thuyên đọc lời kêu gọi và chính thức tuyên bố khai mạc Năm Thánh 2010 tại giáo phận Vinh.
Chương trình khai mạc được tiếp tục bằng Nghi thức kính nhớ tổ tiên. Trong niềm
thành kính tưởng nhớ công ơn của các bậc tiền nhân - những chứng nhân đức tin
anh dũng, Đức Giám mục Phaolô; cha Tổng Đại diện; cha Phó Chủ tịch Hội đồng Linh
mục; đại diện các tu sĩ, chủng sinh và giáo dân đã dâng hương trước bàn thờ các
thánh Tử đạo. Một nghi tiết đặc biệt khác là Sám hối và hoà giải cũng được cử hành trong trang nghiêm và xúc
động. Đại diện linh mục đoàn, tu sĩ và giáo dân đã quỳ gối nói lời xin lỗi vì
những khuyết điểm, thiếu sót của mọi thành phần dân Chúa tại giáo phận Vinh
trong suốt chiều dài hành trình giữ gìn, bảo vệ, rao giảng và sống các giá trị Tin
Mừng.
Trong bài giảng lễ, Đức cha Phaolô đã khai triển có hệ
thống và sâu sắc các chủ điểm mang tính cơ bản của bức thư Hội đồng Giám mục
Việt
Nhấn mạnh đến sứ mệnh của Giáo Hội trong bối cảnh thế
giới và đất nước đang có những chuyển biến mạnh mẽ, ngài nói: “Đức Giêsu
Kitô vẫn luôn nhắc nhở Giáo Hội và mỗi người chúng ta như nhắc nhở thánh Phaolô
trong một thị kiến rằng “Đừng sợ! Cứ nói đi, đừng làm thinh, vì Thầy ở với anh”
(Cv 18,9). Trong sứ mệnh của mình giữa môi trường trần thế, Giáo Hội luôn tôn
trọng quyền bính hợp pháp của các thể chế chính trị và tổ chức xã hội dân sự.
Tuy nhiên, Giáo Hội có bổn phận lên tiếng khi các thể chế và tổ chức đó lợi
dụng vị thế của mình để áp đặt tư tưởng và hành động của mình lên người khác
hay tước đoạt quyền tự do của người khác. Giáo Hội xác tín rằng tự do không
phải là ân huệ được ban tặng bởi các thể chế hay tổ chức nào, nhưng là món quà
quí báu nhất mà chính Thiên Chúa ban cho tất cả mọi người. Tự do gắn với bản
tính con người. Kinh Thánh cho chúng ta biết rẳng chính Thiên Chúa luôn tôn
trọng tự do của con người, tôn trọng ngay cả khi con người chọn con đường hướng
tới tội lỗi và diệt vong, con đường xa rời Chân Thiện Mỹ tuyệt đối là chính
Thiên Chúa. Giáo Hội xác tín rằng tự do đích thực phải đi đôi với sự thật. Do
đó, tôn trọng tự do và tôn trọng sự thật không thể tách rời nhau được.”
Bày tỏ quan điểm trước hiện trạng nền văn minh tình
thương, sự sống và hoà hợp đang bị đe doạ bởi những chia rẽ, bất công, áp bức
bạo tàn… diễn ra trên bình diện rộng lớn, vị chủ chăn nêu rõ: “Giáo Hội được Thiên Chúa thiết lập vì con
người và cho con người. Do đó, Giáo Hội không thể im tiếng khi nhân phẩm và
nhân quyền bị chà đạp bởi cá nhân hay thể chế chính trị xã hội. Giáo Hội có bổn
phận đóng góp phần mình trong việc xây dựng nền văn minh tình thương, nền văn
minh sự sống, và nền văn minh hòa hợp. Giáo Hội mời gọi con cái mình và tất cả
mọi người cùng chung vai sát cánh trong sứ mệnh mang lại tình thương, hòa bình,
và công lý cho cộng đồng nhân loại. Giáo Hội xác tín rằng con người chúng ta
tuy khác nhau về màu da, sắc tộc, tôn giáo và các yếu tố lịch sử văn hóa xã hội
khác, nhưng tất cả đều là anh chị em với nhau trong gia đình Thiên Chúa. Như
vậy sự chia rẽ, phân biệt đối xử bất công, áp bức bạo tàn trên bình diện cộng
đoàn địa phương, quốc gia, hay quốc tế đều làm thương tổn đến gia đình đó.
Trong hoàn
cảnh cụ thể của đất nước Việt Nam, Giáo Hội mời gọi tất cả mọi người cùng đối
thoại trong tinh thần tôn trọng, yêu thương, và cởi mở. Ưu tiên của đối thoại
là để hiểu biết lẫn nhau, cùng nhau tìm ra những nguyên nhân gây bất hòa chia
rẽ trong quá khứ, đồng thời, hướng tới lợi ích chung của tất cả mọi người trên
đất nước này.”
Khẳng định hành vi sám
hối và hoà giải là một xu hướng tất yếu, là một lựa chọn ứng xử cần thiết của
người tín hữu trong lộ trình tiến về phía trước, Đức cha cho rằng: “Giáo Hội luôn ý thức về quá khứ đau thương
mà nhân loại gây cho nhau.(…) Giáo Hội khuyến khích con cái mình thật lòng xin
lỗi Chúa, xin lỗi nhau, xin lỗi anh chị em thuộc các tôn giáo khác, và tất mọi
người vì những thiếu sót bất xứng trong quá khứ. Giáo Hội xác tín rằng sám hối
và hòa giải không phải là hành động nhất thời chóng qua của cá nhân hay tập
thể, nhưng là lộ trình xuyên suốt đời sống cá nhân, tập thể, và toàn bộ lịch sử
nhân loại. Sám hối và hòa giải cho phép mọi người sống mật thiết với Chúa và
với nhau. Giáo Hội kêu mời tất cả mọi người, như Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II
đã nói, biết luôn xây dựng những chiếc cầu liên đới hơn là những bức tường ngăn
cách.”
Bài giảng khép lại với âm hưởng của niềm vui, khơi gợi
nguồn hi vọng và tin tưởng về một viễn cảnh tươi sáng: “Đức Giêsu Kitô là tâm điểm sống và là nguồn hi vọng cho toàn thể nhân
loại cũng như muôn tạo vật. Chúng ta thực sự là Kitô hữu và sẽ được hưởng hạnh
phúc Nước Thiên Chúa khi chúng ta yêu thương nhau và biết sống theo các nguyên
tắc và giá trị Tin Mừng mà Đức Giêsu Kitô đã rao giảng và Giáo Hội tiếp tục
công bố.”
Theo thông báo của Ban Tổ chức Năm Thánh giáo phận
Vinh, nhà thờ Chính toà Xã Đoài sẽ là điểm hành hương hưởng ơn Đại Xá trong các
dịp cử hành đặc biệt. Cùng với thánh lễ khai mạc Năm Thánh, thời gian tới, giáo
phận sẽ tổ chức các khoá tĩnh tâm, học hỏi dành cho Hội đồng Mục vụ các giáo
xứ, giáo họ; các cuộc hành hương, giao lưu dành cho giới trí thức, doanh nhân,
ca đoàn, nhạc đoàn, lễ sinh và các Hội đoàn trong toàn giáo phận. Ngoài ra, để
giúp mọi thành phần dân Chúa sống tinh thần Năm Thánh cách thiết thực, tại các
đơn vị giáo hạt, giáo xứ sẽ có những chương trình, sáng kiến cụ thể khác nhau.
Việt Nam - mảnh đất thiêng liêng, nơi mà máu và xương
đã hoà vào lòng đất, nơi mà biết bao người con ưu tú đã ngã xuống cho hạt giống
Tin Mừng được trổ sinh, nay lại cùng Giáo Hội hát vang khúc tráng ca về một
thời oanh liệt. Giờ khắc khai mạc Năm Thánh - điểm “tái khởi hành” cho những
bước chuyển mình lịch sử, nghe lặng thầm lời của máu những chứng nhân trung
liệt đang nói với chúng ta về sứ vụ được sai đi. Sức mạnh cội nguồn không chỉ
là một miền tưởng vọng, nhưng còn là động lực, là niềm tin nâng bước Giáo Hội lên
đường, ngay giữa những ngày hồng ân.