Kitô hữu và người Hồi giáo tại Bethlehem đối thoại
Tại Đất Thánh, suy tư của Thượng Hội
Đồng về Trung Đông vẫn được tiếp tục, và không chỉ giữa các Kitô hữu.
Tại Trung tâm nghiên cứu tôn giáo Al
Liqua - Bethlehem, cha Rafiq Khoury, người
Palestine, chuyên viên tại Thượng Hội Đồng, đã tổ chức một cuộc gặp gỡ và mời
cả những người Hồi giáo tham dự. Cha Khoury nói về sự có mặt của Kitô giáo trong
xã hội Palestine, khuyến khích các Kitô hữu tham gia vào đời sống chung, và khẳng
định lại sự cần thiết - điều đã được Thượng Hội Đồng khẳng định - của một đức
tin sâu xa và chứng từ mạnh mẽ của thiểu số người Kitô hữu.
Nhưng cha Khoury cũng nói về các phong
trào Hồi giáo chính thống và chủ nghĩa bảo thủ tôn giáo, nhất là trong 30 năm
qua, đã làm phương hại đến bầu khí chung của xã hội ... Nhưng, may mắn là cũng có
những dấu hiệu khác tích cực, nhờ vào những thực tế và các cuộc gặp gỡ như thế
này…
Yousef Khalifeh, vị giáo trưởng Đền thánh
Hồi giáo tại Bethlehem phát biểu: “Tôi xin cảm ơn trung tâm Al Liqua về các
cuộc gặp gỡ này vì chúng củng cố các mối quan hệ giữa người Hồi giáo và Kitô hữu.
Các cuộc gặp gỡ này làm gia tăng sự tin tưởng giữa chúng ta, là những người tin
và thờ (phượng) một Thiên Chúa duy nhất. Chúng
ta cần đối thoại và lắng nghe nhiều hơn, vì đức tin của chúng ta dạy chúng ta
làm điều thiện chứ không phải điều ác. Tương quan của chúng ta phải là tương
quan huynh đệ, bằng hữu, thăm viếng lẫn nhau.”
Điều xảy ra tại Irak là rất nghiêm trọng, tác động đến
người Hồi giáo lẫn người Kitô hữu. Đó là tấn công cả nhân loại. Chúng ta không
thể nào để cho có người bị giết dã man như thế. Người Hồi giáo chúng tôi lên án
mạnh mẽ điều đó…
Kitô hữu và người Hồi giáo phải làm việc để đoàn kết với nhau... và các Kitô hữu phải ở lại đó, trên miền đất cội nguồn của họ, vì họ đã ở đây từ lâu trước người Hồi giáo chúng tôi. Những gì mà Thượng Hội Đồng đã nói và làm cho Trung Đông đáng cho tôi phải tôn trọng.”