Khóa Hội thảo Xây dựng đội ngũ nhân viên Caritas Việt Nam


CARITAS VIỆT NAM (13.11.2009) – Từ ngày 2 đến 5-11-2009, được sự hỗ trợ đắc lực Caritas Đức, Văn phòng Caritas Trung ương đã tổ chức khóa Hội thảo xây dựng đội ngũ nhân viên Caritas Việt Nam tại Toà Giám mục Xuân Lộc, 70 Y Hùng Vương, phường Xuân Bình, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Tham dự Hội thảo có 18 vị đại biểu, gồm có Đức cha Chủ tịch UBBAXH - Caritas Việt Nam, Đaminh Nguyễn Chu Trinh, Đức cha phụ tá Tôma Vũ Đình Hiệu, các vị trong Hội đồng Quản trị Cartias Việt Nam (cha Tổng thư ký Caritas Việt Nam - Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, 3 vị Đại diện các Giáo tỉnh, 2 vị đại diện dòng tu) và các phòng ban chuyên môn thuộc Văn phòng Caritas Trung ương cùng với sự hiện diện của bà Christine Wegner- Schneider, trưởng phòng chịu trách nhiệm vùng Á Châu, Caritas Đức. Ban giảng huấn gồm có ông Hubert Heild, cố vấn Caritas Đức và Thạc sĩ Đoàn Tâm Đan, điều phối viên của khoá Hội thảo. Khoá học bắt đầu từ chiều thứ 2 ngày 2-11-2009 đến ngày 5-11-2009. Đây là thời gian thuận lợi để mọi thành viên cùng sống chung với nhau, để nhìn lại, đánh giá những hoạt động của Caritas trong một năm qua cũng như định hướng, lập kế hoạch cho năm 2010. Ngoài những hoạt động trên, các vị đại biểu được mời gọi suy gẫm tài liệu tĩnh tâm dựa trên tinh thần thông điệp Thiên Chúa là Tình yêu và tinh thần phục vụ của chân phước Têrêsa Calcutta. Với chủ đề “Các bạn đã làm việc đó cho tôi”, tài liệu này do thầy Yesudas gợi ý để giúp cho những người hoạt động xã hội trong Giáo Hội Công Giáo có dịp suy tư về công việc bác ái của mình. Thánh lễ mỗi ngày, như là trung tâm điểm quy tụ mọi hoạt động bác ái vẫn là điều ưu tiên nhất trong chương trình của khoá tập huấn.

""

Chiều ngày 2-11-2009 lúc 19 giờ, sau khi hát kinh Đức Chúa Thánh Thần khai mạc khoá Hội thảo, Đức cha Chủ tịch Caritas Việt Nam đã ngỏ lời chúc mừng các vị đại biểu. Ngài ước mong tình yêu của Đức Kitô luôn là động lực thúc đẩy mọi thành viên Caritas phục vụ anh chị em mình. Đặc biệt Đức cha nhấn mạnh: việc liên đới với người nghèo khổ và dấn thân phục vụ họ là một trách nhiệm của người Kitô hữu đồng thời là sứ mệnh căn bản của Giáo Hội. Sau lời chúc mừng của Bà Christine và cha Tổng thư ký Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, ông Hubert giới thiệu tổng quát chương trình làm việc và mời gọi các tham dự viên chia sẻ những suy nghĩ, ước mong, cảm xúc của bản thân khi tham dự khoá.

Vào ngày 3-11-2009 các đại biểu ghi lại và chia sẻ những cảm xúc, cảm nghiệm khi làm việc trong Tổ chức Caritas Việt Nam trong năm 2009. Những niềm vui, nỗi buồn, trăn trở, băn khoăn khi nhìn lại quá khứ, là những khởi đầu, những bảng chỉ đường, giúp cho những chương trình hoạt động trong tương lai của Caritas hữu hiệu hơn.

Lồng ghép vào những cuộc trao đổi kinh nghiệm, Đức cha Đaminh, Chủ tịch Caritas nói lên mong ước của mình là tìm cách để Caritas Việt Nam có một trụ sở làm việc độc lập.

Thông tin liên lạc giữa các nhân viên Caritas với nhau, giữa Văn phòng Caritas Trung ương và Caritas Giáo phận, việc phân công tác và ra quyết định là những chủ đề được đưa ra thảo luận trong ngày 4-11-2009. Lắng nghe những ý kiến và dựa trên kinh nghiệm làm việc của mình với một số Caritas trên thế giới, ông Hubert Heindl đã trình bày mô hình tổ chức Caritas Việt Nam, mô hình hoạt động của Văn phòng Caritas Trung ương với những mảng chuyên biệt như cứu trợ khẩn cấp, giáo dục đào tạo tiêu chuẩn, HIV/AIDS, khuyết tật, kế toán hành chánh.

 

""

Ngày 5-11-2009 cũng là ngày cuối cùng của khoá Hội thảo. Để hoạt động bác ái của UBBAXH- Caritas Việt Nam được hữu hiệu và tốt đẹp hơn trong tương lai, các tham dự viên được mời gọi bàn thảo về một số nội dung chính như đào tạo, phân công nhiêm vụ (liên quan đến đào tạo), và hướng dẫn thực hiện công việc trong Văn phòng Caritas Việt Nam. Những viên gạch bắt đầu được xây lên từ kiến thức, kinh nghiệm thực tế, và lòng nhiệt thành được tình yêu Đức Kitô thôi thúc.

Đúng 15 giờ ngày 5-11-2009, khoá Hội thảo kết thúc bằng bài hát “Xin vâng” dâng lên Đức Trinh Nữ Maria, cầu xin Mẹ Maria đồng hành với các thành viên Caritas, để mỗi người thể hiện tình yêu Thiên Chúa qua công việc bình thường mỗi ngày của mình.